12:19 18/12/2016

Tập 5 "Sing My Song": "Tương tư" khiến 4 HLV đứng ngồi không yên

Một bài hát cực độc khiến 4 HLV gạt cần khi chưa hết đoạn đầu tiên. Một bài tình ca ngọt "lụi tim" tất cả chúng ta. Một bản R&B gây nghiện của giọng ca "yếu đuối". Một bài hát khiến tất cả các HLV phải gạt cần dù đã đủ số thành viên... Đó là những bùng nổ của tập 5 Sing My Song.

Một Cao Bá Hưng, hậu duệ của nhà thơ Cao Bá Quát, dự thi với ca khúc “Tương tư” được đồn đoán sẽ hot không kém “Ông bà anh”.


Một Hoàng Dũng- Á quân The Voice 2015, xuất hiện và thử sức cùng Sing My Song. Tại cuộc thi The Voice 2015, ngoài giọng hát “thiên phú”, Hoàng Dũng cũng đã được biết đến bởi khả năng sáng tác và được nhiều khán giả yêu mến qua ca khúc “Yếu đuối”. Và lần này, ca khúc Hoàng Dũng mang đến cũng hứa hẹn sẽ đốn tim khán giả.


Một chàng nhạc sĩ bật khóc trên sân khấu khi hát bài hát cuối cùng anh dành tặng cho người yêu cũ…


"Sing My Song- Bài hát hay nhất" tập 5, tập cuối cùng của vòng thu âm, tràn đầy những cảm xúc như vậy! 




Chọn đề tài gia đình bởi chịu ảnh hưởng rất nhiều từ mẹ, một giáo viên dạy nhạc cấp 2; cũng là người đã dạy cho Lê Hải Nam những nốt nhạc đầu đời; ca khúc có chút hoài niệm và đầy ngọt ngào “Về với mẹ” của Hải Nam - chàng nhạc sĩ đi dự thi một mình; cũng là ca khúc mở đầu “Sing My Song – Bài hát hay nhất” đã chưa đủ sức bật, sự cá tính để chinh phục được 4 vị HLV. Chàng trai hiếu thảo đã phải dừng lại trong lần thử sức mình tại Sing My Song.


Thí sinh thứ hai của Sing My Song tập 5 là một gương mặt khá nổi tiếng: Nguyễn Hoàng Dũng, Á quân The Voice 2015; 21 tuổi, hiện là sinh viên năm cuối ĐH Ngoại Thương Hà Nội. Hoàng Dũng tâm sự, anh muốn thử thách mình ở sân chơi mới, một sân chơi của những người yêu nhạc và có thể cống hiến nhiều hơn cho công chúng. Được biết đến nhiều với vai trò của một ca sĩ, nhưng cũng đã 7 năm Hoàng Dũng trong hành trình sáng tác ca khúc của mình.


Mang tới ca khúc "Vì anh vẫn" đậm chất R&B “lơi lơi” trong âm nhạc của Hoàng Dũng đã ngay lập tức chinh phục được HLV Giáng Son, rồi tới HLV Nguyễn Hải Phong. HLV Đức Trí là người cuối cùng bấm chọn Hoàng Dũng,


HLV Nguyễn Hải Phong chia sẻ, anh rất thán phục điệp khúc và sự khác biệt trong từng câu hát của ca khúc của Hoàng Dũng. Còn HLV Đức Trí thì trăn trở vì thấy Hoàng Dũng không cùng phong cách âm nhạc với mình, nhưng rồi cũng không thể cầm lòng được để bấm chọn. Còn Giáng Son không tiếc lời gọi  Hoàng Dũng là "món quà" nếu về đội của mình.


Và chính vì vậy, dù rất thần tượng Đức Trí, nhưng cuối cùng Hoàng Dũng đã chọn về đội của Giáng Son.



Sinh ra và lớn lên ở vùng cao Tây Bắc, côn gái dân tộc Mông đến từ Sơn La, Vy La Thành, đã quyết định mang một ca khúc tiếng Mông viết về cuộc sống của người Mông đầy phóng khoáng “Chỉ vô tư bên ngọn lửa hồng vui sống đêm ngày”; tới cuộc thi “Sing My Song”.


Nhưng cũng như nhóm nhạc Hoa ban xanh trong tập 4 của Sing My Song, ca khúc của Vy la Thành vẫn chưa đủ đột phá để chinh phục các HLV. Theo góp ý của các HLV, điều cô sinh viên năm cuối ĐH Văn hóa Quân đội còn thiếu chính là khả năng phát huy những tố chất của mình.



Jak Nguyễn, được biết đến nhiều với vai trò ca sĩ, lần này đã quyết định thử sức ở lĩnh vực mới: Sáng tác. Ca khúc “thất tình” mà Jak Nguyễn mang đến "Sarang Hae Yo" (Ạnh yêu em) là câu chuyện buồn của chính anh, cách đây nhiều năm khi chia tay người yêu và vô tình gặp lại để thấy: “Giờ em đã khác xưa, tóc đã dài hơn…”; những tưởng sẽ khó được chọn lựa; nhưng lại chính là điều HLV Lê Minh Sơn “nhắm tới”. Vị HLV vốn khó tính và ít chọn này là HLV duy nhất đã bấm chọn Jak Nguyễn về đội của mình.


HLV Lê Minh Sơn chia sẻ: “Khi bấm tôi cũng bất ngờ với chính tâm hồn của tôi, bình thường ca sĩ hát để khán giả khóc, nhưng ở đây thì chính người hát khóc. Người đàn ông đã khóc tới rơi nước mắt ra thì tôi phải chọn để đưa về đội, để giúp em cất đi những giọt nước mắt ấy đi trên sân khấu”.


