09:22 09/09/2025

Tấm lòng phụ nữ Việt tại Bỉ thắp sáng niềm tin cho người khiếm thị Vĩnh Bảo

Có những ngọn đèn không thắp sáng bằng điện, mà bằng tình thương. Ở nơi xa xôi giữa lòng châu Âu, những người phụ nữ Việt Nam tại Bỉ đã nhóm lên một ngọn đèn như thế, bằng cả trái tim hướng về quê hương. Họ cùng nhau thành lập câu lạc bộ "Thiện từ tâm", tổ chức bữa tiệc thiện nguyện, quyên góp gần 2.000 euro để gửi đến những gia đình khiếm thị ở huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng.

Chú thích ảnh
Bữa tiệc "Thiện từ tâm" tổ chức tại Brussels nhằm quyên góp ủng hộ người khiếm thị Vĩnh Bảo (Hải Phòng).

Hạt giống của việc thiện này được gieo từ nỗi day dứt của chị Nguyễn Thị Ngân, người con Hải Phòng xa quê đã sống gần ba thập kỷ trên đất Bỉ. Tháng 9/2024, khi bão Yagi quét qua miền Bắc, chị Ngân không ngần ngại bỏ tiền túi của mình, cộng thêm phần đóng góp của các chị em trong Hội phụ nữ Việt Nam tại Bỉ, mang về quê trao tận tay bà con những phần quà cứu trợ. Hình ảnh những mái nhà tốc mái, những khu vườn xác xơ, và nhất là những người khiếm thị gồng mình chống chọi trong bóng tối của nghèo khó, khiến chị không khỏi day dứt. Câu nói “Giàu hai con mắt, khó đôi bàn tay” vang vọng mãi trong tâm trí chị, thôi thúc chị phải làm thêm điều gì đó thiết thực và bền bỉ hơn.

Trở lại Brussels, chị Ngân tìm đến chị Đào Thị Minh Hòa - Tiến sĩ Hóa học, người bạn thân thiết trong Hội phụ nữ. Cả hai, dù tuổi đã gẫn 70, vẫn giữ trong lòng ngọn lửa nhiệt huyết. Họ quyết định đứng ra thành lập câu lạc bộ « Thiện từ tâm », tổ chức bữa tiệc từ tâm, vừa gây quỹ, vừa gửi gắm tình yêu quê hương.

Không nhờ dịch vụ, cũng chẳng cần cầu kỳ, các chị tự đi chợ, lựa từng mớ rau, con tôm, miếng thịt, và tự tay chế biến từng món ăn để gây quỹ. Bữa tiệc giản dị mà thấm đẫm tình quê: những chiếc nem hải sản vàng ruộm thơm lừng, gợi nhớ vị mặn mòi của biển Hải Phòng; bánh bột lọc, bánh cuốn, chả mỡ… dân dã mà đậm đà. Mỗi món ăn không chỉ để thưởng thức, mà còn là một lát cắt ký ức, kết nối cộng đồng người Việt xa quê với hương vị Tổ quốc, đồng thời là minh chứng cho tấm lòng và sự đóng góp của từng chị em trong Hội phụ nữ.

Buổi tiệc diễn ra trong không khí ấm cúng, ai cũng thấy mình là một phần của vòng tay nhân ái. Khách đến dự vừa thưởng thức ẩm thực, vừa chia sẻ và ủng hộ. Kết quả, gần 2.000 euro đã được quyên góp. Số tiền không quá lớn, nhưng với chị Ngân và các chị em, đó là minh chứng rằng yêu thương có thể cộng hưởng, lan tỏa và biến thành hành động thiết thực.

Chú thích ảnh
Chị Nguyễn Thị Ngân (phải) và Đào Thị Minh Hòa (trái) trước biểu tượng Atomium nổi tiếng của Brussels.

Ngày 7/9, chị Ngân trở lại Hải Phòng, phối hợp cùng Câu lạc bộ Thiện tự tâm Vĩnh Bảo để trực tiếp trao những món quà cho 100 gia đình khiếm thị tại Vĩnh Bảo. Những phần quà tuy không lớn về giá trị vật chất nhưng đến đúng lúc, mang theo lời sẻ chia và niềm tin. 

Hành động nhỏ nhưng đầy tình nghĩa đã để lại dư âm lớn. Nó khẳng định rằng, dù ở đâu, những người con đất Việt vẫn luôn hướng về quê hương, vẫn sẵn sàng dang tay sẻ chia. Thành công ban đầu cũng là động lực để chị Ngân, chị Hòa và các thành viên Hội phụ nữ Việt Nam tại Bỉ tiếp tục duy trì và mở rộng các hoạt động nhân ái trong tương lai.

Từ bữa tiệc giản dị ở Brussels đến lá cờ rực đỏ ở Atomium, rồi những phần quà ấm áp ở Vĩnh Bảo — đó là một hành trình của yêu thương, của trách nhiệm, của niềm tự hào. Một hành trình cho thấy: dù cách nhau hàng ngàn cây số, trái tim người Việt vẫn chung nhịp đập, vẫn biết cách thắp sáng niềm tin cho nhau giữa những ngày tối tăm nhất.

Chia sẻ với phóng viên, chị Ngân xúc động nói: “Chúng tôi chỉ mong sao những việc làm nhỏ bé của mình có thể mang lại chút ấm áp cho những người kém may mắn. Dẫu ở xa, chúng tôi vẫn luôn hướng về Tổ quốc, bởi quê hương là nơi khởi nguồn của tình thương và cũng là điểm tựa để mỗi người con Việt Nam vững vàng hơn trên bước đường đời".

Bài và ảnh Hương Giang (PV TTXVN tại Brussels)