07:10 25/07/2015

"Tâm nhang tháng Bảy" của các cựu chiến binh Việt ở Séc

Tối 24/7 tại Praha, Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam tại CH Séc đã tổ chức Lễ kỷ niệm lần thứ 68 Ngày Thương binh, Liệt sỹ.

Tối 24/7 (sáng 25/7 theo giờ Hà Nội) tại Praha, Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam tại CH Séc đã tổ chức Lễ kỷ niệm lần thứ 68 Ngày Thương binh, Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2015).

 

Hội CCB Việt Nam ở CH Séc tặng quà cho Bà mẹ VNAH và các thương binh.


Tới dự  Lễ kỷ niệm có Đại tá Nguyễn Văn Chung, Tùy viên Quân sự Việt Nam tại CH Séc, đại diện Hội Người Việt Nam cùng các ủy viên Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh và 5 chi hội địa phương.


Theo phóng viên TTXVN tại CH Séc, có hai vị khách đặc biệt từ Việt Nam sang tham dự Lễ kỷ niệm là Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Quặm ở huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang, và ông Nguyễn Văn Nhân ở huyện Thuận Thành, Bắc Ninh là con trai của Anh hùng Lực lượng Vũ trang Quân đội Nhân dân Việt Nam Nguyễn Văn Giai.


Sau phút mặc niệm những người con đất Việt đã hy sinh vì nền độc lập của dân tộc, ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Chủ tịch Hội CCB Việt Nam tại CH Séc, đã phát biểu khai mạc, nhấn mạnh: "Từ đất nước Séc xa xôi chúng tôi - những người lính năm xưa - tụ hội về đây để nhớ về một thời chiến tranh, người còn, người mất. Chúng tôi không bao giờ quên các anh đã hy sinh tuổi thanh xuân, tính mạng và một phần máu thịt của mình cho Tổ quốc thân yêu. Hội CCB tại CH Séc xin có nén tâm nhang gửi theo làn gió về Đất Mẹ, dâng lên các hương hồn liệt sỹ".


Hội CCB đã trao tặng món quà tình nghĩa cho Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Quặm và 8 thương binh đang làm ăn, sinh sống tại CH Séc.


Những bài ca đi cùng năm tháng.


Những người từng mặc áo lính trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc đã cùng nhau ôn lại những kỷ niệm chiến trường không thể nào quên, cùng nhau hát những bài ca hùng tráng mà họ từng hát 30, 40 năm trước. Ông Nguyễn Văn Đang, 63 tuổi, Chủ tịch Chi hội CCB tại tỉnh Karlovy Vary, đã hát rất truyền cảm ca khúc Bài ca bên cánh võng của nhạc sỹ Nguyên Nhung. Ông tâm sự với phóng viên TTXVN: "Cách đây 43 năm, khi mới tròn 20 tuổi, tôi đã lần đầu hát bài này khi dừng chân ven suối trên đường hành quân. Giờ đây, ở giữa Praha thanh bình, những cảm xúc xưa lại ùa về. Thế hệ chúng tôi không bao giờ quên những kỷ niệm "chiều Trường Sơn dào dạt võng đưa" và luôn nhắc nhở con cháu nhớ về lịch sử hào hùng của dân tộc".


Thay cho lời tâm sự, cựu chiến binh Nguyễn Thanh Sơn ở Praha đã xúc động đọc bài thơ Nén nhang tháng bảy của nhà thơ Đoàn Cát, Chủ tịch Hội Văn hóa - Nghệ thuật Việt Nam tại CH Séc: "Nén nhang trầm tôi thắp. Trước nghĩa trang các anh yên nằm. Hỡi người thân, Những ai sẽ tới. Hãy thắp từ đầu gió để nhang bay. Tình đồng đội nồng say.Đến từng người, từng người. Không sót một ai đang nằm lại chốn này...".

 

Trà lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN, ông Dương Đình Tùy, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam tại CH Séc, cho biết: "Từ nay đến cuối năm chúng tôi phấn đấu thành lập thêm ít nhất từ hai đến ba chi hội CCB ở các địa phương theo đơn vị tỉnh. Cùng với Hội CCB trung ương ở CH Séc xây dựng Hội CCB có nề nếp theo đúng Điều lệ Hội đã đề ra. Hội CCB khác với các tổ chức khác là có tính kỹ luật và ý thức tổ chức. Bản thân các đồng chí đã tham gia quân đội, dù ở các chiến trường khác nhau, nhưng đã được huấn luyện, mang đậm chất lính trong cuộc sống và trong sản xuất kinh doanh".

.

Tin, ảnh: Trần Quang Vinh (P/v TTXVN tại Praha)