12:19 10/12/2019

SEA Games 30: Người hâm mộ cả nước kỳ vọng đội tuyển U22 Việt Nam chiến thắng

Tại Thủ đô Hà Nội, ngay từ sáng 10/12, không khí náo nức và sắc đỏ của cờ, băng rôn đã tràn ngập trên các tuyến phố.

Những câu chuyện về trái bóng tròn và quá trình tiến vào trận chung kết SEA Games 30 được tổ chức tại Philippines giữa đội tuyển U22 Việt Nam và U22 Indonesia diễn ra vào lúc 19 giờ cùng ngày, được người dân bàn tán rôm rả. Họ dự đoán về đội hình của cả hai đội và tất nhiên là tràn ngập những dự đoán lạc quan về một chiến thắng hoàn hảo của đội tuyển U22 Việt Nam.

Chú thích ảnh
Màn hình lớn trước Nhà Hát Lớn (Hà Nội) đã sẵn sàng phục vụ khán giả. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN

Tại khuôn viên Đại học FPT (Đại lộ Thăng Long, Hòa Lạc, Hà Nội), nhiều băng rôn, khẩu hiệu, cờ Tổ quốc được treo khắp các tòa nhà trong khuôn viên trường. Không khí háo hức chuẩn bị cho buổi xem bóng đá tập trung trận Chung kết SEA Games 30 đang tràn ngập khắp trường. Ở khu vực đường 30 m, nơi có sức chứa lên tới 10.000 người, một màn hình LED rộng 700 inch đã được thợ kỹ thuật gấp rút lắp đặt. Đại diện nhà trường cho biết, đây không phải lần đầu tiên Đại học FPT tổ chức xem bóng đá tại trường nhưng là lần đầu tiên một màn hình LED lớn như vậy được lắp đặt để phục vụ tình yêu bóng đá của giảng viên, sinh viên cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam.

Ban Dự án Thanh niên Hội sinh viên Học viện Tài chính (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cũng tổ chức buổi xem bóng đá tại hội trường lớn nhất học viện với sức chứa gần 1.000 người. Nhiều sinh viên rất hứng thú và đăng ký xem theo hướng dẫn của Ban tổ chức. Đây là lần thứ ba Ban tổ chức cho sinh viên toàn trường xem bóng đá tập trung trong hội trường, sau hai lần ở giải AFF Cup hồi cuối năm 2018. Hội trường đã được trang bị sẵn màn hình lớn; sinh viên cũng đã chuẩn bị thêm một số tiết mục để không khí cổ vũ thêm sôi động. Nhiều sinh viên cho rằng đây là cách thiết thực, an toàn để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam, đáp ứng được nhu cầu của đông đảo sinh viên, tạo sự kết nối trong toàn trường.

Với niềm yêu mến bóng đá được hun đúc từ lâu, chị Nguyễn Mai Hương (trú ở đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, cả gia đình chị đã lên kế hoạch cùng nhau ra quán cafe gần nhà để cùng cổ vũ bóng đá với mọi người. “Xem ở nhà cũng được, nhưng ra ngoài thì không khí sẽ hay hơn. Cả nhà tôi đã mong chờ trận đấu chung kết này ngay từ vòng loại. Chúng ta có quyền mơ về một chức vô địch cho đội tuyển Việt Nam”, chị Mai Hương hào hứng chia sẻ.

Cũng lên kế hoạch tụ tập cùng các bạn, chị Trần Nguyễn Thu Trang (khu tập thể Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, ngay sau trận bán kết ngày 7/12, cả nhóm đã phân công nhau chuẩn bị đồ ăn, thức uống. “Trong buổi xem chung còn có cả các cháu nhỏ nên chúng tôi thống nhất không uống bia rượu mà chỉ uống nước ngọt để đảm bảo an toàn khi xuống đường cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam sau trận đấu. Tôi tin vào một chiến thắng thuyết phục cho đội tuyển Việt Nam”, chị Thu Trang bày tỏ.

Để người dân được thưởng thức ngày hội bóng đá trọn vẹn, các lực lượng chức năng, đặc biệt là Công an Hà Nội, đã tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm tra, hướng dẫn giao thông, đảm bảo trật tự - an ninh xã hội.

Chú thích ảnh
Các bạn trẻ đã sẵn sàng cổ vũ hết mình cho đội tuyển U22. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN

*Mặc dù tới 19 giờ tối 10/12, trận đấu giữa đội tuyển U22 Việt Nam và U22 Indonesia mới bắt đầu, nhưng từ lúc 17 giờ cùng ngày, tại các tuyến đường Ngô Gia Tự, Lý Thái Tổ, Nguyễn Gia Thiều, Nguyễn Quyền, Huyền Quang... (thành phố Bắc Ninh), không khí cổ vũ bóng đá đã rất sôi động. Sắc đỏ của cờ, hoa tung bay kết hợp với những tiếng reo hò, cổ vũ khiến không khí tại các nẻo đường, góc phố đất Kinh Bắc thật tưng bừng, cùng "tiếp lửa" cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang Seo bước vào trận đấu.

Cũng như người hâm mộ cả nước, hai năm qua, người dân miền đất Quan họ Bắc Ninh đã được sống trong bầu không khí cuồng nhiệt của bóng đá, từ vòng Chung kết U23 châu Á, ASIAD 2018 đến AFF Suzuki Cup 2018 và giờ là SEA Games 30 - nơi đội tuyển bóng đá nam U22 Việt Nam đang thi đấu ấn tượng và có cơ hội rất lớn lần đầu tiên trong lịch sử giành tấm Huy chương Vàng tại giải đấu này, sau 60 năm chờ đợi.