Chàng trai Nguyễn An, sinh ra và lớn lên ở miền Tây, hiện sinh sống ở Mỹ, đã trải qua nhiều công việc nhưng rồi vẫn không thể “nguôi ngoai” đam mê âm nhạc; nên quyết định thử sức với Sing My Song- như một sự thuyết phục hoàn toàn người mẹ đã ủng hộ con đường âm nhạc này của anh.


Tuy nhiên, ca khúc “cũng thất tình” của Nguyễn An với tên gọi “Tan”, do sự thiếu đột phá, khác biệt, nên chưa chinh phục được các HLV. Nhưng theo HLV Đức Trí, “Tan” hứa hẹn lại sẽ là một ca khúc hot nếu ra với khán giả.


Cậu bé 18 tuổi Cao Bá Hưng, hiện là học sinh trường THPT Marie Curie, rất chững chạc và có chất hào hoa, quân tử rất “Cao Bá Quát” với ca khúc “Tương tư” mang chất nhạc truyền thống dân tộc.


Sẽ không bất ngờ về khả năng của Cáo Bá Hưng khi biết rằng chàng trai là cháu nội đời thứ 7 của Cao Bá Quát này sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, bố là giảng viên đàn guitar. Từ nhỏ Cao Bá Hưng đã thi vào lớp Tạo nguồn của Nhà hát Ca múa nhạc dân tộc Bông Sen và du học tại Trung Quốc. Sau 6 năm theo học tại Học viện nghệ thuật Quảng Tây, thành phố Nam Ninh, Bá Hưng tốt nghiệp chuyên ngành biểu diễn âm nhạc với đàn tỳ bà.


Trở về Việt Nam,Hưng tiếp tục theo học THPT tại TP Hồ Chí Minh để trang bị thêm kiến thức và dự định theo học thêm một ngành khác. Hưng chia sẻ, với Hưng, âm nhạc là điều đáng yêu nhất, nhưng Hưng cũng mong muốn được học thêm một lĩnh vực khác, khám phá bản thân mình hơn.


Vào năm 2015, Bá Hưng cùng các chị em thành lập nhóm Bốn chị em, tham gia cuộc thi “Vietnam’s Got Talent”. Với phong cách nhạc dân tộc đặc biệt, nhóm đã tạo được nhiều ấn tượng cho mọi người.


“Tương tư” của Cao Bá Hưng đã chinh phục được cả 4 HLV và khiến họ “phát cuồng” vì “ rất tài năng” và là "của quý của chương trình".  Cậu bé vô cùng tài năng này đã quyết định chọn nhạc sĩ Đức Trí, giúp team Đức Trí đủ 8 thí sinh cho vòng ghi âm.



Những cảm xúc chân thành tự trái tim thì dường như không cần nhiều màu mè; bởi vậy, bản tình ca với giọng ca đầy quyến rũ, đàn ông của Nguyễn Thanh Nhật Minh “Lời hứa năm xưa”- ca khúc dành tặng vợ, đã chinh phục ngay HLV Lê Minh Sơn từ những giây phút đầu, rồi lần lượt chinh phục Giáng Son và Nguyễn Hải Phong.


Chàng trai rất giản dị này khiến HLV Lê Minh Sơn phải lao ngay lên sân khấu, là chuyện không hề “đơn giản” với người HLV vốn kiệm cảm xúc này.


Có 3 điều khiến HLV Lê Minh Sơn thích với “Lời hứa năm xưa”: Chân thành, giản dị, sâu sắc; nhưng cũng rất “quái” trong cái mộc mạc của chàng trai học về âm thanh này và rất khao khát giành được Nhật Minh. Nhưng chàng trai này đã quyết định chọn về với Giáng Son, để làm tròn các sắc màu trong album sắp tới của team Giáng Son.



Được Nguyễn Hải Phong bấm chọn vào phút cuối, ca khúc “Nghe này ai ơi” của Bùi Công Nam được đánh giá là nhiều tiềm năng, dù vẫn còn thiếu sắc màu và sự tương phản, sự chuyên nghiệp.




Thí sinh cuối cùng của vòng ghi âm, Bùi Hoàng Nam Đức Anh với phong cách âm nhạc mạnh mẽ, đầy cá tính và vô cùng biến hóa trong “Thủy thần”, đã khiến Nguyễn Hải Phong bấm chọn ngay giây đầu tiên, dù đội của mình đã đù thí sinh. Tiếp đến là Lê Minh Sơn, Giáng Son và Đức Trí. Thậm chí, Lê Minh Sơn đã phải bung tóc lao lên sân khấu ngay khi bài hát còn chưa kết thúc. Và chàng trai "Thủy tinh" đã chọn về với đội của HLV Lê Minh Sơn, người tự nhận là "Sơn Tinh".




Vòng tiếp theo của Sing My Song sẽ vòng của "Trại sáng tác 24h" và "Đối đầu" đầy kịch tính.


Với Sing My Song , bốn giám khảo đóng vai trò như producer giúp các thí sinh phối mới ca khúc theo phong cách của từng giám khảo. Theo HLV Đức Trí, anh mong muốn thực hiện một album đa phong cách. HLV Nguyễn Hải Phong thì khát vọng về một album sẽ là bàn đạp cho các thí sinh của đội mình đến với khán giả. Còn HLV Lê Minh Sơn kỳ vọng sẽ giúp các thí sinh của mình kết thúc đến tận cùng con đường họ đã lựa chọn, tức là xây dựng những cá tính âm nhạc độc đáo.


PT