06:00 06/06/2011

SLNA và SHB Đà Nẵng trắng tay

Đã không có sự thay đổi nào đáng kể ở nửa trên bảng xếp hạng khi cả SLNA và SHB Đà Nẵng thất bại trong hai trận đấu diễn ra chiều qua (5/6). Sau tin vui được gọi lên ĐTVN, Công Vinh lại lập công giúp đội ĐKVĐ Hà Nội T&T có được 3 điểm.

Đã không có sự thay đổi nào đáng kể ở nửa trên bảng xếp hạng khi cả SLNA và SHB Đà Nẵng thất bại trong hai trận đấu diễn ra chiều qua (5/6). Sau tin vui được gọi lên ĐTVN, Công Vinh lại lập công giúp đội ĐKVĐ Hà Nội T&T có được 3 điểm.

Pha tranh bóng giữa Oliveira (30, ĐT.LA) và Vũ Như Thành (84, Ninh Bình). Ảnh: Quang Nhựt - TTXVN


Mọi sự chú ý đều đổ dồn về sân Chi Lăng khi "người một nhà" SHB.Đà Nẵng và Hà Nội T&T gặp nhau trong bối cảnh đội chủ nhà đang rất cần điểm để bám đuổi SLNA. Hai đội nhập cuộc quyết tâm cao với nhiều tình huống tranh chấp quyết liệt. SHB.Đà Nẵng bất ngờ có bàn mở tỷ số sau một pha bứt tốc và dứt điểm nhanh của Merlo ở phút thứ 7. Chỉ sau đó 2 phút, Hà Nội T&T đã có bàn thắng gỡ hòa khi Gonzalo bật cao đánh đầu tung lưới thủ môn Thanh Bình. Dù có phần yếu thế hơn nhưng Hà Nội T&T lại là đội có bàn thắng nâng tỷ số lên 2 - 1 sau khi Công Vinh thành công trên chấm phạt 11m. Đến phút thứ 62, tỷ số được ấn định 3 - 1 cho đội khách. Duy Nam đã có một pha sút xa đẹp mắt từ khoảng cách 30m khiến thủ môn Thanh Bình không còn cách nào khác là vào lưới nhặt bóng. Đây là một trận thắng quan trọng giúp Hà Nội T&T tiếp tục duy trì vị trí ở tốp đầu của bảng xếp hạng.

Phải tiếp đội đầu bảng SLNA cùng lượng cổ động viên xứ Nghệ hùng hậu trên sân Hàng Đẫy, nhưng HP.HN mới là đội cầm bóng nhiều hơn trong hiệp 1. Phải sang đầu hiệp 2 bàn thắng mới đến với đội chủ nhà trên chấm phạt đền sau lỗi Hoàng Helio cản ngã Timothy trong vòng cấm. Chính Timothy dễ dàng đưa bóng vào lưới thủ môn Quốc Cường, mở tỷ số cho HP.HN. Chỉ 10 phút sau, Nguyễn Hoàng Helio chuộc lỗi bằng bàn gỡ hoà 1 - 1 cho SLNA cũng từ pha lập công trên chấm 11m. HP.HN may mắn có được pha đá phạt đền thứ 2, Timothy tiếp tục thành công ấn định chiến thắng 2 - 1 cho đội chủ nhà.

Trên sân Cao Lãnh, TĐCS.Đồng Tháp có được chiến thắng nhờ công lớn của Samson. Cầu thủ ngoại xuất sắc nhất năm 2011 luôn đặt hàng phòng ngự V.Hải Phòng vào tình trạng báo động. "Cú đúp" của Samson là hai bàn thắng ở các phút 27 và 90, mang về chiến thắng trọn vẹn cho đội chủ nhà. Trên sân Nha Trang, B.Bình Dương có bàn mở tỷ số từ ngay phút thứ 3 nhờ công của Anh Đức. Đội khách tiếp tục có bàn thắng nhân đôi cách biệt khi Philani hạ gục thủ môn Hoàng Tuấn của K.Khánh Hoà. Dù được đá trên sân nhà nhưng ĐT.LA lại bị chọc thủng lưới trước bởi pha đánh đầu của Gustavo bên phía V.Ninh Bình. Ba phút sau, Kassim là người gỡ hòa cho Gạch. Tiền đạo người Braxin Antonio mang về 3 điểm với bàn thắng ấn định tỷ số 2 - 1 cho ĐT.LA. Dù vậy, ĐT.LA vẫn chưa thể cải thiện vị trí cuối bảng khi kém đội áp chót Hà Nội ACB 2 điểm.

Ở hai trận đấu sớm diễn ra ngày (4/6), cả hai đội chủ nhà đều có được chiến thắng ấn tượng. Trên sân Plâycu, HA.GL khởi đầu với tốc độ cao với hàng công gồm: Evaldo, Tăng Tuấn dâng cao, Hoàng Thiên, Thái Dương hộ công chơi rất sung sức. Đội bóng phố núi đè bẹp Hà Nội ACB bằng chiến thắng đậm đà 6 - 1. Tiền đạo Tăng Tuấn thi đấu ấn tượng với cú hat-trick, Evaldo cũng ghi được 2 bàn, bàn thắng còn lại thuộc về Hoàng Thiên. Trên sân Thanh Hoá, cặp tiền đạo ngoại Omar và Sunday đã ghi bàn để giúp Thanh Hóa giành chiến thắng 2 - 0 trước đội khách Navibank.Sài Gòn. Với 3 điểm có được, thầy trò HLV Lê Thụy Hải trả được món nợ thua 1 - 3 ở lượt đi, đồng thời củng cố vị trí thứ 3 của đội bóng xứ Thanh.

Thanh Lâm