07:11 10/07/2017

'Sinh ra để tỏa sáng': Nguyên Khang tỏa sáng, Phạm Văn Mách làm Pharaon

Tối 9/7/2017 chung kết "Sinh ra để tỏa sáng" đã lên sóng VTV3 với sự tham gia tranh tài của top 4 thí sinh – HLV xuất sắc nhất sau 3 vòng loại: Lực sỹ Phạm Văn Mách – HLV nhí Minh Khang (Dance); Diễn viên Lê Giang – HLV nhí Phương Khanh (Opera – Thính phòng); Cựu TTQG Phan Thanh Bình – HLV nhí Nhã Thy (Bolero); MC Nguyên Khang – HLV nhí Kim Ngọc (Nhạc cụ dân tộc).

Bốn tiết mục trong đêm chung kết đều được đánh giá cao.

Trong đêm chung kết này, các thí sinh và HLV nhí phải cùng biểu diễn với nhau, thay vì biểu diễn đơn như các đêm vòng loại trước. Đây là thuận lợi, nhưng cũng là thách thức không kém đối với các thí sinh. Vì không phải lĩnh vực sở trường, mức độ khó trong tiết mục được tăng cao, nên họ phải nỗ lực rất nhiều để có thể phối hợp chung với huấn luyện viên nhí của mình.


Thêm nữa, để tăng tính khách quan trong đánh giá, cho điểm; thành phần ban giám khảo có thêm sự tham gia bình luận và cho điểm của hội đồng báo chí, bao gồm 10 nhà báo, phóng viên văn hóa giải trí của những tờ báo uy tín. 


Ban tổ chức sẽ căn cứ điểm số nhận được từ hội đồng báo chí (30%) và điểm từ 100 khán giả trường quay (70%) để xác định ngôi vị quán quân, sẽ được công bố vào đêm Gala chung kết "Sinh ra để tỏa sáng", phát sóng lúc 20 giờ tối 16/7/2017, trên kênh VTV3- đài truyền hình Việt Nam.


Luôn đặt ra cho mình những giới hạn cao hơn sau mỗi vòng để vượt qua, trong đêm chung kết,  cặp đôi MC Nguyên Khang và HLV nhí Kim Ngọc thể hiện 5 loại nhạc cụ dân tộc trong liên khúc "Tình ca du mục – Kachiusa." Trong đó MC Nguyên Khang chơi đàn nhị và đàn tứ, còn HLV nhí Kim Ngọc sẽ chơi đàn tranh, đàn nhị và đàn bầu. Chọn ca khúc nước ngoài để thể hiện bằng nhạc cụ dân tộc, Nguyên Khang mong muốn đưa nhạc cụ của dân tộc đến gần hơn với khán giả thế giới và khán giả trẻ.


Nhạc sỹ Đức Huy thích thú tiết mục của Nguyên Khang bởi sự hoà hợp giữa HLV nhí và Nguyên Khang khi chơi nhạc cụ dân tộc. Việt Hương thì cho rằng Nguyên Khang luôn biết cách tạo bất ngờ qua mỗi tuần bởi sự đa dạng trong cách chọn bài và thể hiện tiết mục. Chị dành lời khen ngợi “cô giáo” Kim Ngọc rất thông minh khi dựng bài và thần thái biểu diễn của Nguyên Khang. Bảo Thy cho rằng chính sự tự tin của Nguyên Khang trên sân khấu đã lấp đi những lỗi nhỏ. Nguyên Khang cho mọi người có cảm giác anh sinh ra là một người chơi nhạc cụ dân tộc chứ không phải là một MC.


Nhà báo Cẩm Lệ (Báo Phụ Nữ TP Hồ Chí Minh) thán phục trước tiết mục của Nguyên Khang bởi tính chỉn chu và cầu toàn của anh rất nhiều trong tiết mục. Nguyên Khang đầu tư và thể hiện hết đam mê của mình với nhạc cụ dân tộc.


