09:16 28/09/2011

Sát hại chồng lúc đêm khuya

Khoảng 1 giờ sáng 27/9, người dân ở thôn Thạch Lựu xã An Thái, huyện An Lão (TP Hải Phòng) chợt tỉnh giấc bởi tiếng kêu khóc của Nguyễn Thị Hấn, 40 tuổi về việc chồng mình là Đào Văn Cỏn, 45 tuổi, đã bị sát hại trong lúc đang ngủ.

Khoảng 1 giờ sáng 27/9, người dân ở thôn Thạch Lựu xã An Thái, huyện An Lão (TP Hải Phòng) chợt tỉnh giấc bởi tiếng kêu khóc của Nguyễn Thị Hấn, 40 tuổi về việc chồng mình là Đào Văn Cỏn, 45 tuổi, đã bị sát hại trong lúc đang ngủ.

Tuy nhiên, qua các biện pháp nghiệp vụ điều tra, Công an xác định thủ phạm sát hại anh Cỏn chính là Nguyễn Thị Hấn. Tại cơ quan Công an, Hấn đã thú nhận do anh Cỏn có tật ham mê cờ bạc nên vợ chồng xảy ra mâu thuẫn. Do thiếu kiềm chế mà Hấn đang tâm dùng hung khí để sát hại anh Cỏn. Cũng theo lời thú nhận của thị Hấn, sau khi đâm chết chồng, Hấn đã vứt con dao xuống ao gần nhà, tạo dựng hiện trường giả rồi vờ kêu khóc thảm thương. Công an cũng đã thu giữ được con dao tang vật...

S.N