10:15 10/10/2014

Tại sao nhiều phụ nữ phương Tây gia nhập IS?

Xu hướng "cô dâu thánh chiến” tới Syria để kết hôn với các tay súng của IS đã trở nên phổ biến trong các báo cáo gần đây trong giới truyền thông phương Tây.

Những câu chuyện gần đây, chẳng hạn như sự mất tích của Yusra Hussien, nữ sinh viên tại Đại học Aqsa Mahmood và cặp song sinh Salma và Zahra Halane, đã gây ra những lo ngại về sự quá khích của phụ nữ Hồi giáo ở Anh.

Theo Tiến sĩ Katherine Brown, giảng viên trong lĩnh vực Nghiên cứu Quốc phòng tại Đại học King, London, ước tính rằng khoảng 50-60 phụ nữ từ Vương quốc Anh đã đến Syria qua đường Thổ Nhĩ Kỳ để tham gia tổ chức Nhà nước Hồi giáo cực đoan (IS). Khi đến nơi, họ gia nhập IS cùng với các phụ nữ ở một loạt các nước khác, trong đó có Mỹ, Áo, Pháp, Hà Lan, Canada, Na Uy và Thụy Điển. Vậy tại sao ngày càng có nhiều phụ nữ phương Tây tham gia tổ chức khủng bố này?

Khadijah Dare và chồng là Abu Bakr, tuyên bố rằng cô muốn giết chết một con tin phương Tây.


Trong trường hợp của Yusra Hussien, vẫn chưa rõ liệu cô này đã bị cực đoan hóa hoặc thực sự đã đến Syria hay chưa (mặc dù cảnh sát cho rằng điều này là có khả năng).

Đối với nhiều phụ nữ khác, câu chuyện của họ có sẵn trên các phương tiện truyền thông xã hội - trên Twitter, tumblr, LinkedIn và ask.fm.

Từ những câu chuyện này, rõ ràng là ảnh hưởng của các mạng truyền thông xã hội là đáng kể. Họ đưa ra những lời khuyên, sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ đi du lịch đối với phụ nữ phương Tây và là một công cụ tuyên truyền cho IS, giới thiệu những khái niệm lý tưởng hóa về cuộc sống và thánh chiến Hồi giáo.

Ban đầu một số lượng lớn những phụ nữ đến Syria để gặp chồng, những người đang chiến đấu cho IS. Ví dụ, Khadijah Dare - 22 tuổi, sống ở phía nam London, từng đưa ra một câu nói ‘nổi tiếng” rằng cô muốn trở thành phụ nữ thánh chiến đầu tiên sát hại con tin phương Tây - đã đến sống ở Syria sau khi chuẩn bị kết hôn với một tay súng IS người Thụy Điển là Abu Bakr.

“Những cô dâu thánh chiến”

Trong những trường hợp trên, gia đình là yếu tố quan trọng đối với hành trình của họ. Nhưng trong trường hợp khác, chẳng hạn như những báo cáo gần đây, các trang mạng trực tuyến tạo điều kiện cho các chuyến đi của họ thuận tiện hơn và giúp đỡ việc điều phối họ tới các cộng đồng người nước ngoài khi đến nơi. Mọi người có thể dễ dàng tiếp cận dịch vụ du lịch quốc tế với giá cả phải chăng và tiện lợi thông qua các trang mạng trực tuyến.

Sinh viên đại học Aqsa Mahmoud đã đến Syria và kết hôn với một tay súng IS.


Xu hướng "cô dâu thánh chiến” tới Syria để kết hôn với các tay súng của IS đã trở nên phổ biến trong các báo cáo gần đây trong giới truyền thông phương Tây.

Những gia đình ở Pháp có con gái từng tới Syria đã nhận được các cuộc điện thoại từ những người đàn ông Syria đề nghị kết hôn với con gái của họ. Trong khi đó, các tài khoản trực tuyến của những tay súng nam dường như đang nhận được rất nhiều lời đề nghị từ những người phụ nữ mong muốn được làm vợ họ.

