01:15 15/01/2012

Táo quân 2012: Táo Thể thao “nói mát” các ông bầu

Táo quân 2012 hứa hẹn sẽ làm công chúng được một phen "giải toả bức xúc" khi lần lượt những “điểm nóng” từng gây dư luận trái chiều trong năm 2011 sẽ được “nói mát” bằng những tràng cười.

Táo quân - Gặp nhau cuối năm 2012 hứa hẹn sẽ làm công chúng được một phen "mát lòng mát dạ" khi lần lượt những “điểm nóng” từng gây dư luận trái chiều trong năm 2011 sẽ được “nói mát” bằng những tràng cười. Thậm chí, các Táo còn không ngần ngại gọi chủ nhân những “thảm hoạ” trong âm nhạc hay trong giới chân dài là những “con điên”.

Tối qua (14/1), buổi ghi hình chương trình Táo quân- Gặp nhau cuối năm 2012 chính thức diễn ra tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội.



Màn xin từ chức của Táo Thể thao (Tự Long thủ diễn).



Những màn “nói mát” kinh điển


Gặp nhau cuối năm 2012 chọn điểm rơi vào Táo Giao thông và Táo Thể thao - những ngành gây nhiều dư luận trái chiều trong năm qua. Chính vì được chọn mặt gửi vàng nên hai nghệ sĩ Chí Trung (Táo Giao thông) và Tự Long (Táo Thể thao) được dịp tha hồ “sổng mồm, sổng miệng”.

Những bức xúc của lĩnh vực giải trí năm nay được đặt lên vai của “Táo Thể thao” Tự Long khi anh ra trò bằng bài hát chế lại ca khúc Đường cong (một ca khúc "hit" của ca sĩ Thu Minh). Không nói thẳng tên nhưng mọi người đều có thể đoán ra nhân vật mà Tự Long nhắc tới với những ám chỉ rõ ràng về trò “khoả thân vì môi trường” là ai hay gọi thẳng danh xưng “Nữ hoàng nội y” của Ngọc Trinh - cô người mẫu từng tự hào khoe mình có vòng ba lớn, da trắng không tì vết. Từ đó anh chàng tiếp tục phê phán những nữ nghệ sĩ ăn mặc kiệm vải khoe ngực và không ngần ngại mà thẳng thừng gọi họ là “con điên”.

Ca khúc chế lời của Tự Long có những cụm từ khá nhạy cảm về thân thể cũng như những câu phê hơi thô. Nhưng bài hát này được xem như một đòn trực tiếp "đánh" vào vấn nạn của showbiz Việt.

Quay lại vai trò Táo Thể thao sau màn nói mát các nghệ sĩ, Tự Long “tung” rất ngọt với trò “xin từ chức” khi có màn “hứng” cũng rất ăn ý từ phía Ngọc Hoàng (Quốc Khánh đóng). Màn “xin từ chức” và màn đuổi khéo huấn luyện viên được thông báo qua điện thoại. Chuyện trọng tài bắt ép bằng cách đuổi người với 500 triệu đồng tiền công, chuyện cầu thủ dàn xếp tỉ số, hay chuyện “dấm dúi” ra đi khỏi CLB của một danh thủ và chuyện ông bầu “đình đám” chém gió phần phật làm cho Ngọc Hoàng và Nam Tào, Bắc Đầu lạnh sống lưng cũng đã được tái diễn trên sân khấu.

“Kinh điển” hơn nữa là chuyện Táo Giáo dục (Minh Hằng) bắt Táo Giao thông (Chí Trung) phải giải bài toán “ăn gì vào buổi sáng” với mỗi gia đình trước lệnh đổi giờ làm, giờ học. Cũng ở lĩnh vực giao thông, sự tung hứng trong Gặp nhau cuối năm còn lên đến đỉnh điểm khi Táo Giao thông đưa ra slogan: “Tất cả vì mục tiêu không tắc đường”. Cha mẹ đưa con đi học thì làm việc tại sân trường. Áp dụng công nghệ vào công việc với màn ví dụ hài hước giả dụ cha một học sinh làm ở nhà tang lễ, chẳng lẽ sau khi đưa con đến trường sẽ mang quan tài ra bày bán ở sân trường?

Và những dấu lặng…

Với thời lượng trên sân khấu gần 3 tiếng rưỡi, những màn tung hứng của các Táo năm nay được xem là dài và có phần lê thê với những câu nói “lảm nhảm” không có ý nghĩa. Tất nhiên khi lên sóng truyền hình, sau khi được biên tập cắt gọt lại, sản phẩm cuối cùng sẽ ngắn gọn và hoàn chỉnh hơn. Nhưng không thể phủ nhận được việc xem Gặp nhau cuối năm 2012 thấy… mệt.

Mệt bởi cái lẽ chuyện của các Táo vẫn… y như năm ngoái. Ngoài hai màn tung hứng của Táo Giao thông ở đầu chương trình và màn kết buổi chầu của các Táo với những bài hát sốc và thêm cả phần ca cải lương mùi mẫn của Táo Thể thao thì phần giữa chương trình đã thực sự đòi hỏi sự kiên nhẫn với những người xem trực tiếp bởi các màn tung hứng có phần nhạt.

Cặp “Song Tế” (Y tế - Kinh tế) xuất hiện trong một màn bay trên không nhại lại chương trình Cặp đôi hoàn hảo với bài hát đặc trưng cho hai ngành này. Ngoài ý tưởng cho 3 bệnh nhân nằm bất động tượng trưng cho bất động sản đứng im, vàng lên cơn điên, chứng khoán thành giấy lộn của Táo Kinh tế thì những phần tung hứng còn lại của cặp “Song Tế” trở nên nhảm với màn hô khẩu hiệu của Y tế nói không với phong bì, hay diễn lại trò mổ quên điện thoại trong người bệnh nhân,…

Cũng là một phần góp vui nhưng không có nhiều tiếng cười bởi chỉ là nhân vật phụ của buổi chầu, Táo Điện lực do Thành Trung đảm nhận mới chỉ gây ra tiếng cười với bài hát “xót xa vì lương gần 8 triệu” của ngành mình và chuyện xả lũ thông báo bằng văn bản trước 6 tiếng vào ngày nghỉ. Không có nhiều hơn những chi tiết đắt để nói về ngành này.

Không giữ được lời hứa với sự xuất hiện của Trấn Thành như thông tin đạo diễn Thanh Hải từng chia sẻ: “Táo quân năm nay sẽ có sự tham gia của một nghệ sĩ phía Nam là một gương mặt rất quen thuộc, từng để lại ấn tượng tốt đẹp trong chương trình Cặp đôi hoàn hảo”.

Màn kết của Gặp nhau cuối năm 2012 được khép lại bằng màn lên đồng do nghệ sĩ Quốc Anh đảm nhiệm với những câu hát văn chế về các ngành. Khi nhập đồng lần lượt nhập Nam Tào, Bắc Đẩu cũng các Táo lần lượt phán dạy các ngành. Nếu đây là cái kết thì chắc phần nào tạo được sự khác biệt so với mọi năm. Nhưng cuối cùng đây chỉ là màn áp chót, kết chầu bao giờ cũng là sự “giáo huấn và chúc tụng” của Ngọc Hoàng. Một cái kết quá cũ trong tất cả các mùa Gặp nhau cuối năm. Nhưng biết sao được khi đã thành nếp, khó thay đổi.

Theo thethaovanhoa.vn