04:17 30/04/2014

Sân khấu kịch 5B công diễn vở mới “Rạo rực”

Trong hai tối 30-4 và 1-5, Sân khấu kịch 5B Võ Văn Tần (TPHCM) công diễn vở mới “Rạo rực” (tác giả, đạo diễn: Lý Khắc Lynh, phỏng tác từ tiểu thuyết Phía sau giảng đường của Hữu Đạt).l

Trong hai tối 30-4 và 1-5, Sân khấu kịch 5B Võ Văn Tần (TPHCM) công diễn vở mới “Rạo rực” (tác giả, đạo diễn: Lý Khắc Lynh, phỏng tác từ tiểu thuyết Phía sau giảng đường của Hữu Đạt), với sự tham gia diễn xuất của NSƯT Việt Anh, diễn viên Kim Khánh, Trung Dũng, Cát Tường. Lê Vinh, Mai Mai, Trọng Nhân.

 

Vở kịch xoáy sâu vào nội dung tình yêu gia đình, tình yêu đôi lứa và vai trò, trách nhiệm của những người làm cha, mẹ đối với con cái. Xen lẫn giữa những mối tình nồng nhiệt và cũng lắm trái ngang, u uẩn ấy còn là sự toan tính, thói đời tham sang phụ khó cùng những hệ lụy tình cảm thế hệ đi trước đè nặng lên tâm tư, suy nghĩ, quan điểm sống và tình yêu chân thành, trong sáng của những thế hệ tiếp nối – những đứa con.

NSƯT Việt Anh, DV Kim Khánh (bìa phải), Mai Mai (bìa trái) trong vở kịch Rạo rực.

Dòng đời xuôi ngược đầy rẫy những cám dỗ vật chất xa hoa đã khiến tình yêu, tình cảm của gia đình đạo diễn Nam Vân (NSƯT Việt Anh) rạn nứt rồi đổ vỡ. Người vợ (Kim Khánh) vì không thể nhẫn nhịn, chịu đựng sống một cuộc sống thiếu thốn, vất vả nên dứt áo ra đi, sống ghép nối với giáo sư Nguyên (Trung Dũng). Đạo diễn Nam Vân âm thầm ngậm đắng nuốt cay, một mình gà trống nuôi hai cô con gái đến ngày khôn lớn: chị Lý (Cát Tường), em Thúy (Mai Mai).

 

Ngang trái bắt đầu ập đến khi Lý yêu con trai riêng của giáo sư Nguyên – Bảy (Lê Vinh), đồng thời bí mật bị bật mí: Thúy không phải là con của đạo diễn Nam Vân mà là con ruột của giáo sư Nguyên… khiến mối quan hệ giữa hai gia đình xáo trộn, chất chứa đầy rẫy những xung đột, cắn đắng, day dứt, uẩn ức những hận thù xưa cũ. Chính lối sống ích kỷ, cái tôi cá nhân quá lớn cùng với những tham vọng tình, tiền… là nguyên nhân khiến bao hạnh phúc, tình yêu gia đình nhanh chóng vỡ vụn, mất đi.

Đạo diễn Nam Vân (NSƯT Việt Anh) rất yêu thương con gái út Thúy (Mai Mai).

 Những mảnh ghép tình cảm, tình yêu gia đình trong Rạo rực ở những cảnh đầu được dàn dựng khá vòng vo, cuốn hút người xem dõi theo từng số phận nhân vật. Mãi đến gần kết thúc vở kịch, mọi mối quan hệ được giải tỏa. Trong vở, NSƯT Việt Anh vẫn giữ vững phong độ nghệ sĩ đàn anh bên cạnh dàn diễn viên trẻ, anh duyên dáng, dí dỏm đồng thời cũng cũng rất nghiêm túc trong vai vị đạo diễn khó tính trong công việc nhưng lại rất dễ thương trong cuộc sống đời thường.

 

 Theo SGGP Online