09:08 19/09/2018

Tẩm xăng thiêu sống người tình và chính mình vì bị nói chia tay

Trước khi bị ông Hùng bất ngờ tẩm xăng rồi châm lửa đốt, giữa tháng 8/2018, chị Bé đã bị đối tượng này giam giữ trái phép 1 đêm, đồng thời bẻ gãy tay. Trước khi thả chị Bé về, đối tượng Hùng còn ép buộc nạn nhận quan hệ tình dục nếu không sẽ giết chết.

Từng bị uy hiếp tinh thần, dọa giết cả nhà

Rạng sáng 16/9, khi vừa mở cửa để bán hàng, chị Trần Thị Bé (SN 1978, tạm trú thôn 6, xã Kiến Thành, huyện Đắk R’lấp) bất ngờ bị người đàn ông tên Nguyễn Việt Hùng (SN 1973, trú xã Đắk Sin, huyện Đắk R’lấp) xông vào ôm chặt, đồng thời dùng xăng đổ lên người cả hai rồi châm lửa đốt. Sự việc khiến chị Bé bị bỏng trên 90% diện tích cơ thể, ông Hùng bị bỏng khoảng hơn 80%.

Chú thích ảnh
Chị Bé hiện đang nằm điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng bỏng hơn 90%

Nằm tại Khoa ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông, bà Trương Thị Kính (mẹ đẻ chị Bé) và cháu Trần Mỹ Duyên (con gái chị Bé) vẫn chưa hết bàng hoàng vì sự việc. Bà Kính nén cơn đau, liên tục chắp tay cầu khấn mong cho con gái tai qua nạn khỏi.

Theo bà Kính, sự việc xảy ra quá bất ngờ và nhanh khiến hai bà cháu chỉ kịp hô hoán người dân xung quanh đến giúp đỡ rồi chạy đi lấy nước dập lửa. Tuy nhiên, do thời điểm xảy ra sự việc lúc rạng sáng, hàng xóm chưa thức dậy nên chỉ đến khi đứa cháu trai của chị Bé (6 tuổi) chạy ra đường kêu khóc thì mọi người mới biết.

Bà Kính cho biết, trước ngày xảy ra sự việc ông Hùng tự thiêu, con gái của bà đã có đơn gửi đến cơ quan Công an huyện Đắk R’Lấp. Trong đơn, chị Bé tố cáo Nguyễn Viết Hùng (SN 1973, trú tại xã Đắk Sin, huyện Đắk R’lấp) thường xuyên đánh đập tàn bạo và nhiều lần có hành vi dọa giết chết mình.

Theo nội dung đơn thư, khoảng 8/2017, chị Bé quen biết với Nguyễn Viết Hùng và có một thời gian sống chung với nhau. Trong khoảng thời gian này, ngoài việc liên tục ghen tuông và thường xuyên đánh đập, đối tượng Hùng còn dọa giết cả nhà chị Bé. Quá sức chịu đựng, ngày 18/8/2018 chị Bé chủ động đến phòng trọ của Hùng nhằm đối thoại, chia tay trong ôn hòa.

Tuy nhiên, trong đơn thư nêu rõ, tại phòng trọ của Hùng, đối tượng này lớn tiếng: “Tao bỏ mày thì được, mày không được bỏ tao. Nếu mày bỏ tao mày chỉ còn đường chết thôi”. Liền sau đó, Hùng lao vào nắm tóc, đập đầu chị Bé xuống nền nhà và bẻ gãy ngón tay.

Theo trình bày của chị Bé, từ 19 giờ tối đến 5 giờ sáng, Hùng đã liên tục đấm đá, đánh đập khiến người của chị này đều bị bầm dập, chảy máu. Đến 3 giờ sáng, chị Bé tỉnh dậy xin Hùng mở cửa để đi bệnh viện điều trị thì Hùng không đồng ý đồng thời ép buộc chị này quan hệ tình dục. Đến 5 giờ sáng Hùng mở cửa cho chị Bé ra về nhưng vẫn không quên dọa giết.

Bị hiếp dâm nhưng 20 ngày mới đề nghị giám định ?

Sau khi được mở cửa, chị Bé đã đến Bệnh viện Đa khoa huyện Đắk R’lấp điều trị vết thương và bó bột cho ngón tay vừa bị bẻ gãy. Sáng 19/8, chị Bé đã nhờ người thân viết đơn gửi Công an huyện Đắk R’lấp tố cáo toàn bộ hành vi của Hùng.

Trong đơn thư gửi chị Bé cho biết, sau khi có đơn trình báo, lực lượng Công an huyện Đắk R’lấp đã vào cuộc đưa chị đi giám định thương tật. Ngoài ra, cơ quan chức năng còn thu giữ tang vật của vụ việc chị bị tra tấn, đánh đập là 1 can xăng, can axít, bộ quần áo tẩm xăng…

Tuy nhiên, hơn 20 ngày sau khi bị đánh đập, đối tượng Hùng vẫn còn nhắn tin hăm dọa, chửi bới chị Bé. Linh cảm điều chẳng lành, chị Bé tiếp tục làm đơn gửi đến nhiều cơ quan chức năng khác nhau. Trong khi đang chờ cơ quan chức năng vào cuộc xử lý thì khoảng 5 giờ sáng ngày 16/9, Nguyễn Viết Hùng đã đột nhập vào nhà chị Bé và tưới xăng lên cả hai rồi tự thiêu.

Bà Trương Thị Kính nói trong nước mắt: “Ban đầu cơ quan chức năng chỉ giám định thương tật việc con gái tôi bị bẻ gãy tay. Sau hơn 20 ngày (tức ngày 14/9), sau khi gửi đơn thư cho các cơ quan báo chí, cán bộ điều tra mới gọi điện, yêu cầu con gái tôi đi giám định xem có bị hiếp dâm không. Nó đã có hai đứa con, sự việc lại xảy ra cả một tháng trời mới đưa đi giám định thì có còn chứng cứ gì nữa không? Nếu như các cơ quan pháp luật vào cuộc sớm và quyết liệt hơn thì gia đình tôi đã không phải chịu cảnh tượng như ngày hôm nay”.
Một phần nội dung đơn tố cáo của chị Bé gửi tới cơ quan chức năng

Ngay sau sự việc xảy ra, ông Nguyễn Tường Vũ, Trưởng Công an huyện Đắk R’lấp thông tin, sau khi nhận được đơn tố cáo của chị Bé ngày 19/8, công an huyện đã tiến hành điều tra, làm rõ. Tuy nhiên, trong lúc chờ Viện Kiểm sát nhân dân huyện phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam hành vi đe dọa giết người thì rạng sáng ngày 16/9 xảy ra sự việc.

Ngày 17/9, trao đổi với PV Dân trí, ông Trần Đình Vỹ lại khẳng định, đơn vị này chưa nhận được các quyết định khởi tố và bắt tạm giam của Công an huyện Đắk R’lấp. Trước đó đơn vị này chỉ nhận hồ sơ giải quyết tin báo và trả lại ngay trong ngày 12/9”.

Theo Dân trí