01:09 16/01/2011

“Sẽ không làm những người yêu mến phải thất vọng''

Trở thành “Thần tượng âm nhạc VN” với màn trình diễn đầy ấn tượng trong đêm chung kết Việt Nam Idol 2010, dường như cánh cửa “ngôi nhà nghệ thuật” đã rộng mở với Uyên Linh (ảnh)...

 Trở thành “Thần tượng âm nhạc VN” với màn trình diễn đầy ấn tượng trong đêm chung kết Việt Nam Idol 2010, dường như cánh cửa “ngôi nhà nghệ thuật” đã rộng mở với Uyên Linh (ảnh), nhất là khi cô đã có được sự hậu thuẫn từ số đông khán giả. Uyên Linh đã chia sẻ với Tin Tức về cảm xúc của mình.

Cảm giác của Uyên Linh khi được xướng tên trong đêm chung kết VN Idol...

Lúc ấy, Linh chỉ muốn ôm lấy tất cả mọi người! Nhất là bố Linh, người đàn ông trầm tĩnh, nhưng tình cảm bố dành cho con gái, dù lặng lẽ, thực sự tuyệt vời.


Nhìn nét mặt xúc động của bố mẹ, Linh tự nhủ, mình không được làm gì để bố mẹ phải buồn và thất vọng về mình! Em cũng chân thành cảm ơn khán giả đã ủng hộ em trong suốt thời gian vừa qua.

Chính thức trở thành “Thần tượng âm nhạc VN”, Uyên Linh đã chuẩn bị hành trang như thế nào khi quyết định dấn thân vào con đường ca hát? Thế giới showbiz rất khắc nghiệt, là một người “tay ngang”, Linh có dự định nâng cao trình độ thanh nhạc của mình sau cuộc thi này không?

Linh cũng "lờ mờ" biết được rằng thế giới showbiz rất khắc nghiệt, nhưng thiết nghĩ, cuộc sống nói chung là khắc nghiệt mà, đúng không? Dù sống trong môi trường nào thì cũng phải cố gắng, nhất là phải giữ được thế cân bằng cho bản thân mình.


"Sướng khổ tùy tâm", Linh nghĩ, hãy cứ trong sáng và bình thản, thì cuộc đời qua lăng kính của chính mình cũng sẽ như thế!

Thời gian tới Linh sẽ đăng ký học thanh nhạc để có những hiểu biết căn bản nhất. Điều đó hỗ trợ cho mình rất nhiều để sau này bước vào nghề, và chắc chắn là "có công mài sắt có ngày nên kim"! (cười). Hiện tại Linh đang hỏi ý kiến rất nhiều anh chị đi trước, nhờ mọi người "se duyên" cho Linh với một người thầy giúp đỡ Linh về mặt thanh nhạc sau này.

VN Idol 2010 đã khép lại, điều gì còn đọng lại trong Linh sau một thời gian dài “chinh chiến”?

Sáu tháng ròng rã tham gia VN Idol, có lẽ Linh sẽ nhớ mãi về tình cảm mà các bạn dành cho nhau. Từ những ngày đầu tiên rất bỡ ngỡ, khi mà 16 cá nhân xa lạ cùng về sống tập trung, đã có những xích mích, xung đột, nhưng điểm chung đam mê âm nhạc đã đưa tất cả hòa vào một “dòng sông” tuyệt vời. Đến khi cuộc thi kết thúc, mọi người ngồi lại bên nhau, nhớ lại mấy tháng trời tập luyện, ánh mắt ai cũng vừa vui vừa buồn...

Uyên Linh có thể nói chút gì đó về gia đình nhỏ của mình được không? Linh thừa hưởng “gen” ca hát từ ai, bố hay mẹ?

Sinh ra trong một gia đình có bố mẹ đều làm nhà giáo nên Linh không có điều kiện học chuyên về âm nhạc từ sớm. Nhưng bố Linh là người rất yêu âm nhạc, những "Tình ca" (Hoàng Việt), "Chào em cô gái Lam Hồng" (Ánh Dương)... đã theo Linh trong trí nhớ bé nhỏ của tuổi thơ. Có lẽ, "máu" yêu âm nhạc là Linh được thừa hưởng từ bố chăng!?

Dường như Uyên Linh thích nhạc Trịnh Công Sơn?

Linh yêu nhạc Trịnh lắm, Linh tìm đến và say mê nhạc Trịnh từ năm 15, 16 tuổi kìa. Những ca từ đẹp, những giai điệu ngũ cung đậm hồn dân tộc đi vào lòng mình tự nhiên như hơi thở, và tinh thần ca khúc mình có thể bắt gặp ở bất cứ hoàn cảnh nào của đời sống...


Mặc dù thích nghe là vậy, nhưng Linh tự thấy mình chưa đủ trải nghiệm để có thể hát hay được dòng nhạc Trịnh, cái đó chắc cần nhiều thời gian lắm!

Trước khi trở thành “Thần tượng âm nhạc”, được biết, Uyên Linh đã từng có thời gian đi hát ở Hà Nội. Chillout thì phải? Thành danh rồi, Linh có ý định quay lại “chốn cũ”...

Chillout 89A Lý Nam Đế là nơi đã tiễn Linh về Thành phố Hồ Chí Minh thi Vietnam Idol, hơn 10 ca khúc trong đêm nhạc "Để trái tim hát" là tất cả những vui buồn trong suốt 4 năm ở Hà Nội. "Khi ta ở, chỉ là nơi đất ở/ Khi ta đi, đất đã hóa tâm hồn", chắc chắn phải quay về Hà Nội, và một trong những nơi đầu tiên Linh đến sẽ là Chillout. Sao lại không chứ?!

Kế hoạch tiếp theo của Uyên Linh là gì? Bao giờ khán giả sẽ được cầm trên tay album của bạn?

Thú thật là hiện tại Linh vẫn còn đang "bay" rất cao, chả nghĩ được gì xa xôi cả. Hy vọng đến khi "hạ cánh" vẫn sẽ an toàn, lúc đó mới có thể nghĩ đến việc phát hành album đầu tay! Hiện, Linh chưa có kế hoạch gì cụ thể. Mọi thứ cần có thời gian mà! Khi nào có kế hoạch rõ ràng, Linh sẽ tiết lộ với bạn đọc.

Uyên Linh có muốn nói gì với khán giả, những người đã ủng hộ Linh hết mình trong thời gian qua?

Bằng tất cả sự tôn trọng, Linh hứa sẽ chuẩn bị thật kỹ càng cho những bước đi đầu tiên của mình, phải thận trọng và chắc chắn, để không làm cho những người đã yêu mến mình thất vọng!

Xin cảm ơn Uyên Linh về cuộc trò chuyện này. Chúc Linh vững vàng và thành công trên con đường ca hát của mình!

K. Minh