Những sự thật con người nếm trải 
Chẳng mấy khi có vị ngọt ngào 
Muối của đời kết tinh trong đấy 
Khẽ chạm vào là thấy nôn nao
Cuộc sống như vòng quay chóng mặt 
Sự thật lẫn trong gian dối phỉnh lừa 
Cái giả hoá trang trong bao lần áo 
Chẳng phải thánh thần nên lắm nỗi vải thưa
Dẫu qua lửa nung trăm ngàn độ 
Sự thật không tan chảy biến hình 
Dẫu vùi sâu mấy tầng băng giá 
Vẫn hoàn nguyên sự thật anh minh
Cần sự thật như cơm ăn áo mặc 
Như mỗi chúng ta hít thở khí trời
Nếu yếu hèn chẳng bao giờ nhìn thấy 
Sự thật dành cho lòng dũng cảm thôi !
Một sự thật vẹn toàn không cắt xén 
Đem lại lòng tin cho mỗi con người 
Nhân dân mỗi ngày khát khao sự thật 
Sóng gió vượt lên làm chủ cuộc đời ! 
21/6/2016