07:14 05/07/2012

Sĩ tử vật vã với xe buýt trong ngày thi cuối

Chen lấn, xô đẩy, nóng bức, căng thẳng... là những cảm giác mà các sĩ tử phải trải qua khi chờ xe tại bến xe Mỹ Đình. Mặc dù bến xe đã tăng cường hàng loạt biện pháp nhưng vẫn không giải phóng kịp số khách đang chờ tại bến.

Sau khi hoàn thành môn thi cuối sáng hôm nay, 5/7/2012. thí sinh và phụ huynh đồng loạt về quê.

 Mặc dù bến xe Mỹ Đình đã tăng cường hàng loạt xe nhưng vẫn không đủ đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong những ngày cao điểm này. Chen lấn, xô đẩy, nóng bức, căng thẳng... là những cảm giác mà các sĩ tử phải trải qua khi chờ xe

Trọng điểm của bến xe lại nằm ở khu vực xe buýt chứ không phải tại khu vực xe khách đi các tỉnh. Nguyên nhân là do lượng thí sinh từ các điểm thi trong Hà Nội và các vùng xung quanh đổ dồn về đây. Trong khi đó lượng xe buýt chạy về bến xe Mỹ Đình lại hữu hạn.

9h30 phút sáng, đường vào bến xe Mỹ Đình tắc dài hàng cây số.

Quang cảnh bên trong sảnh chính của bến xe.

Ngoài việc đi về các tỉnh, rất nhiều người chọn bến xe Mỹ Đình làm trạm chuyển xe buýt chứ không phải để đi các tỉnh. Phần lớn trong số đó là các thí sinh sẽ tiếp tục thi đại học, cao đẳng đợt 2.



Đường ra khu vực đậu xe khách luôn đông nghẹt.

Tuy nhiên với lượng xe đợi khách rất lớn, không có hiện tượng chen lấn xẩy ra bên trong bến.

Hành khách chờ xe bên trong sảnh chính.

Phía bên ngoài, từng đoàn xe buýt từ trong và ngoại thành Hà Nội vẫn đổ về.

Mỗi khi có một chiếc xe buýt đến khách vừa từ ngoài tỉnh về và khách trung chuyển lại đổ dồn đến cửa xe.


Nhìn cảnh chen lấn này nhiều người chỉ biết lắc đầu lè lưỡi và đành bấm bụng chi tiền đi xe ôm hoặc taxi.

Một thí sinh đến từ trường Kim Thành II, Hải Dương và phụ huynh may mắn tìm được chỗ ngồi trên xe.

Trong khi những người chậm chân khác vẫn phải tiếp tục chen lấn mong có chỗ đứng.

Phong Anh