Thân thương giọt máu đào từ những "chiến sĩ" áo trắng

Sáng 16/2, ngày hội hiến máu “Blouse trắng vì người bệnh cần máu” đã diễn ra tại hội trường A, Bệnh viện E với sự tham gia của đông đảo các bác sĩ, điều dưỡng và sinh viên các trường đại học, cao đẳng chuyên ngành y đang học tập tại Bệnh viện.

Các y, bác sĩ tham gia hiến máu vì người bệnh tại Bệnh viện E. Ảnh: TX

Đều đặn trong nhiều năm qua, TS.BS Trần Quốc Khánh, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện E, luôn tham gia hiến máu tình nguyện vì người bệnh. Đặc biệt, năm nay, BS Khánh còn vận động cả những người thân trong gia đình đi hiến máu.


Không riêng gì bác sĩ Khánh, hướng ứng lời kêu gọi của GS.TS Lê Ngọc Thành, Giám đốc Bệnh viện E, ngày hội hôm nay, rất nhiều cán bộ nhân viên y tế của Bệnh viện sắp xếp công việc để lên hội trường A hiến máu tình nguyện như Ths.BS Lê Thị Thu Hà, Trưởng phòng Quản lý chất lượng; TS.BS Nguyễn Vĩnh Hưng, Trưởng Khoa Thận tiết niệu; BSCKII Lê Việt Trung, Ttrưởng khoa Cấp cứu…


Có mặt cùng các bạn sinh viên đang học tập tại Bệnh viện E, bạn Lương Thị Thanh, sinh viên Y3, Học viện Y học cổ truyền Việt Nam cho biết em đã có 3 lần hiến máu. Những lần trước đây, Thanh đã cùng các bạn hiến máu theo lời kêu gọi của Đoàn thanh niên của trường nên rất hiểu được ý nghĩa thiết thực của việc hiến máu tình nguyện cứu bệnh nhân cần máu. Thanh và các bạn thực tập cho biết, sẽ trở thành những tuyên truyền viên vận động cho mọi người trong cộng đồng tham gia hiến máu tình nguyện nhiều hơn nữa, để hạn chế tình trạng thiếu máu cấp cứu cho bệnh nhân vào mỗi dịp sau Tết Nguyên đán.


Trong ngày hội hiến máu của các "chiến sĩ" áo trắng Bệnh viện E , điều dưỡng Nguyễn Hoàng Tùng còn vận động được rất nhiều bạn bè là những cán bộ chiến sĩ trong lực lượng vũ trang tham gia ngày hội.



Đại úy Trần Trung Hiếu, công tác tại Học viện Quốc phòng (Hoàng Quốc Việt) cũng sắp xếp công việc, xin nghỉ 1 tiếng, để sang Bệnh viện E hiến máu. Đây là lần đầu tiên đại úy Hiếu hiến máu nhưng anh cùng các đồng đội cho biết sẽ tiếp tục hoạt động thiện nguyện này. Đặc biệt, thời gian tới, anh sẽ vận động đồng đội, người thân đi hiến máu tại Viện Huyết học truyền máu Trung ương, để có thêm những giọt máu đào cấp cứu cho bệnh nhân khi cần.

                                                                                      

Theo Ban tổ chức ngày hội hiến máu “Blouse trắng vì người bệnh cần máu”, chương trình đã thành công tốt đẹp và được thu được 164 đơn vị máu, nhằm hạn chế tình trạng thiếu máu vào dịp sau Tết nguyên đán.



Hiểu được ý nghĩa của việc hiến máu cứu người, hộ lý Trần Thị Thanh Lan, Khoa Phục hồi chức năng,đã có 29 lần hiến máu tình nguyện. Chị Lan cho biết, động lực để chị tham gia hiến máu nhiều lần đơn giản chỉ mong những giọt máu của mình sẽ góp phần cứu giúp những người bệnh cần máu. Chị đã tham gia tình nguyện hiến máu từ hồi còn là sinh viên. Cho đến bây giờ chị đã có 29 lần hiến máu và năm 2016, chị được công đoàn ngành y tế tuyên dương vì hoạt động này.


BS Phan Thảo Nguyên, Phó Khoa Khám bệnh và cấp cứu tim mạch thì đầu, Trung tâm tim mạch, là người đã 5 lần hiến máu cứu bệnh nhân,tâm sự: “Bản thân tôi cũng như các y, bác sĩ khác của bệnh viện luôn sẵn sàng hiến máu. Nhiều lúc, chúng tôi tình nguyện hiến máu giữa đêm, kịp thời truyền máu cứu sống bệnh nhân nặng cần đến máu".


Hơn ai hết, các y, bác sĩ hiểu rằng, một giọt máu cho đi có thể một cuộc đời ở lại nên các thầy thuốc luôn tình nguyện chia sẻ những giọt hồng với người bệnh. Để rồi, sau đó, họ lại thầm lặng trở về với công việc chuyên môn thường ngày, tiếp tục nỗ lực chăm sóc, điều trị vì sức khỏe của người dân.

Hà Phương
Gặp chàng trai 20 lần hiến máu tình nguyện
Gặp chàng trai 20 lần hiến máu tình nguyện

Những ngày đầu Xuân Đinh Dậu 2017, chúng tôi có dịp gặp gỡ, trò chuyện cùng chàng trai 9x Nguyễn Văn Sơn - tình nguyện viên Câu lạc bộ Trái tim hồng (Thanh Hóa).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN