08:10 20/08/2012

Sự 'hà khắc' của K-pop

Để có được cơ hội đứng trên sân khấu khắp thế giới như hiện nay, các ca sĩ K-pop đã phải tuân thủ chế độ sống và luyện tập cực kỳ hà khắc. Qua những lời kể của 2 thành viên trong nhóm Skarf chúng ta sẽ hiểu thêm về “mặt trái” của những thành công như thế này.

Để có được cơ hội đứng trên sân khấu khắp thế giới như hiện nay, các ca sĩ K-pop đã phải tuân thủ chế độ sống và luyện tập cực kỳ hà khắc. SKarf là nhóm nhạc nữ K-pop vừa ra mắt làng nhạc ở Seoul (Hàn Quốc) hôm 14/8. Qua những lời kể của 2 thành viên trong nhóm chúng ta sẽ hiểu thêm về “mặt trái” của những thành công như thế này.


Nhóm SKarf gồm 4 thành viên, trong đó có 2 cô gái là người Singapore: Ferlyn Wong (20 tuổi) và Natasha Low (18 tuổi) – thành viên lãnh đạo của nhóm. 2 thành viên còn lại là người Hàn Quốc, gồm Jeong Sol (21 tuổi) và Lee Joo Young (16 tuổi) cả 2 mang nghệ danh là Sol và Jenny.


Màn trình diễn ra mắt của ban nhạc diễn ra tại Thính phòng Nghệ thuật Ilchi trước sự chứng kiến của khoảng 70 nhà báo Hàn Quốc, 1 nhà báo Hong Kong (Trung Quốc) và 4 nhà báo Australia.




2 thành viên người Singapore: Ferlyn Wong (trước) và Natasha Low (đằng sau, giữa) trong nhóm nhạc nữ K-pop SKarf.


* Bị tịch thu điện thoại, laptop và không được ăn thịt


Màn diễn rất hấp dẫn. Tuy nhiên, để có được màn trình diễn ra mắt suôn sẻ đó thì 2 cô gái người Singapore trong nhóm nhạc này đã phải trải qua một chặng đường đầy khó khăn và nước mắt.


2 cô gái này đã đánh bại 3.000 đối thủ khác trong cuộc thử giọng được tổ chức cách đây 2 năm. Họ ký hợp đồng với công ty Giải trí Alpha của Singapore và chuyển tới Seoul cách đây 1 năm để trở thành “một nửa” của nhóm nhạc K-pop SKarf. Giờ đây 2 cô gái này có nghệ danh là Ferlyn và Tasha.


Các ca khúc của họ đã được phát hành dưới dạng kỹ thuật số ở Hàn Quốc hôm 16/8 và tuần tới sẽ được phát hành bằng đĩa CD. Ban nhạc sẽ xúc tiến chiến dịch quảng bá khắp Hàn Quốc và trong tháng này sẽ tới Singapore.


Sau màn trình diễn, ban nhạc đã trả lời phỏng vấn của tờThe New Papervà Ferlyn cho biết, trong suốt thời gian qua mọi sinh hoạt của họ đều bị kiểm soát chặt chẽ, cả việc chung lẫn việc riêng.


Họ không được phép ăn thịt, cơm và bánh mỳ, mà thỉnh thoảng mới được ăn ức gà. Các máy tính cá nhân, MP3 và điện thoại di động đều bị tịch thu vì bị cho là dùng sai mục đích bởi họ đã dùng chúng để xem băng video, nhắn tin vào đêm khuya – giờ mà đáng lẽ ra họ phải nghỉ ngơi. Những đồ dùng này chỉ được sử dụng cho các mục đích đào tạo.


Ferlyn nói cô đã bị sốc nặng sau khi bị tịch thu điện thoại di động. “Tôi đã khóc mất vài ngày. Tôi từng nghĩ chiếc điện thoại là cuộc sống của tôi, là phương tiện để tôi liên lạc với gia đình. Tôi bực dọc đến mức còn đối xử thô bạo với các thành viên trong nhóm nhạc, không thèm nói chuyện với họ. Tôi không hiểu tại sao công ty lại tịch thu điện thoại khi tôi chỉ sử dụng nó vào cuối ngày, sau khi đã luyện tập đến mệt nhoài cả người. Sau này, tôi hiểu rằng công ty muốn chúng tôi ngủ thay vì dùng thời gian đó để nhắn tin”.


