04:06 13/04/2015

Sông Lam Nghệ An hạ gục Hoàng Anh Gia Lai 2 - 0

Chiều 12/4, giải vô địch bóng đá Việt Nam V.League đã trở lại sau gần 2 tháng tạm nghỉ với trận cầu tâm điểm vòng 9 giữa Sông Lam Nghệ An (SLNA) và Hoàng Anh Gia Lai (HAGL). Chủ nhà Sông Lam Nghệ An đã giành chiến thắng 2 - 0 một cách xứng đáng với chiến thuật hợp lý và hiệu quả.

Chiều 12/4, giải vô địch bóng đá Việt Nam V.League đã trở lại sau gần 2 tháng tạm nghỉ với trận cầu tâm điểm vòng 9 giữa Sông Lam Nghệ An (SLNA) và Hoàng Anh Gia Lai (HAGL). Chủ nhà Sông Lam Nghệ An đã giành chiến thắng 2 - 0 một cách xứng đáng với chiến thuật hợp lý và hiệu quả.

Pha bóng đẹp mắt của cầu thủ Sông Lam Nghệ An (áo vàng). Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN


Trước khi trận đấu diễn ra, người hâm mộ đã phải xếp hàng từ sáng để mua được tấm vé vào sân Vinh. Khán giả chật kín khán đài đã được chứng kiến một trận cầu mãn nhãn. Cầu thủ hai bên thi đấu quyết liệt, hấp dẫn với nhiều pha tranh chấp nảy lửa xen với nhiều tình huống xử lý bóng kỹ thuật.

Với lợi thế sân nhà cùng dàn cầu thủ trẻ đang chơi ngày một tiến bộ dưới tay HLV Ngô Quang Trường, SLNA là đội chơi áp đảo ngay từ đầu trận. Các cầu thủ SLNA là đội sớm vươn lên dẫn trước ở ngay phút thứ 7 do công của Mạnh Hùng. Cầu thủ này đã có pha vôlê đẹp mắt trong khu vực vòng cấm của HAGL. Bóng đi chìm và tìm đến góc dưới bên phải khung thành đội bóng phố Núi, buộc thủ môn Minh Nhựt phải bị chôn chân không kịp cản phá.

Sau bàn thắng, SLNA tiếp tục tấn công và gây nhiều khó khăn cho hàng phòng ngự HAGL. Rất nhiều cơ hội được tạo ra, nhưng các chân sút đội chủ nhà không thể ghi thêm được bàn thắng. Đáng tiếc là 2 cơ hội của tiền đạo Hồ Tuấn Tài, bóng đều tìm đến cột dọc khung thành HAGL.

Trong khi đó, trước lối chơi chặt chẽ của đối phương, các cầu thủ HAGL không thể hiện được nhiều. Đáng tiếc nhất là pha sút phạt ở phút 11 của Hoàng Thiên bên phía HAGL, dù đã đánh bại được thủ môn Nguyên Mạnh, nhưng bóng lại tìm đúng cột dọc khung thành.

Sang hiệp 2, HAGL dồn đội hình lên tấn công nhưng không thể vượt qua được hàng phòng ngự chắc chắn của SLNA. Mải tấn công để tìm bàn gỡ, HAGL đã lơi lỏng hang phòng ngự và phải vào lưới nhặt bóng lần thứ 2 sau pha phản công chớp nhoáng của đội chủ nhà. Phút 72, Abubakar mở bóng đẹp mắt sang bên cánh phải cho Tuấn Tài. Tiền đạo trẻ trả bóng ngược lại cho Phi Sơn băng lên tung cú sút rất căng tung lưới HAGL, nâng tỷ số lên 2 - 0 cho chủ nhà SLNA.

Lê Sơn