08:07 21/08/2014

Tại sao bóng đá nữ “thay máu” cầm chừng?

Người ta đã chờ đợi một cuộc cách mạng đội hình của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam dưới thời tân huấn luyện viên Mai Đức Chung, nhưng đáp lại chỉ là 3 gương mặt mới lần đầu tiên được triệu tập chuẩn bị cho Asiad 2014.

Người ta đã chờ đợi một cuộc cách mạng đội hình của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam dưới thời tân huấn luyện viên Mai Đức Chung, nhưng đáp lại chỉ là 3 gương mặt mới lần đầu tiên được triệu tập chuẩn bị cho Asiad 2014.


Bộ khung cũ


Rất nhiều điều đã được rút ra sau 2 cú ngã đau liên tiếp của đội tuyển nữ Việt Nam trước đối thủ Thái Lan, tại trận chung kết SEA Games 2013 và tại trận play-off tranh suất tham dự vòng chung kết World Cup 2015. Ở đó, một trong những yêu cầu được đặt ra là đội cần sớm được trẻ hóa lực lượng, nhằm tạo ra một sức sống mới, vào thời điểm khá nhiều cầu thủ trụ cột đã bước sang bên kia sườn dốc sự nghiệp. HLV Mai Đức Chung, ngay sau khi ngồi vào chiếc ghế mà chuyên gia người Trung Quốc Trần Vân Phát bỏ lại, cũng đã nhấn mạnh đến kế hoạch này. Tuy nhiên, thực tế hành động lại không hoàn toàn như vậy.

 

HLV Mai Đức Chung buộc phải dựa vào bộ khung cũ của đội tuyển nữ Việt Nam.

 

Hiện tại, trong số 26 tuyển thủ được triệu tập chuẩn bị cho Asiad 2014, chỉ có 3 gương mặt hoàn toàn mới là Vũ Thị Thúy, Nguyễn Thị Ngọc (Phong Phú Hà Nam) và Thái Thị Thảo (Hà Nội 1); được coi là những sự thay thế cho các cựu binh Lê Thị Thương, Nguyễn Thị Nga và Trần Thị Kim Hồng. Những cầu thủ còn lại đều đã tham gia SEA Games 2013 và vòng chung kết Asian Cup 2014. Sự vắng mặt của tài năng trẻ Chương Thị Kiều ở đợt tập trung này là vì đơn vị chủ quản TP Hồ Chí Minh giữ lại để tham dự giải U19 quốc gia.


Ngay sau khi có kết quả bốc thăm môn bóng đá nữ tại Asiad 2014 vào ngày 21/8, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ quyết định kế hoạch tập huấn tại Trung Quốc. Nếu Việt Nam nằm cùng bảng với Trung Quốc, kế hoạch sẽ phải thay đổi thành tiếp tục ém quân ở Hà Nội và tìm kiếm đối thủ giao hữu. HLV Mai Đức Chung cho biết thêm, vào đầu tháng 9, danh sách 26 cầu thủ sẽ được rút xuống còn 18 để tham dự Asiad 2014. Đội dự kiến sẽ lên đường sang Incheon (Hàn Quốc) trong khoảng từ 10 - 12/9, vì môn bóng đá sẽ khởi tranh ngày 14/9, sớm hơn 5 ngày so với lễ khai mạc Asiad (từ ngày 19/9 - 4/10).

Việc bộ ba Thương, Nga và Kim Hồng bị gạt khỏi danh sách đợt này không có gì khó hiểu, khi họ đều không còn duy trì được phong độ và thể lực tốt nhất ở những giải đấu gần đây. Một hình ảnh có tính chất biểu tượng: Lê Thị Thương dù đeo băng đội trưởng, nhưng phải rời sân giữa chừng trong cả trận chung kết SEA Games 2013 và trận play-off vòng loại Asian Cup 2014.


Như vậy, một cuộc thanh lọc lực lượng mạnh mẽ đã không diễn ra. Bộ khung đội tuyển vẫn là những cái tên quen thuộc: Đặng Thị Kiều Trinh, Nguyễn Thị Ngọc Anh, Nguyễn Thị Muôn, Nguyễn Thị Xuyến, Nguyễn Thị Liễu, Nguyễn Thị Minh Nguyệt… Nhiều người trong số họ sẽ bước sang tuổi 30 tại SEA Games 2015 và đó thực sự là một cái ngưỡng hết sức khó khăn đối với các cầu thủ nữ.


Quá ít sự lựa chọn


Lý giải về quyết định của mình, HLV Mai Đức Chung nhấn mạnh, việc trẻ hóa lực lượng không phải là đập đi và xây lại hoàn toàn. “Với thực tế bóng đá nữ hiện nay, đội tuyển vẫn cần kinh nghiệm của những cầu thủ như Kiều Trinh, Ngọc Anh hay Minh Nguyệt để dìu dắt lứa cầu thủ ít tuổi hơn. Dù không đặt nặng vấn đề thành tích tại đấu trường lớn Asiad 2014, nhưng đội tuyển cũng cần sự ổn định để chuẩn bị tốt nhất cho kỳ SEA Games tại Singapore năm tới”, ông Chung chia sẻ.


Đó cũng là lý do trong đợt tập trung lần này, trung vệ kỳ cựu Ngọc Anh được kế thừa chiếc băng đội trưởng từ Lê Thị Thương, trong khi 2 đội phó của đội là thủ môn Kiều Trinh (chủ nhân của hai Quả bóng vàng Việt Nam gần đây nhất) và tiền đạo Minh Nguyệt. Quan sát buổi tập của đội tại Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội, phóng viên nhận thấy Ngọc Anh, Minh Nguyệt luôn được HLV Mai Đức Chung chọn ra thực hiện mẫu các bài tập kỹ - chiến thuật. Minh Nguyệt thậm chí còn “chỉ huy” toàn đội trong các bài tập khởi động, giãn cơ.


Đặc biệt, theo HLV Mai Đức Chung, lý do cơ bản ngăn cản kế hoạch trẻ hóa đội tuyển nữ là có quá ít tài năng mới được phát hiện trong thời gian qua. Sau khi đột ngột rời Thanh Hóa khi V-League 2014 vẫn chưa kết thúc, ông Chung ngay lập tức đã di chuyển vào Khánh Hòa để theo dõi giai đoạn cuối của giải vô địch nữ quốc gia 2014 và ông đã phải chứng kiến một thực tế: Giải chỉ có 6 đội tham dự, không có đội xuống hạng; những cầu thủ nổi bật nhất quanh quẩn vẫn là những gương mặt quen…


“Tìm quân cho U23 Việt Nam (bóng đá nam) còn khó. Với số lượng và chất lượng các câu lạc bộ nữ hạn chế như hiện nay, chúng tôi có quá ít sự lựa chọn”. Có lẽ, cũng nên chia sẻ với HLV Mai Đức Chung về thực tế này. Khi bóng đá nam vẫn còn chuyên nghiệp nửa vời, phần lớn tồn tại dựa vào “bầu sữa” doanh nghiệp, thì việc kêu gọi, tìm kiếm sự đầu tư nhằm phát triển bóng đá nữ lại càng khó khăn hơn.


Thực tế này cũng khiến thành phần đội tuyển nữ hiện nay vẫn chỉ tập trung vào 3 trung tâm lớn: TP Hồ Chí Minh (6 cầu thủ), Hà Nam (8) và Hà Nội (9). Trong số 3 cái tên còn lại, Than Khoáng sản Việt Nam có 2 và Thái Nguyên có 1.


Đúng là cái khó bó cái khôn.


Bài và ảnh: Song Long