11:15 06/11/2014

Tacloban 1 năm nhìn lại sau siêu bão Haiyan

Sau một năm, người dân Tacloban đã gượng dậy và nỗ lực để bắt đầu lại cuộc sống trên những đống đổ nát sau khi siêu bão Haiyan đổ bộ tháng 11/2013.

Ngày 8/11/2013, một trong những cơn bão lớn nhất trong lịch sử - siêu bão Haiyan đã càn quét Tacloban, Philippines gây ra những tổn thất ghê gớm với gần 8.000 người thiệt mạng và mất tích. Sau một năm, người dân Tacloban đã gượng dậy và nỗ lực để bắt đầu lại cuộc sống trên những đống đổ nát.

Chiếc tàu lớn "mắc cạn" sau cơn bão Haiyan vẫn lừng lững trên đường phố Tacloban.


Hai cậu bé thong thả trên chiếc thuyền tự chế từ tủ lạnh tại một ngôi làng ở Tacloban.


Một chú chó thẩn thơ tại khu tạm trú Tagpuro, nơi trú ngụ của 390 người đã mất nhà cửa ở Tacloban. 86 gia đình sẽ rời địa điểm tạm trú này trong 2 năm tới, thời điểm nhà của họ được xây dựng lại.


Hàng năm, Philippines phải đối mặt với 20 cơn bão, thêm vào đó là những trận động đất, lũ lụt, hạn hán, núi lửa phun trào… nhưng siêu bão Haiyan là một trong những thảm họa thiên nhiên chưa từng có tiền lệ. Ước tính hiện nay có khoảng 15.000 người vẫn đang sống trong các túp lều tạm tại Tacloban.


Người dân dựng các tấm thánh giá bằng gỗ tại khu mộ tập thể ở Tacloban.


Hai cậu bé trầm lặng ngắm thị trấn từ hành lang của một tòa nhà chính quyền đã bị phá hủy sau bão Haiyan.


Cảnh tiêu điều từ những ngôi nhà tan hoang xung quanh không làm xao nhãng cuộc vui của đám thanh niên.


Những người phụ nữ sống sót sau cơn bão học cách làm ba lô chống nước từ nguyên liệu thân thiện với môi trường tại nhà máy của một công ty cộng đồng.


Jerry Yaokasin, phó thị trưởng của Tacloban cho biết sự hồi phục tại đây cho đến thời điểm này là đáng ghi nhận nhưng vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Khoảng 3.000 người vẫn sống tại các khu vực nguy hiểm và nhiều người khác đang gặp khó khăn để tái thiết lại cuộc sống.




Hà Linh (Theo Reuters)