11:18 30/11/2017

Số phận người đàn ông uống thuốc độc trong phiên tòa của Liên hợp quốc

Người đàn ông uống thuốc độc trong phiên tòa quốc tế xét xử tội phạm chiến tranh ngày 29/11 cuối cùng đã không qua khỏi.

Đài BBC (Anh) đưa tin ông Slobodan Praljak (72 tuổi) đã trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện do vậy phòng xử của Tòa án Hình sự Quốc tế về Nam Tư cũ (ICTY) thuộc Liên hợp quốc tại La Haye (Hà Lan) nay đã trở thành “hiện trường vụ án”.

Ông Slobodan Praljak khi uống thuốc độc trong phòng xét xử.

Năm 2013, tòa án tại thành phố Mostar (Bosnia và Hercegovina) tuyên án ông Praljak – vốn là thủ lĩnh lực lượng người Croatia tại Bosnia trong chiến tranh Bosnia từ năm 1992 đến 1995- 20 năm trong tù.

Đến ngày 29/11, Tòa án Hình sự Quốc tế về Nam Tư cũ (ICTY) tuyên giữ nguyên mức án 20 năm tù đối với ông Praljak.

Khi nghe tuyên án, ông Praljak khẳng định bản thân không phải là tội phạm chiến tranh sau đó uống chất lỏng từ một chai thủy tinh rồi nói: “Tôi vừa uống thuốc độc”.

Giới chức Hà Lan đã mở cuộc điều tra về cách thức ông Praljak mang được thuốc độc vào phòng xử án của ICTY.

Các nhà điều tra sẽ tìm hiểu ai đã đưa cho ông Praljak thứ chất lỏng chết người và bằng cách nào ông có thể mang được vật thể này vào phòng xử án an ninh nghiêm ngặt.

Năm 2013, ông Praljak bị tuyên phạm tội ác chống lại loài người khi chỉ huy lực lượng người Croatia tại Bosnia. Tội ác đó gồm không có nỗ lực nghiêm túc để ngăn chặn cấp dưới vây bắt người theo đạo Hồi trong mùa hè năm 1993. Ngoài ra còn có đánh giá ông Praljak đã không có động thái gì sau khi nhận thông tin rằng cuộc sát hại được lên kế hoạch.

Hà Linh/Báo Tin tức