06:09 01/06/2011

Tam Đảo mơ màng trong sương

Khu du lịch Tam Đảo thuộc thị trấn Tam Đảo (huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc) cách Hà Nội 86km. Khí hậu độc đáo với bốn mùa trong ngày; khung cảnh thơ mộng, hùng vĩ. Mùa hè là mùa du lịch đẹp nhất trong năm ở Tam Đảo.

Khu du lịch Tam Đảo thuộc thị trấn Tam Đảo (huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc) cách Hà Nội 86km. Khí hậu độc đáo với bốn mùa trong ngày; khung cảnh thơ mộng, hùng vĩ. Mùa hè là mùa du lịch đẹp nhất trong năm ở Tam Đảo.

Nhớ em từng đêm trắng. Nhớ em từng ngày nắng...

Nhớ sao vòng tay ấm, nhớ sao hoài đôi mắt... của em yêu.

Câu hát ấy cứ ngân nga theo bánh xe lăn khi chúng tôi về Tam Đảo. người bạn đồng hành của tôi nói rằng: Giữa mùa hè Tam Đảo cũng lạnh giá, đầy hơi sương nên người ta thường nép vào nhau, tìm hơi ấm trao nhau. Vì thế, Tam Đảo thích hợp cho việc du lịch nghỉ dưỡng hay hưởng tuần trăng mật.

Tam Đảo trong sương.

Ðường đi lên Tam Đảo quanh co, hơi vất vả nhưng rất đẹp. Hoa phong lan, hoa cúc quỳ và các loài hoa dại nở đầy lối đi, tỏa hương thơm rất lạ, màu sắc rực rỡ... Rồi xung quanh các sườn núi bướm đủ loại, đủ màu rập rờn trên hoa lá, đậu trên tóc người. Tam Đảo như quanh năm mơ màng trong sương ở độ cao 1.685m so với mặt biển, nơi bạn có thể với tay chạm vào những đám mây đẹp như mơ.

Thiên nhiên và thời gian đã ban tặng cho Tam Ðảo một khung cảnh tuyệt vời: Vừa thơ mộng, u tịch, vừa hùng vĩ, huyền ảo trong cảnh mây gió, sương khói vờn trên đỉnh núi rồi sà xuống những thảm cỏ, những ngôi nhà ven sườn núi. Tam Đảo có 3 đỉnh núi như 3 hòn đảo: Đỉnh giữa là Bàn Thạch cao 1.388m; bên trái là đỉnh Thiên Nhị (chợ trời) cao 1.375m, bên phải là đỉnh Phù Nghĩa cao 1.400m.

Thị trấn Tam Ðảo rộng hơn 300ha, nằm gọn trong thung lũng nhỏ của dãy Tam Ðảo và vườn quốc gia lớn nhất miền Bắc. Khí hậu ở đây rất độc đáo, bốn mùa trong một ngày. Buổi sáng se se gió xuân, buổi trưa nóng ấm mùa hạ, buổi chiều lãng đãng heo may mùa thu, buổi tối lạnh giá của mùa đông. Chúng tôi đã có cả một buổi sáng bên nhau cùng uống cà phê, nhìn những đám mây len lỏi qua kẽ tay mình và bầu trời liên tục chuyển mình khi sáng, khi mờ ảo.

Từ quán cà phê nhìn xuống, thị trấn bé xíu, xinh xắn với những con đường lên xuống ngoằn ngoèo, quanh co nho nhỏ, một dòng suối như vệt nước cắt ngang chảy suốt bốn mùa. Vì thế, đầu thế kỷ 20, người Pháp đã xây dựng Tam Đảo thành khu nghỉ mát với 200 biệt thự, khách sạn, nhà hàng, sân chơi thể thao, bể bơi, sàn nhảy. Đến nay, “thị trấn trong mây” có gần 60 khách sạn, nhà nghỉ. Người dân nơi đây chủ yếu dựa vào việc trồng cây su su và cắt ngọn làm rau để phục vụ du khách.

Hiện nay Tam Đảo có sân golf 18 lỗ nhằm đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng đa dạng của du khách. Sân golf Tam Đảo được thiết kế rất đẹp theo tiêu chuẩn quốc tế, bởi tập đoàn quản lý và tiếp thị thể thao nổi tiếng thế giới IMG.

Bao bọc quanh sân golf này là hệ thống biệt thự cao cấp, phục vụ nhu cầu nghỉ dưỡng đạt tiêu chuẩn quốc tế. Tổng trị giá của toàn bộ dự án khu nghỉ mát và sân golf Tam Đảo là 400 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư cho sân golf trị giá trên 200 tỷ đồng.

Để xây dựng sân golf này, đội ngũ các chuyên gia xây dựng và quản lý thi công đã sử dụng những vật liệu tốt nhất và những công nghệ hiện đại nhất, sánh ngang với những sân golf đẹp nhất thế giới. Sân golf Tam Đảo còn có nhà Câu lạc bộ tiêu chuẩn quốc tế với diện tích hơn 10.000m2 sàn, 10 phòng chất lượng cao có thể phục vụ những giải golf lớn. Đội ngũ caddie gồm 200 người sẵn sàng phục vụ người chơi.

Mùa hè đang đến, nếu bạn và người thương yêu của mình có dự định đi nghỉ cùng nhau thì Tam Đảo là một địa điểm không nên bỏ qua.

Bài, ảnh:
Phạm Đăng Giới