08:22 21/08/2011

SLNA vô địch, ĐT.LA xuống hạng

Trên sân Vinh, với sự cổ vũ của hàng vạn khán giả nhà, SLNA đã làm được điều mà cổ động viên xứ Nghệ chờ đợi suốt 10 năm qua. Đó là giành chức vô địch V - League 2011, giải đấu quốc nội danh giá nhất.

Trên sân Vinh, với sự cổ vũ của hàng vạn khán giả nhà, SLNA đã làm được điều mà cổ động viên xứ Nghệ chờ đợi suốt 10 năm qua. Đó là giành chức vô địch V - League 2011, giải đấu quốc nội danh giá nhất.

Các cầu thủ Sông Lam Nghệ An vui mừng với chức vô địch. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN


Mọi sự chú ý đều đổ dồn về sân Vinh. Đội bóng của HLV Nguyễn Hữu Thắng đã không phụ sự trông đợi của người hâm mộ khi có được bàn thắng từ rất sớm. Ngay ở phút thứ 5, Fagan đã mở tỷ số cho SLNA sau một pha tổ chức tấn công bên cánh phải. Trọng Hoàng đi bóng khó khiến thủ môn Hồng Sơn bắt không dính bóng, tạo điều kiện cho Fagan dứt điểm vào lưới trống. HN.T&T lập tức trả lời bằng liên tiếp những pha dứt điểm của Gonzalo và Công Vinh.

Fagan tiếp tục là mối nguy hiểm cho đội khách khi khuấy đảo khung thành thủ môn Hồng Sơn. Tiền đạo mang áo số 45 này nhiều lần đối mặt với Hồng Sơn nhưng đều không thể nhân đôi cách biệt cho SLNA. Đến phút 64, Hồng Minh đã đưa trận đấu trở lại thế cân bằng từ một cú sút xa tuyệt đẹp. Hàng công của Hà Nội T&T nhiều lần khiến các CĐV SLNA thót tim bằng những pha dứt điểm nguy hiểm nhưng không thể ghi thêm bàn thắng nào. Với trận hòa 1 - 1, SLNA bảo toàn được khoảng cách 3 điểm với Hà Nội T&T, qua đó giành chức vô địch V - League 2011. Hà Nội T&T ngậm ngùi, bằng lòng với danh hiệu Á quân mùa giải này.

Trên sân Hàng Đẫy, HP.HN bất ngờ có được chiến thắng tưng bừng trước K.Khánh Hòa với tỷ số 4 - 1. Timothy dứt điểm hiểm hóc mở tỷ số cho HPHN. Phải đến phút 62, đội chủ nhà mới có bàn thắng nhân đôi cách biệt do công của Thanh Trung với cú sút xa. Và chỉ 5 phút sau, Timothy tiếp tục cho thấy sự lợi hại với màn phá bẫy việt vị, dứt điểm nâng lên 3 - 0 cho HP.HN. Phút 78, Timothy lần thứ 3 lập công, nâng tỷ số lên 4 - 0 cho HP.HN. Đội khách chỉ có 1 bàn gỡ trên chấm phạt 11m, do công của Agostinho. Trên sân Lạch Tray, V.Hải Phòng bị HN.ACB cầm hoà với tỷ số 2 - 2. Đức Dương là người mở tỷ số cho đội bóng đất cảng với bàn thắng ở ngay phút 16. Tuấn Hiệp ghi bàn gỡ hòa 1 - 1 cho đội khách. Phải đến phút 62, Aniekan mới nâng tỷ số lên 2 - 1 cho V.Hải Phòng. Phút 81, Văn Tân cân bằng tỷ số 2 - 2 cho HN.ACB.

Trên sân Đồng Tháp, TĐCS.Đồng Tháp vượt qua B.Bình Dương với tỷ số 2 - 0. Felix mở tỷ số cho đội chủ nhà với bàn thắng ở những phút đầu tiên. Phút 21, cách biệt được nhân đôi cho TĐCS.Đồng Tháp khi Văn Nghĩa dứt điểm thành công. Trên sân Plâycu, HA.GL chịu thất thủ trước V.Ninh Bình với tỷ số 1 - 2. Ngay ở phút thứ 2, Mạnh Dũng đã đưa V.Ninh Bình vươn lên dẫn trước. Phút thứ 14, cách biệt được nhân đôi cho đội khách nhờ công của Mota. HA.GL có bàn gỡ ở những phút cuối cùng hiệp 1 do công của Việt Cường.

Trên sân Chi Lăng, SHB.Đà Nẵng và N.Sài Gòn hoà nhau với tỷ số 2 - 2. N.Sài Gòn có bàn mở tỷ số nhờ pha lập công của Joseph. Đến phút thứ 22, vẫn là Joseph nhân đôi cách biệt cho đội khách. Đội bóng sông Hàn có 2 bàn gỡ do công của Phan Thanh Hưng ở phút 58 và Merlo ở phút cuối cùng của trận đấu. Dù phải đến làm khách trên sân Thanh Hóa, ĐT.LA vẫn có được chiến thắng 2 - 1. ĐT.LA có bàn thắng mở tỷ số trận đấu sau pha phối hợp đẹp mắt giữa Nhật Tân và Lê Tostao tạo điều kiện để Danny lập công. Phút thứ 32, tỷ số đã là 2 - 0 khi Kassim tung ra cú sút hiểm hóc hạ gục thủ môn Mạnh Dũng. Thanh Hóa chỉ có một bàn do công của Sunday ở phút 37. Dù thắng nhưng ĐT.LA đành lòng cầm chiếc vé thứ 2, cùng với HN.ACB xuống chơi ở giải hạng Nhất QG mùa sau.

Cuối tuần qua, giải hạng Nhất QG 2011 cũng đã kết thúc với ngôi đầu thuộc về Sài Gòn XT. Với kết quả này, Sài Gòn XT cùng K.Kiên Giang giành 2 vé lên dự V - League mùa sau.

Thanh Lâm (tổng hợp)