12:06 19/12/2025

SEA Games 33: Bí quyết lội ngược dòng của U22 Việt Nam trước Thái Lan

Theo phóng viên TTXVN tại Thái Lan, phải thi đấu trên "chảo lửa" Rajamangala trước hàng vạn CĐV chủ nhà, thậm chí sớm bị dẫn trước 0-2, nhưng U22 Việt Nam đã xuất sắc lội ngược dòng giành chiến thắng 3-2, qua đó giành HCV bóng đá nam danh giá của SEA Games 33.

Chú thích ảnh
Cầu thủ Lý Đức (số 3, Việt Nam) ăn mừng bàn thắng thứ hai của đội tuyển U22 Việt Nam. Ảnh: Minh Quyết/PV TTXVN tại Thái Lan

Để tạo ra chiến công này, trung vệ Lý Đức chia sẻ: “Lời đầu tiên tôi muốn nói lời cảm ơn tới các CĐV Việt Nam đã tới đây cổ vũ cho đội bóng. Dù U22 Việt Nam bị dẫn bàn trước, nhưng trong giờ nghỉ, cả đội đã động viên nhau và HLV Kim Sang Sik cũng nói rằng chúng tôi có thể làm được tất cả mọi thứ. Chúng tôi đã nhìn lên khán đài và cố hết sức thi đấu vì người hâm mộ, vì Việt Nam. Vì thế tôi tin rằng chúng ta xứng đáng có được chiến thắng ngày hôm nay”.

Trung vệ mang áo số 3 cũng chia sẻ thêm rằng, anh và các đồng đội còn phải cải thiện rất nhiều vì đội còn hướng tới mục tiêu tại giải vô địch U23 châu Á. Trong khi đó, tiền đạo Văn Thuận, người được HLV Kim Sang Sik tung vào sân đầu hiệp hai và phát huy hiệu quả ngay lập tức khi góp công trong cả hai bàn gỡ hòa của U22 Việt Nam, cho biết: “Tôi rất vui và hạnh phúc với chiến thắng này. Sự thật là tôi cũng muốn góp công và ghi bàn giúp đội bóng nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là chúng tôi đã có được tấm HCV quý giá này”.

Sự đoàn kết, tự tin và nỗ lực thi đấu hết sức mình của U22 Việt Nam đã được đền đáp bằng tấm HCV, đúng như tinh thần mà họ đã nói trước trận, ĐTQ Việt Nam đã đánh bại được Thái Lan trên sân Rajamangala, các cầu thủ U22 cũng có thể làm điều tương tự.

“Tôi rất vui và hạnh phúc khi giành được HCV SEA Games đầu tiên trong sự nghiệp. Dù trong trận đấu có nhiều khó khăn nhưng chúng tôi đã động viên nhau và tin rằng mình có thể lật ngược được thế cờ. Đó là thành quả đạt được sau quãng thời gian tập luyện nỗ lực vừa qua”, đội trưởng Khuất Văn Khang cho biết.

Chú thích ảnh
Các cầu thủ U22 Việt Nam hân hoan trong niềm vui chiến thắng. Ảnh: Minh Quyết/PV TTXVN tại Thái Lan

HLV Kim Sang Sik cũng không giấu được niềm vui khi giành HCV SEA Games 33, sau khi cùng đội tuyển Việt Nam lên ngôi vô địch tại ASEAN Cup 2025: “Tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc và xúc động khi lần đầu tiên được tận hưởng cảm giác vô địch, giành tấm HCV tại một kì SEA Games là trải nghiệm thật sự đặc biệt đối với cá nhân tôi. Tôi thấy rất vui và hanh phúc vì đầu năm, đội tuyển Việt Nam đã lên ngôi vô địch và giờ đến lượt U22 Việt Nam cũng giành được chức vô địch. Đây là một năm thật sự trọn vẹn. Dù U22 Việt Nam bị dẫn trước 0-2 nhưng các cầu thủ của tôi đã thể hiện nỗ lực phi thường và không bỏ cuộc. Chính tinh thần chiến đấu kiên cường đến những giây cuối cùng đã giúp chúng tôi tạo nên chiến thắng đáng tự hào này”.

Trần Dũng (TTXVN)