11:08 25/11/2012

San hô đỏ

Di Li lúc nào cũng thể hiện sức viết khỏe của mình khi liên tiếp cho ra mắt bạn đọc những tập truyện ngắn, dù ở thể loại nào. Điều này với các nhà văn trẻ là không nhiều trên văn đàn hiện nay.

Nhà xuất bản Văn học


Tác giả: Di Li

Di Li lúc nào cũng thể hiện sức viết khỏe của mình khi liên tiếp cho ra mắt bạn đọc những tập truyện ngắn, dù ở thể loại nào. Điều này với các nhà văn trẻ là không nhiều trên văn đàn hiện nay.



Lần này, mười truyện ngắn trong “San hô đỏ” dù là tâm lý xã hội hay kinh dị đều được Di Li thể hiện bằng lối viết giản dị, đời thường nhưng hấp dẫn. Tập truyện ngắn vì thế vẫn tiếp nối phong cách đa dạng về thể tài được Di Li thể hiện ở những tập truyện ngắn trước đây như “Tầng thứ nhất”, “Điệu Valse địa ngục”, “7 ngày trên sa mạc” hay “Tháp Babel trên đỉnh thác ánh trăng” với những truyện ngắn kinh dị như “Khách lạ và người lái taxi”, “Chiếc gương đồng”; truyện chiến tranh “Bướm trắng về trú mưa”; truyện tâm lý xã hội như “Nghĩa địa của những người sống”, “Món quà Giáng sinh”, “Ám”, “Cơn mưa qua nhanh”; chuyện tình lãng mạn như “San hô đỏ”, “Giao thừa trắng”; truyện cực ngắn “Tình yêu là như thế”. Điều quan trọng là, ở những truyện ngắn của chị, người ta dễ dàng thấy mình có một phần trong đó. Đây cũng chính là phong cách mà chị vẫn giữ được cho mình cho đến nay.


X.P