02:09 04/02/2018

Sống sót thần kỳ sau khi lạc trong rừng 5 ngày dưới cái lạnh -31 độ C

Một người đàn ông Nga đã chia sẻ câu chuyện của bản thân làm thế nào để không chết cóng sau 5 ngày lạc trong rừng dưới cái lạnh -31 độ C.

Rừng quốc gia Taganai vùng Chelyabinsk miền trung nước Nga. Ảnh: Sputnik

Anh Andrey (31 tuổi) sinh sống tại vùng Chelyabinsk miền trung nước Nga đã bị lạc 5 ngày trong rừng sâu khi nhiệt độ xuống thấp còn -30 độ C.

Theo lời kể của Andrey, để tồn tại qua ngày, anh đã phải ăn hạt thông và chắt nước từ tuyết ra để uống.

Andrey cho biết anh vào rừng đốn củi song lúc về không thể nào tìm được đường ra. “Một hai ngày đầu thì khá ổn, nhưng tôi cảm thấy đói và khát, cơ thể bị mất nước, chính vì vậy tôi uống nước từ tuyết tan và ăn hạt thông. Tôi nhóm lửa và ngủ bên cạnh để giữ ấm. Nỗi sợ hãi lớn nhất của tôi là bị chết cóng trong rừng. Khi họ tìm thấy tôi, tôi không nghĩ được gì nữa, tôi cởi ngay mũ và áo khoác ra để ra hiệu, trên người chỉ còn một chiếc áo len”, Andrey xúc động nhớ lại.

Andrey đã được một nhóm bạn phát hiện sau vài ngày nỗ lực tìm kiếm. Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Ren TV, một người bạn trong nhóm cứu hộ chia sẻ: “Nếu chúng tôi đến chậm 40 phút, anh ấy sẽ không còn sống được, anh ấy ở trong tình trạng khá tồi tệ khi chúng tôi tìm thấy”.

Hiện Andrey đang được chữa trị tại bệnh viện, và may mắn chỉ bị một vài vết thương nhỏ.

Vùng Chelyabinsk là một trong nhiều khu vực nước Nga đang trải qua giá lạnh khắc nghiệt. Mùa đông tại đây nhiệt độ thường giảm sâu xuống dưới -37 độ C.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức