12:10 18/12/2011

Santos FC - FC Barcelona: Cẩn thận! Người Brazil phòng ngự...

Chiều nay, trong trận Chung kết với Santos, Barca có thể sẽ được trải nghiệm một thứ Samba hoàn toàn khác biệt với Brazil.

Nói tới bóng đá Nam Mỹ nói chung và Brazil nói riêng, chúng ta thường nghĩ ngay tới những cầu thủ tấn công hàng đầu, những pha xử lý đầy ngẫu hứng, những vũ điệu sân cỏ bốc lửa... Nhưng chiều nay, trong trận Chung kết với Santos, Barca có thể sẽ được trải nghiệm một thứ Samba hoàn toàn khác biệt.

Barca tập luyện chuẩn bị cho trận CK cúp thế giới các CLB


Khổ với thực dụng kiểu Nam Mỹ

Đây là lần thứ 3 trong 5 năm, Barca chơi trận Chung kết Club World Cup với một đội bóng đến từ Nam Mỹ. Năm 2006, họ gặp Internacional của Brazil. Năm 2009, họ gặp Estudiantes của Argentina. Cả hai lần ấy, khán giả đều rơi vào cảnh thất vọng khi chẳng được chứng kiến những màn đôi công tưng bừng như chờ đợi. Còn Barca thì khốn khổ cả hai lần. Năm 2006, Barca bế tắc hoàn toàn trong việc tìm được vào khung thành của Inter Brazil, để rồi "chết" vì một pha phản công ở phút 82 của đối thủ. Ba năm sau, số phận của các nhà vô địch châu Âu đã thay đổi dưới tay Guardiola. Nhưng cảm giác nhọc nhằn thì không khác. Trước Estudiantes, Barca đã bị đối phương dẫn trước từ phút 37, tới phút 89 mới có được bàn gỡ hòa (Pedro), và phải nhờ tới bàn thắng ở phút 110 của Messi mới có được chiến thắng.

Khi người Nam Mỹ tấn công, không ai tấn công hay bằng họ. Nhưng khi người Nam Mỹ phòng ngự, họ quả thật cũng là những bậc thầy. Riêng với Barca, phải đối mặt với kiểu phòng ngự gắn mác Nam Mỹ là nhiệm vụ họ chẳng bao giờ muốn thực hiện lần hai. Đá với những đối thủ chủ động chơi phòng ngự tầng tầng lớp lớp bao giờ cũng "khổ", nhưng với với những đối thủ tới từ Nam Mỹ, Barca còn "khổ" hơn. Lý do là phần lớn các cầu thủ Nam Mỹ đều sở hữu những kỹ năng cá nhân tuyệt vời, và đặc biệt tự tin, thế nên, đoạt lại bóng trong chân họ là điều rất khó khăn. Hậu quả là tính liên tục của tiqui-taca cũng bị ảnh hưởng. Ngoài ra, những pha phản công của người Nam Mỹ cũng rất khó chịu, vì nó hội tụ đủ tính kỹ thuật, tốc độ, và cả sự chính xác.

Santos cũng sẽ phòng ngự

Santos, như bao đội bóng Brazil khác, nổi tiếng bởi triết lý tấn công, và giai đoạn nào cũng sở hữu trong đội hình những ngôi sao tấn công xuất sắc, có thể tới mức kiệt xuất. Đến Nhật Bản lần này, HLV Muricy Ramalho cũng mang theo một đội hình có không ít cầu thủ tấn công xuất sắc, từ "Alves mới" Danilo, "Kaka mới" Ganso, tới "Pele mới" Neymar. Và những gì họ thể hiện trong trận bán kết với Kashiwa - bùng nổ khi tấn công, nhưng lại khá vụng về khi phòng ngự - đã khiến nhiều người hi vọng vào một trận Chung kết FIFA Club World Cup tưng bừng nhất từ trước tới nay. Nếu phòng ngự là điểm yếu, Santos sẽ tấn công. Và với những ngôi sao tấn công mà đội bóng Brazil đang sở hữu, có cơ sở để tin rằng họ sẽ làm được một cái gì đó trước Barca, trong một thế trận cởi mở.

Nhưng rất tiếc, có vẻ như HLV Ramalho không nghĩ thế. Ngay sau trận đấu với Kashiwa, ông đã nói rằng Santos cần phải cải thiện gấp khả năng phòng ngự nếu muốn có chút cơ hội nào đó trong cuộc đối đầu với Barca. Những ngày qua, những buổi tập của Santos cũng chủ yếu xoay quanh những bài phòng ngự phản công. Thậm chí, Ramalho còn không loại trừ khả năng để đội bóng của ông đá với sơ đồ 5 hậu vệ. Mục tiêu của Ramalho là hạn chế tới mức tối đa những khoảng trống trước khung thành, phong tỏa Messi, và chờ đợi cơ hội từ những pha phản công nhanh. "Chúng tôi sẽ phải liên tục gây áp lực với họ, và đặt cược vào một khoảnh khắc xuất thần nào đó. Một cú chọc khe của Ganso hoặc Elano, hay một pha xử lý thiên tài của Neymar chẳng hạn", Ramalho nói. "Tôi tin Neymar sẽ làm được gì đó".

Dĩ độc trị độc. Để đối chọi với lối chơi này của Santos, Pep Guardiola có lẽ cũng nên áp dụng một phương pháp tương tự. Barca cần phải thật sự kiên nhẫn, và trong khi để hàng tiền vệ liên tục gây sức ép lên đối thủ nhờ khả năng kiểm soát bóng đã thành thương hiệu, chờ đợi một cú chọc khe từ Xavi hay Iniesta, và một pha xử lý thiên tài từ Messi...

Dự đoán: 0-1

 

4 Barca đã có 4 chức vô địch Champions League trong lịch sử. Đó là các chức vô địch vào năm 1992, 2006, 2009 và 2011.

3 Trong khi đó, Santos mới có 3 lần vô địch Libertadores, giải đấu vẫn được gọi là Champions League của Nam Mỹ. Chức vô địch vừa rồi là chức vô địch đầu tiên của họ sau 50 năm.

2 Trong cả 2 lần đoạt Libertadores trước đây, vào các năm 1962 và 1963 với Pele trong đội hình, Santos đều đoạt luôn Cúp Liên lục địa sau đó. Trong khi đó, Barca mới chỉ có một chức vô địch Liên lục địa (hay FIFA Club World Cup) duy nhất, chính là chức vô địch năm 2009.

Lực lượng

Santos: Không có cầu thủ nào bị chấn thương hay treo giò.

Barca: David Villa bị gãy chân. Alexis chấn thương.

Đội hình dự kiến

Santos: Rafael - Danilo, Lacena, Bruno Rodrigo, Durval, Leo - Arouca, Elano, Ganso - Borghes, Neymar.

Barca: Valdes - Alves, Pique, Puyol, Abidal - Busquets, Xavi, Iniesta - Pedro, Messi, Fabregas.



Theo thethaovanhoa.vn