MC Nguyên Khang chia sẻ: “Từ lúc đồng ý tham dự cho đến lúc tập luyện đi thi rồi có mặt trong đêm chung kết chưa bao giờ Khang hết hoài nghi về bản thân của mình. Liệu sự tham gia thi thố này của mình có hợp tình hợp lý không? Rồi từng ngày trôi Khang tự trả lời câu hỏi đó. Khang cảm thấy rằng, khi con người bị dồn đến thử thách khó nhất thì cá nhân mỗi người sẽ phát huy một nội lực tiềm tàng”.

Những hình ảnh MC Nguyên Khang- HLV Kim Ngọc:

Trong khi Nguyên Khang- Kim Ngọc chọn nhạc cụ dân tộc, thì HLV nhí Minh Khang  đã quyết định dựng cho thí sinh Phạm Văn Mách bài nhảy với chủ đề "Xác ướp", theo cảm hứng từ bộ phim "Vua Bò Cạp" và "Đêm trong viện bảo tàng". Hóa thân thành một Pharaon, đồng thời Phạm Văn Mách đã được HLV nhí hướng dẫn để thể hiện những động tác popping. 


Để nhảy được những động tác này, Phạm Văn Mách phải làm co và thả lỏng thật nhanh cơ bắp, qua đó tạo những cú “giật” trên cơ thể. Với thân hình đầy cơ bắp và khá “cứng” của một lực sỹ, đây hoàn toàn không phải thử thách dễ dàng.

Những hình ảnh tiết mục của Phạm Văn Mách- HLV Minh Khang:

Từng là chân sút số một của bóng đá Việt Nam và bây giờ chuyên tâm ở vị trí huấn luyện viên, Phan Thanh Bình được đông đảo khán giả yêu thích khi tham gia "Sinh ra để tỏa sáng" với thể loại bolero. Phan Thanh Bình cùng Nhã Thy lựa chọn thể hiện "Lòng Mẹ 2" (sáng tác: Ngọc Sơn) để biểu diễn trong đêm chung kết. Vào vai người con bỏ lại mẹ già xa quê lập nghiệp, Phan Thanh Bình diễn xuất và hát khá nhập vai. Anh phối hợp khá ăn ý với HLV nhí Nhã Thy để hoàn thành tiết mục. Tuy nhiên anh cũng tự nhận mình khá run và biểu diễn chưa được hết sức lắm vì sức khỏe không được tốt vì mới mổ khối u ở đùi trước đó một ngày.

Những hình ảnh tiết mục của Phan Thanh Bình-  HLV Nhã Thy:

Và cuối cùng là Lê Giang. Tham gia vào chương trình, từ một nghệ sỹ cải lương Lê Giang lại có cơ hội lần đầu chạm ngõ tiếp xúc với thể loại Opera – Thính phòng. Trải qua 3 vòng thi, mặc dù không phải sở trường của chị nhưng Lê Giang lại cho mọi người thấy được sự nỗ lực và cố gắng hết mình của chị trên sân khấu.


Biểu diễn chung với “thần đồng Opera” Phương Khanh tuần này, Lê Giang mang đến cho khán giả ca khúc "Bóng cây Kơ-nia". Theo HLV nhí của Lê Giang chia sẻ, ca khúc có những quãng mang âm hưởng Tây Nguyên, có những nốt cao rất khó đòi hỏi người hát phải giữ cột hơi thật chắc. Vì được biểu diễn cùng HLV của mình nên Lê Giang bớt cảm thấy “chơi vơi” như mọi khi. Nhiều đoạn khó được Phương Khanh thể hiện thay phần nào.


Được MC Đại Nghĩa yêu cầu thể hiện lại đoạn lên giọng của cô giáo, Lê Giang khiến khán giả bật cười. Đại Nghĩa ví cô giáo Phương Khanh hát như chim sơn ca còn Lê Giang như chim đại bàng. Lập tức, Lê Giang đáp: “Chim gì cũng được miễn nó biết hót”. Ngay lập tức Đại Nghĩa mời Việt Hương lên sân khấu thị phạm trình diễn Opera khiến khán giả bất ngờ.

Những hình ảnh tiết mục của Lê Giang- HLV Phương Khanh:

Việt Hương hào hứng tham gia phần thị phạm Opera.


PT/ Báo Tin Tức