Mia Bloom, tại Trung tâm Nghiên cứu An ninh và Khủng bố, Đại học Massachusetts Lewell, đã đưa ra quan điểm gây nhiều tranh cãi rằng phụ nữ được coi không khác gì "nhà máy sản xuất trẻ em" với mong muốn tạo ra một Nhà nước Hồi giáo "thuần khiết" mới.

Tuy nhiên điều này không có nghĩa là phụ nữ trẻ chỉ đơn giản là muốn tìm một người chồng. Ý tưởng "cô dâu thánh chiến” chỉ là một phần của câu chuyện.

Có một khía cạnh khác dẫn đến quyết định đến Syria của họ. Phụ nữ tham gia IS vì nó cung cấp một nền chính trị không tưởng mới - tham gia thánh chiến và là một phần của việc tạo ra một nhà nước Hồi giáo mới.

Những thủ lĩnh của IS đã tìm cách kêu gọi các bác sĩ, kỹ sư, các nhà xây dựng tham gia cùng họ để tạo ra một nhà nước Hồi giáo thuần túy.

Cảnh sát lo sợ Yusra Hussien, người bị mất tích hồi tháng trước, đã tới Syria sau khi bị cực đoan hóa.



Trong “nhà nước” mới này, phụ nữ được tham gia tất cả các công việc và chức năng. Ví dụ, trong thành phố Raqqa của Syria, họ có thể tham gia cái gọi là lữ đoàn Al-Khansaa, "lực lượng cảnh sát lương tâm" của tất cả phụ nữ, được cho là do một phụ nữ Anh thành lập.

Có những hình ảnh về người phụ nữ mang súng AK47, đeo đai tự sát và cầm một cái đầu bị cắt rời. Nhưng họ cũng nấu ăn, làm bánh Nutella, làm việc nhà, gặp nhau uống cà phê và là các bà mẹ...

Nó là sự kết hợp giữa bạo lực và đời sống gia đình. Một nữ y sĩ Malaysia, hiện được gọi là Umm al-Baraa, nói: "Tử vì đạo là ước mơ lớn nhất của tôi".

Những điều này là động lực chính trị lôi kéo một số phụ nữ Hồi giáo gia nhập IS. Tuy nhiên, cũng có những yếu tố khác thúc đẩy quá trình đó.

Lãng mạn ngây thơ


Những câu chuyện về những người phụ nữ từ các nước phương Tây đến Syria để tham gia IS nhấn mạnh sự kết hợp của lý do chính trị và cá nhân đằng sau quyết định của họ.


Sự thất bại về nhận thức của các quốc gia phương Tây trong việc tạo cho những người Hồi giáo trẻ một cảm giác mà họ thuộc về, mục đích và giá trị như là người Hồi giáo. Ví dụ về điều này, một người phụ nữ Hà Lan tại Syria tên Khadija cho biết: "Tôi luôn muốn sống theo luật Sharia. Ở châu Âu, điều này sẽ không bao giờ xảy ra".

Những người phụ nữ này nói về thất bại của xã hội phương Tây, nói một cách tiêu cực về những hạn chế trong việc làm thế nào họ có thể thực hiện phong tục Hồi giáo (ví dụ, lệnh cấm mặc burqa - một loại áo dài của phụ nữ Afghanistan, có phần vải để trùm lên đầu, phía trước là một tấm lưới dày che mặt - ở Pháp) và chỉ trích hệ thống chính trị.

Những câu chuyện về những người phụ nữ từ các nước phương Tây đến Syria để tham gia IS nhấn mạnh sự kết hợp của lý do chính trị và cá nhân đằng sau quyết định của họ. Nhưng chúng cũng chỉ ra rằng động lực của những người phụ nữ này được đặc trưng bởi một chủ nghĩa lãng mạn ngây thơ.



Công Thuận (Theo BBC)