01:11 12/01/2011

Tai nạn vì sưởi ấm bằng than tổ ong

Vào hồi 23 giờ ngày 7/1, vợ chồng bà Lê Thị Thanh (61 tuổi) và ông Nguyễn Văn Ngộ (65 tuổi) trú tại khối 4 phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh (Nghệ An) đốt than tổ ong trong phòng, khép kín cửa rồi đi ngủ.

Vào hồi 23 giờ ngày 7/1, vợ chồng bà Lê Thị Thanh (61 tuổi) và ông Nguyễn Văn Ngộ (65 tuổi) trú tại khối 4 phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh (Nghệ An) đốt than tổ ong trong phòng, khép kín cửa rồi đi ngủ. Đến 10 giờ sáng 8/1 vẫn chưa thấy ông bà dậy, người con trai đập cửa phòng bước vào thì đã thấy ông bà mê man bất tỉnh.

Được sự chăm sóc tận tình của đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An, sau 3 ngày điều trị, ông Ngũ mới tỉnh lại, tuy nhiên vẫn đang phải thở bằng ôxy liều cao và truyền đạm.


Còn bà Thanh đến ngày 11/1 vẫn đang hôn mê sâu. “Đây là hiện tượng ngộ độc khí ôxít cácbon do nằm trong phòng kín. Nếu bà Thanh tỉnh lại thì nguy cơ mất trí nhớ là rất cao”, bác sĩ Nguyễn Đức Phúc – Khoa Hồi sức cấp cứu, người trực tiếp điều trị cho bệnh nhân Thanh cho biết.

Bà Thanh, ông Ngộ là hai trong rất nhiều trường hợp phải nhập viện do sưởi ấm bằng than tổ ong đang điều trị tại Khoa Hồi sức cấp cứu của Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An.

Bích Huệ