“ Phải mất hơn nửa năm tôi mới quen được với cuộc sống mới – Ferlyn thú nhận - Trong thời gian đầu đào tạo ở Hàn Quốc, tôi tự nghĩ tại sao công ty lại quản lý cuộc đời mình? Tôi không bán cuộc đời mình cho họ. Nhưng sau đó, tôi nhận ra rằng họ làm như vậy để tốt cho tôi, vì vậy tôi đã nỗ lực rất nhiều”.


* Chỉ được ngủ 4 tiếng/ngày


Hằng ngày, các cô gái này dậy từ 6h30 sáng. Sau đó họ tới văn phòng của hãng quản lý vào 8h để tập thể dục và học tiếng Hàn. Tiếp theo, họ luyện thanh và tập vũ đạo trong 7 tiếng. Họ trở về nhà vào khoảng 1h đêm, rồi chuẩn bị các bữa ăn cho ngày hôm sau và làm các việc trong nhà. Trung bình, mỗi ngày họ chỉ được ngủ 4 tiếng.


4 ngày trước khi thực hiện màn diễn ra mắt, các cô gái của Skarf còn phải luyện tập vất vả hơn và chỉ được ngủ 3 tiếng/ngày.


Ngoài chế độ luyện tập nghiêm ngặt, 2 cô gái người Singapore còn phải nhanh chóng thích nghi với nền văn hóa Hàn Quốc. “Chúng tôi như những đứa trẻ mới sinh được đưa tới đất nước này để học ngôn ngữ và văn hóa của họ”.


Chưa kể, 2 cô gái này còn bị sốc nặng khi họ tới nhà tắm công cộng ở Hàn Quốc cùng Sol, Jenny và nhà quản lý của họ là Carrie Hwang.


Sol, ca sĩ chính của nhóm nhạc, kể lại: “Khi chúng tôi bước vào trong, Ferrlyn đã rất kinh ngạc khi thấy tất cả phụ nữ ở đây đều nude. Cô ấy và Tasha rất ngượng ngùng và đã lấy khăn tắm để che”.


* Vinh dự được gia nhập nền công nghiệp K-pop


Mặc dù gặp nhiều khó khăn như vậy, song Tasha bày tỏ, cô rất vinh dự khi được đại diện cho Singapore gia nhập vào nền công nghiệp âm nhạc K-pop đang bùng nổ và mang tính cạnh tranh cao.


“Đây là một sự khởi đầu tốt đẹp đối với người Singapore để thâm nhập vào các nền công nghiệp âm nhạc hải ngoại” – Tasha nói.


Khi các trailer của SKarf được tải lên YouTube hồi tuần trước, Ferlyn đã lên mạng để xem mọi người nhận xét gì về nhóm nhạc. “Đã có rất nhiều lời bình luận và chúng tôi cảm thấy bị áp lực. Nhiều người có những bình luận tích cực và họ tự hào về chúng tôi. Nhưng cũng có nhiều người nói trông chúng tôi không ưa nhìn và thậm chí còn cho rằng chúng tôi đã phẫu thuật thẩm mỹ mắt và mũi vì giờ họ thấy chúng tôi khác hẳn”.


Tuy nhiên, cả 2 cô gái Singapore đều khẳng định họ chưa hề đụng đến “dao, kéo” và cho biết trông dáng vẻ của họ “bắt mắt” hơn nhờ chăm chỉ luyện tập.


Mẹ của Tasha và Ferlyn đã tới Hàn Quốc để xem màn trình diễn ra mắt của con gái. Bà Lucy Wang – mẹ của Tasha – cho biết: “Khi nhóm nhạc bước lên sân khấu trình diễn, nước mắt tôi đã trào ra. Nhưng tôi phải quay mặt đi vì sợ Tasha sẽ bị tác động nếu nhìn thấy tôi khóc. Tôi đã chuẩn bị tinh thần từ nay trở đi Tasha sẽ không được về nhà thường xuyên, mà phải đi lưu diễn và quảng bá cho nhóm nhạc. Tôi sẽ vô cùng hạnh phúc nếu như được thấy con gái trên truyền hình và băng video online”



Theo thethaovanhoa.vn