12:20 09/12/2014

Sức khoẻ bé trai 2 tuổi bị bà ngoại bạo hành đã ổn định

Liên quan đến vụ cháu Khương Nguyễn Minh Khôi, bị bà ngoại bạo hành, bác sĩ Trần Văn Dễ, Quyền Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ cho biết, tình trạng sức khỏe cháu Khôi đã tạm thời ổn định và được các bác sĩ khoa Ngoại của bệnh viện tiếp tục theo dõi, điều trị.

Liên quan đến vụ cháu Khương Nguyễn Minh Khôi (2 tuổi, ngụ ấp 3, xã Phong Thạnh Đông A, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu) bị bà ngoại bạo hành, chiều 9/12, bác sĩ Trần Văn Dễ, Quyền Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ cho biết, tình trạng sức khỏe cháu Khôi đã tạm thời ổn định và được các bác sĩ khoa Ngoại của bệnh viện tiếp tục theo dõi, điều trị.


Bà Thạch Thị Sương, bà ngoại bé Khương Minh Khôi đang chăm sóc bé tại Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu ngày 7/12. Ảnh : Thanh Liêm - TTXVN


Theo hồ sơ bệnh án của Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ, khoảng 16 giờ ngày 8/12, khoa Ngoại của Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ tiếp nhận điều trị cho bệnh nhân Khương Nguyễn Minh Khôi trong tình trạng mệt mỏi, bụng trướng, da xanh, toàn thân có nhiều vết bầm tím. Trước đó, ngày 6/12, cháu Khôi được gia đình đưa vào Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu cấp cứu trong tình trạng lơ mơ, thiếu máu nặng, phù nề vùng đầu, hai mắt bầm tím, có vết bầm lan rộng ở bụng và hai chân, có dịch ổ bụng. Sau hơn hai ngày được điều trị tích cực, các vết thương của cháu đã có tiến triển tốt nhưng bụng vẫn còn trướng và có dịch nhiều, hai mắt vẫn chưa thể mở được do bị bầm tím và bong tróc phần da mí mắt nên cháu được chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ để tiếp tục điều trị.


Tại Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ, sau khi tiếp nhận điều trị cho cháu Khôi, qua siêu âm, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân bị đa chấn thương phần mềm, trong đó, chấn thương nặng nhất ở vùng đầu bị phù nề, bụng sưng, đùi sưng bầm. Qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện trong ổ bụng bệnh nhi có một lượng dịch nghi do bể nội tạng tiết ra, cháu có lượng hồng cầu dung tích thấp, chỉ có 26%... Bệnh nhi đã được các bác sĩ chỉ định truyền dịch, sinh tố, kháng sinh giảm đau và tiến hành theo dõi để điều trị.


Đến chiều tối 9/12, sức khỏe cháu Khôi đã ổn định, các bác sĩ điều trị cho biết, bệnh nhi đã nói chuyện và có thể uống sữa được. Tuy nhiên, theo bác sĩ Dễ, bệnh nhi vẫn phải được tiếp tục được theo dõi và điều trị đặc biệt do trong quá trình điều trị, các bác sĩ đã phát hiện toàn thân bệnh nhi nhiều vết thương, vết sẹo cũ, nhiều nhất ở vùng đầu, có thể do vật cứng tác động vào. Vì vậy, để bảo toàn tính mạng, bệnh nhi phải tiếp tục được các bác sĩ theo dõi điều trị.


Chị Khương Tuyết Nhung (37 tuổi) mẹ cháu Khôi cho biết, sau khi ly dị chồng, chị gửi cháu cho bà ngoại là Thạch Thị Sương (64 tuổi, ngụ ấp 3, xã Phong Thạnh Đông A, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu) nuôi và lên Thành phố Hồ Chí Minh làm công nhân. Ngày 6/12, chị nhận được tin cháu Khôi nhập viện cấp cứu nên lập tức quay về Bạc Liêu. Chị có nghe con gái lớn của mình kể lại trong lúc chơi đùa, cháu Khôi làm vỡ chai dầu gió của bà Sương và bị bà dùng tay đánh, đấm liên tục vào người. Tiếp đó, bà Sương còn bôi dầu gió vào hai mắt của cháu. Theo chị Nhung, cháu Khôi đã nhiều lần bị bà ngoại đánh đập, hành hạ nhưng đây là lần hành hạ tàn bạo nhất khiến cháu Khôi phải nhập viện.


Sau khi vụ việc xảy ra, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu đã đến thăm hỏi và hỗ trợ gia đình 1 triệu đồng để điều trị cho cháu Khôi. Chị Nhung cũng cho biết thêm, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu đã yêu cầu Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Giá Rai khẩn trương phối hợp cùng Công an huyện Giá Rai điều tra làm rõ vụ bạo hành để có kết quả vụ việc trong thời gian sớm nhất.


Thanh Sang