12:09 14/12/2011

Sao Hollywood tiếc nuối vì bỏ lỡ vai để đời

Không ít minh tinh, tài tử phải tiếc ngẩn ngơ vì những quyết định sai lầm trước kia của mình.

Không ít minh tinh, tài tử phải tiếc ngẩn ngơ vì những quyết định sai lầm trước kia của mình.



Khi Sandra Bullock bước lên thảm đỏ để
nhận giải OscarNữ diễn viên chính xuất sắc cho The Blind Side (2009), có lẽ người tiếc nhất chính là Julia Roberts. Trước đó, vai nữ chính của phim được giao cho Julia, nhưng Người đàn bà đẹp của Hollywood đã từ chối và cánh cửa vinh quang mở rộng để đón Sandra.


Mỗi khi nhắc đến bom tấn Sex and The City, cái tên mà bất kỳ người hâm mộ nào cũng bật ra sẽ là Sarah Jessica Parker. Nếu biết trước bộ phim đã đưa tên tuổi của Sarah vang xa như thế nào thì có lẽ nữ diễn viên của China Beach, Dana Delany (ảnh phải) đã không dại gì mà từ chối để bây giờ phải ngồi tiếc.


Năm 2006, vai diễn James Bond của Sòng bạc Hoàng gia được "đo ni đóng giày" cho "Người Sói" Hugh Jackman. Nhưng ngôi sao này đã từ chối và cái tên Daniel Craig được thay thế. Năm năm sau, tên tuổi của Daniel thậm chí còn vươn xa hơn Hugh Jackman nhờ vai diễn James Bond để đời này.


Salt là bộ phim hành động bom tấn của 2010 và đã đem lại thành công cho "người đàn bà của Brad Pitt", Angelina Jolie. Ít ai biết rằng, cái tên điệp viên Everlyn Salt trên kịch bản trước đây là Edwin Salt. Và diễn viên được lựa chọn là Tom Cruise. Nhưng ngôi sao của Nhiệm vụ bất khả thi năm đó còn mải bận rộn với các kế hoạch của mình và anh đã từ chối. Cuối cùng, Angelina Jolie được thay thế. Thậm chí người hâm mộ còn khẳng định rằng, chưa chắc Tom Cruise đã hoàn thành vai diễn tốt hơn những gì Angelina Jolie đã làm được.


2010 được gọi là năm của những "bom tấn" bởi bên cạnh Salt của Angelina Jolie, người hâm mộ điện ảnh còn được tiếp cận với một bộ phim ăn khách khác làInception. Với diễn xuất dày dặn kinh nghiệm của mình, Leonardo Dicaprio đã đem lại thành công đáng ngưỡng mộ cho bộ phim khoa học viễn tưởng này. Điều bất ngờ duy nhất là vai diễn Cobb của Leo trước đây được đạo diễn Christopher Nolan ngắm cho Brad Pitt và Will Smith. Leo chỉ là cái tên thứ ba được đạo diễn "để mắt" đến mà thôi.


Bộ phim hài Hangover đã đưa một loạt những cái tên "thường thường bậc trung" ở Hollywood trở thành những ngôi sao sáng giá. Có một điều đáng tiếc với "siêu quậy" Lindsay Lohan, đó là cô đã được mời đóng vai vợ của nhân vật Vegas Ed Helms. Đến phút cuối, Lilo thay đổi quyết định và vai diễn danh giá này đã được trao cho Heather Graham (ảnh trái).


Leonardo DiCaprio đã nắm cơ hội với Inception nhưng lại không mấy sáng suốt khi quyết định từ chối vai diễn để đời trong American Psycho (Kẻ sát nhân hàng loạt). Tài tử của Titanic sợ rằng vai diễn này sẽ để lại một ấn tượng xấu trong lòng người hâm mộ. Tất nhiên, Christian Bale đã không bỏ lỡ cơ hội này và tỏa sáng khắp thế giới.


Khi quay bom tấn 3D kinh điển Avatar, đạo diễn James Cameron đã muốn chọn những tên tuổi "an toàn" cho phim của mình như Matt Demon hay Jake Gyllenhaal. Tuy nhiên, cuối cùng vai diễn này lại thuộc về một cái tên không mấy nổi Sam Worthington. Nhưng đó là trước khi anh chàng đóng Avatar thôi, còn hiện tại Sam đã là một trong những cái tên "hot" mà bất kỳ đạo diễn nào
ở Hollywood nào cũng muốn anh xuất hiện trong phim của mình.


Khi khởi quay bộ phim giả tưởng nổi tiếng Resident Evil 5: Retribution, đạo diễn phim đã mời Gwyneth Paltrow vào vai chính. Nhưng nữ diễn viên này từ chối do phim quá bạo lực. Cuối cùng, đạo diễn của Resident Evil 5: Retribution phải cầu cứu Mila Jovovich thế chân Gwyneth Paltrow. Bộ phim đã thành công vang dội và trở thành một trong những bộ phim ăn khách của năm 2010.


Nếu các ngôi sao phía trên mất vai diễn vì chính tay mình hất bỏ thì Scarlett Johansson là trường hợp ngược lại: mất vai vì
quá... nổi tiếng và sexy. Vai diễn trong Cô gái mang hình xăm rồng đòi hỏi một diễn viên chưa quá tiếng tăm để dựng nên một hình tượng cá tính mới. Vì lẽ đó mà Scarlett đành phải "nhường" vai này cho Rooney Mara.





Theo vnexpress.net