Tự hào về thành tích của các đội tuyển bóng nam trong thời gian qua, anh Trần Văn Tĩnh (trú tại phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh) chia sẻ: Đội tuyển U22 Việt Nam có sự kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ, với nòng cốt là các "ngôi sao trẻ" thi đấu ấn tượng trong thời gian qua, cùng các cầu thủ đã khẳng định được tên tuổi ở đội tuyển quốc gia như Hùng Dũng, Trọng Hoàng...  

Anh Trịnh Văn Thế (phường Hòa Long, thành phố Bắc Ninh) cho rằng với điểm tựa là chiến thắng 2-1 ở vòng bảng, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ có lợi thế lớn về mặt tâm lý khi "đối đầu" với đối thủ U22 Indonesia trong trận chung kết. Sự trở lại quan trọng của tiền vệ Trọng Hùng sau chấn thương sẽ giúp huấn luyện viên Park Hang Seo có thêm phương án trên hàng tấn công khi U22 Việt Nam thi đấu với các cầu thủ giàu thể lực của U22 Indonesia. 

 "Ở SEA Games lần này, những tưởng chấn thương của các trụ cột  như Quang Hải, Trọng Hùng sẽ là bài toán khó đối với đội tuyển U22 Việt Nam. Tuy vậy, với tài thao lược của huấn luyện viên Park Hang Seo, đội tuyển U22 Việt Nam đã tìm được những phương án thay thế chất lượng để vượt qua khó khăn ở những thời điểm quyết định, đem đến cho người hâm mộ những cảm xúc tuyệt vời nhất", anh Phùng Đức Hoàng Anh (huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh) nói.

Theo anh Hoàng Anh, tinh thần chiến đấu quả cảm, hết mình vì màu cờ sắc áo của các cầu thủ Đội tuyển Bóng đá nữ Việt Nam khi giành tấm Huy chương Vàng tại SEA Games 30, như "liều thuốc tinh thần" giúp các cầu thủ U22 Việt Nam tự tin giành chiến thắng trước U22 Indonesia ở trận chung kết môn bóng đá nam.

Hòa trong không khí cả nước hướng về SEA Games 30, đặc biệt là trận Chung kết môn bóng đá nam, tối 10/12, Tỉnh Đoàn Bắc Ninh tổ chức chương trình xem và cổ vũ cho đội tuyển U22 Việt Nam giành chiến thắng. Anh Trần Văn Đăng, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh, cho biết, chương trình nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho Đoàn viên, thanh niên, qua đó khơi dậy tình yêu nước, lòng tự hào, tinh thần đoàn kết dân tộc.

Anh Đăng cho biết, trong khuôn khổ chương trình còn diễn ra các hoạt động như: dự đoán vui cùng SEA Games 30 với nhiều phần thưởng hấp dẫn; chương trình ca nhạc đặc sắc phục vụ người dân đến xem và cổ vũ cho đội tuyển U22 Việt Nam...

Chú thích ảnh
 Nhiều nhà hàng, quán cà phê được trang hoàng rực rỡ với cờ Tổ quốc. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN

* Hòa cùng không khí của người hâm mộ cả nước, cổ động viên tỉnh Bạc Liêu đã chuẩn bị nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm tiếp sức các chàng trai của đội tuyển Việt Nam trước trận Chung kết bóng đá SEA Games 30.

Từ sáng sớm 10/12, không khí chuẩn bị cổ động, đón xem trận Chung kết bóng đá nam SEA Games 30 đã trở nên nhộn nhịp. Nhiều nhà dân, khu phố, các điểm kinh doanh ăn uống, nhà hàng khách sạn, điểm vui chơi, giải trí… được đầu tư lắp đặt thêm màn hình cỡ lớn, trang bị thêm ghế, bàn, nhân viên phục vụ, khu vực giữ xe... nhằm phục vụ tốt nhất cho người hâm mộ yêu thích môn thể thao vua.

Bên cạnh đó, tỉnh Bạc Liêu vận động các doanh nghiệp, các "mạnh thường quân" lắp đặt một số màn hình rộng từ 200 inch tại các nơi công cộng để người hâm mộ thuận tiện theo dõi trận đấu. Đặc biệt, điểm xem bóng đá công cộng tại Quảng trường Hùng Vương (thành phố Bạc Liêu) với sức chứa hàng chục ngàn cổ động viên, tất cả công tác chuẩn bị đã sẵn sàng chờ giờ bóng lăn.

Cùng trong không khí đó, từ trưa 10/12, trên nhiều tuyến đường ở thành phố Bạc Liêu, các cửa hàng đã bày bán cờ đỏ sao vàng, băng rôn, khẩu hiệu, quần áo, trống, kèn phục vụ người hâm mộ “đầu tư” cổ vũ cho đội nhà. Nhiều cổ động viên còn trang trí xe cổ động, thiết kế chiếc cúp, kèn trống và cả đội múa lân đi cổ vũ.

Để đảm bảo công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông, lực lượng chức năng tỉnh Bạc Liêu đã huy động lực lượng lớn tham gia giữ gìn an ninh - trật tự trên địa bàn, trên tinh thần tạo điều kiện tốt nhất cho người hâm mộ cổ động đội nhà, song vẫn cần đảm bảo ý thức chấp hành tham gia giao thông theo quy định của pháp luật.  

Theo ghi nhận của phóng viên, càng đến gần thời gian diễn trận Chung kết, không khí cổ động, tiếp sức cho các chàng trai U22 Việt Nam tại Bạc Liêu càng sôi động hẳn lên như tiếp thêm động lực cho các "chàng trai vàng" biến "khát vọng 60 năm" trở thành hiện thực.

TTXVN/Báo Tin tức