02:09 02/02/2012

'Tài xế đã cố vượt tàu hỏa, bất chấp còi báo hiệu'

"Đến Dốc Trùm, cả bảy người trên xe Innova reo lên sắp được về nhà, ai ngờ tài xế rồ ga cố băng qua đường sắt gây nên thảm cảnh", nằm thở yếu ớt ở Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi, Lê Văn Tiến nhớ lại.

"Đến Dốc Trùm, cả bảy người trên xe Innova reo lên sắp được về nhà, ai ngờ tài xế rồ ga cố băng qua đường sắt gây nên thảm cảnh", nằm thở yếu ớt ở Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi, Lê Văn Tiến nhớ lại.


Chiếc xe ô tô Inova bị hư hỏng hoàn toàn sau khi bị tàu hoa húc mạnh vào hông, kéo lê đi hơn 200 mét trên đường ray. Ảnh: Trí Tín
Chiếc Innova bị hư hỏng hoàn toàn sau khi bị tàu hoa húc mạnh vào hông, kéo lê đi hơn 200 m. Ảnh: Trí Tín.



Tối 1/2, hồi tỉnh lại ở Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi với nhiều vết thương được băng bó trắng toát quanh đầu, Tiến vẫn chưa dám tin mình còn sống. Tiến kể, lần đầu tiên sau hơn 2 năm yêu Nguyễn Thị Sa Ny, anh rất hạnh phúc khi được bố vợ tương lai là ông Nguyễn Đi mời về Quảng Ngãi dự lễ mãn tang 3 năm mẹ Ny.

Tối 31/1, chiếc Innova đưa 7 người thân thích của ông Đi rời TP HCM về quê xã Hành Trung (Nghĩa Hành, Quảng Ngãi). Đến 12h30 ngày 1/2, ôtô về đến Dốc Trùm thuộc thôn An Đại 3, xã Nghĩa Phương (Tư Nghĩa), chỉ cách ranh giới đường ray tàu lửa là đến quê ông Đi.

Lúc ấy, chàng trai quê Quảng Trị ngồi sau nghe ông Đi cùng hai con gái reo lên "qua con dốc này là về đến nhà". Nhìn thấy đèn bên đường nhấp nháy báo hiệu tàu hỏa sắp tới, nhưng Tiến không hiểu sao tài xế lại rồ ga cố vượt qua đường sắt.

"Do chạy qua đường ray không kịp nên tàu lao tới húc mạnh vào ngang hông ôtô rồi lôi đi. Trên xe ai cũng bị thương, máu chảy ướt cả thành ghế nệm, mọi người phát hoảng nhắm nghiền mắt, sau đó lần lượt ngất xỉu", Tiến rùng mình nhớ lại.

Nước mắt lăn dài, Tiến lo cho số phận người yêu. Do bị gãy xương đùi và chấn thương sọ não, ngay chiều 1/2, Ny được chuyển từ Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi ra Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng.

Các bác sĩ khoa Ngoại Thần Kinh, Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi chăm sóc sức khỏe cho nạn nhân Lê Văn Tiến bị thương sau vụ tai nạn tàu hỏa húc xe ô tô trưa nay. Ảnh: Trí Tín
Các bác sĩ khoa Ngoại Thần Kinh, Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi chăm sóc sức khỏe cho nạn nhân Lê Văn Tiến. Ảnh: Trí Tín.



Đang nặng trĩu lo âu cho tính mạng của người yêu thì Tiến choáng váng trước hung tin ông Nguyễn Đi đã lìa đời tại Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi vào 20h30 tối 1/2. "Niềm hy vọng duy nhất bây giờ là người yêu em có thể vượt qua cái chết. Bác Đi, em gái Nguyễn Thị Sa Ry đã tử vong, mẹ Ny mất tròn 3 năm, giờ Ny là mầm sống duy nhất của gia đình, cầu mong em sớm tỉnh lại", Tiến mếu máo nói.

Bên cạnh Tiến còn có Lực quê Lâm Đồng (người yêu của Nguyễn Thị Sa Ry) cũng về thăm quê Quảng Ngãi trên chuyến xe định mệnh. Lực cùng Sa Ry và anh Tuấn (cháu ông Đi) đã tử vong trong tai nạn.

Do quá hoảng sợ trước cái chết của những người thân trong gia đình ông Đi, mặc dù bị thương đang được cấp cứu ở Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi, chiều tối 1/2 tài xế Lê Thanh Hà đã trốn biệt tăm.

Như vậy với sự ra đi của chủ nhân xe Innova là ông Nguyễn Đi, tai nạn tàu hỏa kéo lê ôtô đã làm cho 4 người chết, 3 người bị thương, trong đó Nguyễn Thị Sa Ny (con gái ông Đi) vẫn trong tình trạng nguy kịch.


Theo vnexpress.net