07:08 31/07/2014

Số người Palestine thiệt mạng tăng cao

Đến nay đã có hơn 1.280 người Palestine thiệt mạng và 7.170 người khác bị thương.

Theo các nguồn tin khu vực, chỉ tính riêng trong buổi sáng 30/7, ít nhất 67 người Palestine đã bị sát hại tại Dải Gaza, khi quân đội Israel tăng cường tấn công. Như vậy, đến nay đã có hơn 1.280 người Palestine thiệt mạng và 7.170 người khác bị thương.

Một trẻ em thiệt mạng trong vụ nổ pháo kích ở trại tị nạn Shati ở Gaza ngày 28/7. Ảnh: AFP-TTXVN


Trong số 67 người nói trên, 16 người đã chết tại trại tị nạn Jabaliya, khi 2 quả đạn xe tăng đã bắn trúng hai lớp học của một trường học thuộc Liên hợp quốc (LHQ), nơi người dân đang lánh nạn. Tại Tuffah, một vùng ngoại ô phía Đông Bắc của thành phố Gaza , 6 người Palestine, trong đó có 3 trẻ em, đã thiệt mạng vào buổi sáng trong một đợt pháo kích của xe tăng Israel.

Sau vụ bắn phá vào trường học của LHQ làm 16 người thiệt mạng, quân đội Israel công bố một thỏa thuận ngừng bắn nhân đạo 4 giờ (12h-16h GMT). Tuy nhiên, một tuyên bố của quân đội Israel cho biết đây là một "thỏa thuận ngừng bắn tạm thời" nhưng "không áp dụng cho khu vực nơi quân đội hiện đang tiến hành chiến dịch".

Cùng ngày, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Hossein Amir Abdollahian đã lên tiếng chỉ trích Ai Cập chậm trễ trong việc cấp giấy phép để chuyển hàng cứu trợ vào Dải Gaza và chuyển những người bị thương ra khỏi vùng lãnh thổ này của Palestine để cứu chữa.

Thứ trưởng Abdollahian cho biết 100 tấn hàng viện trợ nhân đạo đang phải chờ đợi giấy phép của Ai Cập để được chuyển vào Dải Gaza. Cũng theo ông Abdollahian, 57 phụ nữ và trẻ em Palestine bị trọng thương cũng đang chờ giấy phép của Cairo để được chuyển sang chữa trị tại Iran.

Hãng thông tấn bán chính thức Fars dẫn lời ông Abdollahian nhấn mạnh: "Điều này không thể chấp nhận được. Chúng tôi hy vọng Ai Cập sẽ sống với trách nhiệm Arab, Hồi giáo và nhân đạo của mình, chống lại các tội ác của chế độ Do Thái tại Gaza".

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Ai Cập đã ra tuyên bố khẳng định phản ánh của Iran là "vô căn cứ" và "làm dấy lên nghi ngờ về động cơ thực sự" của việc lặp đi lặp lại những lời cáo buộc này. Bộ Ngoại giao Ai Cập cũng cho biết Tehran đã đề nghị cử bác sĩ và các quan chức chính phủ cùng hàng viện trợ nhân đạo, song lại cung cấp quá ít thông tin trước khi định cử máy bay tới Cairo hôm 27/7 vừa qua.


T.N