08:00 20/08/2011

Tâm điểm thành Vinh

V-League 2011 đã đến hồi hạ màn. Bên cạnh tấm vé xuống hạng thứ hai chưa xác định được chủ nhân, thì cuộc đua đến ngôi vô địch vẫn nằm trong vòng tranh chấp giữa SLNA và Hà Nội T&T. Và trận "chung kết" tại sân Vinh chiều chủ nhật, ngày 21/8, sẽ quyết định tất cả.

V-League 2011 đã đến hồi hạ màn. Bên cạnh tấm vé xuống hạng thứ hai chưa xác định được chủ nhân, thì cuộc đua đến ngôi vô địch vẫn nằm trong vòng tranh chấp giữa SLNA và Hà Nội T&T. Và trận "chung kết" tại sân Vinh chiều chủ nhật, ngày 21/8, sẽ quyết định tất cả.

Công Vinh (trái) có giúp Hà Nội T&T vượt qua đội bóng quê hương SLNA?  Ảnh: Ngọc Trường - TTXVN


Từ nhiều ngày nay, người ta đã nói đến cuộc đấu “một mất, một còn” giữa SLNA và Hà Nội T&T để xác định danh tính nhà vô địch V-League 2011. Nếu SLNA lên ngôi, đây sẽ là danh hiệu VĐQG đầu tiên của họ sau 10 năm chờ đợi. Và điều đáng nói, nó còn ghi nhận sự trưởng thành của một thế hệ cầu thủ mới bóng đá xứ Nghệ, với những Đình Đồng, Âu Văn Hoàn, Văn Bình, Trọng Hoàng, Hoàng Thịnh… là các gương mặt nổi bật. Trong khi đó, với Hà Nội T&T, nếu giành chiến thắng trước SLNA, đội bóng Thủ đô sẽ chiếm ngôi đầu, san bằng thành tích vô địch V-League hai năm liền với những tên tuổi như: HAGL, ĐTLA hay B.Bình Dương. Đang là ĐKVĐ nên đương nhiên các cầu thủ Hà Nội T&T sẽ phải làm hết sức để bảo vệ vị trí, thành quả mà họ đã làm được ở mùa giải năm ngoái. Sự bền bỉ, quyết liệt trong cuộc bám đuổi ở giai đoạn lượt về đã chứng tỏ Hà Nội T&T đang rất quyết tâm để khẳng định vị trí của mình. Thế nhưng, nếu nói về độ khát khao, tham vọng giành chiến thắng để lên ngôi vô địch thì đoàn quân HLV Nguyễn Hữu Thắng không hề kém cạnh Hà Nội T&T, nếu chẳng muốn nói là hơn. Dù gì thì đã 10 năm qua, bóng đá xứ Nghệ chưa giành được danh hiệu đáng kể nào. Hơn thế, khi thời cơ đã đến tay, bỏ phí thì thật là uổng.

Hơn 10 tỷ đồng là số tiền mà cả lãnh đạo hai CLB hứa sẽ thưởng nếu đội bóng của họ giành chiến thắng ở trận "chung kết" chiều mai. Đang có nhiều hơn Hà Nội T&T 3 điểm, nên SLNA chỉ cần hòa là sẽ giành ngôi vô địch. Ngược lại, Hà Nội T&T buộc phải giành chiến thắng mới mong qua mặt đối thủ vào phút chót nhờ hơn chỉ số đối đầu. Nếu không có được 3 điểm thì thậm chí, Hà Nội T&T còn tụt xuống hạng ba chung cuộc trong trường hợp SHB Đà Nẵng đánh bại Navibank SG trên sân nhà. Hơn ai hết, HLV Phan Thanh Hùng cùng các cầu thủ Hà Nội T&T hiểu rõ điều ấy. Họ cũng rất thận trọng và chọn cách di chuyển vào Ninh Bình tập luyện từ đầu tuần, đến thứ 6 mới sang Vinh. Tin vui cho Hà Nội T&T là họ có thể ra sân thi đấu bằng đội hình mạnh nhất, không có bất cứ cầu thủ nào bị chấn thương hay thẻ phạt. Đó chính là tiền đề để Hà Nội T&T chơi một trận đấu tốt nhất trong khả năng của họ với mục tiêu duy nhất không gì khác ngoài chiến thắng.

Nhưng như đã nói ở trên, lợi thế đang nằm trong tay SLNA. Và đội bóng xứ Nghệ có hai sự lựa chọn thắng hoặc hòa để vô địch. Đó là chưa kể đến việc được thi đấu tại sân nhà, dưới sự cổ vũ của hàng vạn khán giả nhà, chắc chắn sẽ phủ kín các khán đài sân Vinh. Bên cạnh đó, SLNA cũng gần như có được đội hình mạnh nhất của mình cộng với quyết tâm, khát khao chiến thắng đang vô cùng sôi sục. Trong suy nghĩ của nhiều cầu thủ SLNA, phải đá một trận "chết bỏ" trước Hà Nội T&T, để dù có thua cũng không phải hối hận. Tất nhiên, chẳng người Nghệ An nào hay các CĐV của đội bóng này lại mong đội nhà thua cả, và họ hoàn toàn tin tưởng trên sân nhà, SLNA sẽ chơi tốt và đăng quang ngôi vô địch theo cách xứng đáng nhất.

Ở cuộc đua trụ hạng, 3 đội bóng ĐT.LA, Hòa Phát HN và V.Hải Phòng sẽ phải nỗ lực hết mình để tránh bị xuống chơi ở giải hạng

Nhất mùa sau. Bất lợi hơn cả là ĐT.LA khi kém 2 điểm lại phải hành quân đến sân Thanh Hóa. Tuy nhiên, khả năng giành trọn 3 điểm của Gạch vẫn có thể xảy ra khi đội bóng xứ Thanh đã không còn động lực thi đấu. Trong khi đó, V.Hải Phòng vừa được đá trên sân nhà Lạch Tray, lại chỉ phải gặp HN.ACB, đội bóng đã chắc suất xuống hạng.

T.L