Tôi ước nguyện dù gian khổ thế nào đi chăng nữa cũng phải đặt chân đến Trường Sa trong cuộc đời làm báo. Tháng 4/2011, ước nguyện đó đã thành hiện thực khi tôi nhận lệnh đi Trường Sa cùng nhóm phóng viên, biên tập viên Thông tấn xã Việt Nam theo Đoàn của Tổng cục Chính trị đi khảo sát đến 17 điểm đảo. 
                        
                        
                            Tôi ước nguyện dù gian khổ thế nào đi chăng nữa cũng phải 
đặt chân đến Trường Sa trong cuộc đời làm báo. Tháng 4/2011, ước nguyện 
đó đã thành hiện thực khi tôi nhận lệnh đi Trường Sa cùng nhóm phóng 
viên, biên tập viên Thông tấn xã Việt Nam theo Đoàn của Tổng cục Chính 
trị đi khảo sát đến 17 điểm đảo.                Sức mạnh Trường 
Sa rất nhanh đã liên kết nhóm chúng tôi ngay từ khâu chuẩn bị (chỉ trong
 vòng 2 ngày). Mọi người thống nhất cả nhóm phải khẳng định tính chuyên 
nghiệp, bản lĩnh chính trị, tác phong ứng xử   và hình ảnh phóng viên 
TTXVN trong 14 ngày hành trình trên biển. 
Không chỉ chuẩn bị phương tiện
 hành nghề, một số đồ dùng cá nhân, thuốc men, cả nhóm đã góp tiền riêng
 mua quà tặng trực tiếp từng gia đình trên đảo Trường Sa lớn và 17 điểm 
đảo theo lịch trình với 2 thùng quà (lớn hơn cả đồ nghề và đồ dùng cá 
nhân của cả nhóm). 
Món quà về giá trị vật chất thật nhỏ bé nhưng   có ý 
nghĩa thật sâu nặng bởi đã cùng chúng tôi vượt qua những cơn sóng ngầm, 
thời tiết biển xấu do thời gian đó, trung tâm áp thấp nhiệt đới đổ bộ 
vào trung tâm đảo Trường Sa. Những món quà nhỏ đã được trao tận tay từng
 gia đình và các cháu nhỏ, các chiến sĩ trên điểm đảo..., kép gần khoảng
 cách đất liền với biển khơi. Chúng tôi từ xa lạ đã trở thành người thân
 của người dân và các chiến sĩ.      
           Suốt hành trình 
14 ngày trên biển, 19 nữ trong tổng số 197 thành viên trong Đoàn đều say
 sóng lắc lư, không ăn được gì mà chỉ nôn khi tàu rẽ sóng ra khơi. Nhưng
 mới nghe tiếng loa thông báo “Toàn tàu chú ý, Toàn tàu chú ý...”, mọi 
người đã nhổm ngay dậy và bao giờ trong chuyến xuồng đầu tiên từ tàu 
sang đảo cũng   là các phóng viên.
 Quên cả say sóng, phóng viên TTXVN 
đội mũ, mặc áo phao chỉnh tề, khoác túi ni lông bọc đồ nghề đứng ở mạn 
tàu để sẵn sàng đợi xuống   xuồng ra đảo. Sức hút của đảo chìm, đảo nổi 
với các tên như Nhà giàn DK 1, Tiên Lữ, Tốc Tan, Phan Vinh, An Bang... 
và nhiệm vụ được giao đã khiến phóng viên TTXVN vụt trở thành người lính
 chuyên nghiệp giữa sóng nước biển khơi, để lại ấn tượng tốt đẹp với các
 thành viên trong đoàn suốt chuyến hành trình.      
        Lần 
đầu tiên đến với đảo, tôi may mắn được gặp gỡ cháu bé sinh khó đầu tiên 
trên đảo Trường Sa lớn cùng cả gia đình cháu, gặp gỡ những bác sĩ đã 
chăm sóc và phẫu thuật, đỡ "mẹ tròn con vuông". 
Thời điểm đó, tôi cũng 
được chứng kiến   quân và dân trên đảo Trường Sa lớn tổ chức kỷ niệm 36 
năm Ngày giải phóng. Nhóm phóng viên TTXVN đã  sớm  có những bức ảnh, 
tin, bài hết sức ấn tượng và “độc” về ca sinh này, cũng như về Lễ kỷ 
niệm 36 năm Giải phóng Trường Sa...      
        Tháng 6   nắng 
đổ lửa, Trường Sa càng trở nên gần gũi và thiêng liêng khi đang neo mình
 đầu sóng cả để giữ gìn  chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Không nói lời 
hẹn trước, nhưng 5 phóng viên TTXVN trong Đoàn công tác lại cùng chung 
ước nguyện rằng cả nhóm sẽ được đến với Trường Sa một lần nữa.
 Ước ao 
đến cháy bỏng một lần nữa được đến với Trường Sa, được chia sẻ, được 
thỏa chí... trước sức hút kỳ diệu của các đảo chìm, đảo nổi và trên hết 
là của những con người Trường Sa thân yêu./.        
Nhật Minh