02:10 07/02/2014

'Sát thủ học đường' Nga không tin có lòng tốt trong xã hội

Sergey Gordeev - cậu học trò lớp 10 vừa gây ra vụ giết người và bắt cóc con tin động trời ở Trường phổ thông số 263 tại Moskva hiện không thiết sống, cậu ta mong sẽ bị tử hình.

Sergey Gordeev - cậu học trò lớp 10 vừa gây ra vụ giết người và bắt cóc con tin động trời ở Trường phổ thông số 263 tại Moskva hiện không thiết sống, cậu ta mong sẽ bị tử hình. Thậm chí, báo Độc lập (Nga) ngày 5/2 còn ghi nhận các chuyên gia tâm lý lo ngại "sát thủ tuổi học trò" này sẽ tự tử.

Sinh trưởng trong một gia đình bố mẹ đều là cán bộ công tác tại các cơ quan đặc nhiệm Nga, bản thân lại là một học sinh xuất sắc, nên hành động của Sergey Gordeev đã trở thành một dấu hỏi lớn. Động cơ gì đã thúc đẩy cậu bé 15 tuổi lạnh lùng bắn chết thầy giáo mình, bắn chết cảnh sát và nhẫn tâm bắt các bạn học làm con tin?


Một nữ sinh hoảng loạn sau khi được giải cứu. Ảnh: Telegraph


Nguồn tin cho biết camera giám sát của Trường 263, được cài đặt trong sân, cho thấy toàn bộ đoạn đường từ nhà đến trường của cậu học trò lớp 10 này. Đoạn băng ghi lại việc S. Gordeev cố tình mặc một chiếc áo choàng lông của phụ nữ, nhằm giấu kín trong áo hai khẩu súng.


Còn tại cuộc thẩm vấn, sát thủ học đường thú nhận cậu ta không định giết thầy giáo môn Địa lý và Sinh học của mình. Đáng lẽ, Gordeev cho biết, giáo viên môn Tiếng Nga và Văn học mới là người mà cậu muốn hạ sát. Khi được biết về thông tin này, cô giáo môn Tiếng Nga và Văn học bàng hoàng cho biết, cô và cậu học trò này thường tranh luận về chủ đề cái thiện và cái ác. Trong những cuộc tranh luận này, cậu học sinh luôn bướng bỉnh bảo vệ quan điểm cho rằng trong cuộc sống này không có chỗ cho tình thương và lòng bác ái.


Được biết thầy giáo Andrey Nikolaevic (giáo viên địa lý) là nạn nhân ngẫu nhiên bởi vì ông có tiết dạy ngay sau môn Tiếng Nga. Và trong khi bị bắt làm con tin, người thầy này đã khiến cậu học trò với khẩu súng trên tay manh động. Thầy giáo tiến lại quá gần Gordeev, làm cho Gordeev sợ bị cướp mất vũ khí và hắn đã lạnh lùng siết cò súng. Điều đáng nói sau phát súng thứ nhất, thầy giáo Andrey Nikolaevic vẫn chưa chết và cậu học trò đã nổ tiếp phát súng thứ hai. Trả lời câu hỏi điều gì khiến mình bắn hai phát đạn vào thầy giáo, lý lẽ của sát thủ học đường thật đơn giản: "Bởi vì tôi thấy thầy vẫn còn thở khò khè!"


Nhà chức trách cho biết cậu thiếu niên Gordeev muốn chết ngay sau khi gây ra vụ tấn công đẫm máu. Cậu ta muốn bị bắn chết hoặc bằng một cách nào đó được chết, bởi thực tế, cậu chưa đủ gan để có thể tự kết liễu cuộc đời.


Một số chuyên gia tâm lý cho rằng cậu học sinh lớp 10 này có lẽ cũng không thực sự hiểu được mình đã gây ra một vụ án động trời tới mức nào, và khi bình tĩnh lại, cậu ta đã tìm cách tự tử. Khi các bác sĩ tâm thần và tâm lý học làm việc với Gordeev, họ phát hiện ra sát thủ thiếu niên này thậm chí đã thử bóp cò súng ngay từ trước khi đến trường. Điều đó chứng tỏ, ít nhiều cậu ta đã tính toán trước khi vác súng tới trường với ý định kết liễu cô giáo dạy Tiếng Nga và Văn học - người bảo vệ cho lòng tốt, cho cái thiện, trong khi cậu ta cho rằng điều đó không tồn tại trong cuộc sống.


Thảm kịch tại Trường phổ thông 263 đã khiến Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga lên kế hoạch buộc phải xem xét lại một số dự luật ngay trong tháng 2 này, nhằm tăng cường kiểm soát việc mang theo người vũ khí. Cụ thể, Nga sẽ tăng độ tuổi được sở hữu vũ khí từ 18 lên thành 21 tuổi. Điều luật mới nhất liên quan vấn đề này vừa được hạ viện Nga thông qua hồi tháng 5 năm ngoái. Ngoài ra, Nga cũng sẽ xem xét lại vấn đề có cần thiết phải trang bị vũ khí cho lực lượng bảo vệ tại các trường học hay không.


Bất luận nhà nước Nga sẽ sửa đổi các bộ luật ra sao, song vụ việc một thiếu niên học giỏi, xuất thân từ một gia đình cán bộ nề nếp, dám giết người, bắt cóc con tin và chống người thi hành công vụ, cũng đã gióng lên hồi chuông báo động về nhận thức của một bộ phận thanh thiếu niên, cho rằng trong xã hội ngày nay không có chỗ cho lòng tốt.



Quế Anh (P/v TTXVN tại Nga)