05:08 15/05/2011

Sân cỏ châu Âu: Bức màn nhung khép lại

Đến lúc này, đã có thể xác định gần hết những ông Hoàng mùa giải của sân cỏ châu Âu. Từ đầu tháng, chiếc đĩa bạc Bundesliga sớm thuộc về Borussia Dortmund.

Đến lúc này, đã có thể xác định gần hết những ông Hoàng mùa giải của sân cỏ châu Âu. Từ đầu tháng, chiếc đĩa bạc Bundesliga sớm thuộc về Borussia Dortmund. Cuối tuần trước, AC Milan cũng đã thâu tóm Scudetto ở Serie A. Và cuối tuần này, đến lượt Premier League cùng La Liga hứa hẹn hạ màn nhẹ nhàng.

Chelseakhông cản được Manchester United đòi lại ngôi báu Premier League.

Manchester United coi như đã chạm một tay…rưỡi vào chức vô địch bóng đá Anh lần thứ 19 sau chiến thắng quyết định trước Chelsea ở vòng qua. Đó là hồi kết đẹp cho một hành trình nhiều chông gai từ mùa Hè năm ngoái. Khi cuộc đua bắt đầu, Quỷ Đỏ phải hứng chịu không ít ánh mắt ngờ vực. Họ đã thất bại trước Chelsea mùa trước, khi không còn ngôi sao sáng nhất Cristiano Ronaldo. Nhưng không vì thế mà đội hình được tăng cường mạnh mẽ, được bổ sung những tên tuổi lớn. Thậm chí có quan điểm lực lượng Manchester United mùa này thuộc loại “tầm thường” nhất trong những thế hệ mà Sir Alex Ferguson dẫn dắt.

Vậy mà đội hình “tầm thường” đó đang sắp đem về cho Old Trafford danh hiệu CLB thành công nhất lịch sử bóng đá Anh. Họ chỉ cần thêm 1 điểm trong 2 vòng cuối để chính thức khẳng định điều đó. Vòng áp chót này sẽ là chuyến du đấu ngắn của Manchester United tới gặp Blackburn. Cuối tháng 4 năm ngoái, chính tại Ewood Park, trận hòa 0-0 đã khiến màu Đỏ nhạt nhòa lịm tắt, đánh mất ngôi báu vào tay màu Xanh Chelsea. Nhưng giờ thì một kết quả như vậy cũng quá đủ để champagne được bật lên. Bữa tiệc ăn mừng cần sớm sủa vì hãy còn một đỉnh cao chinh phục nữa cho Manchester United là trận chung kết Champions League tại Wembley với Barcelona.

Cũng như Manchester United, Barcelona cần vẻn vẹn 1 điểm nữa trong 3 lượt trận cuối là đủ để loại bỏ hoàn toàn Real Madrid khỏi đường đua. Thậm chí, Barcelona có thể còn nghỉ ngơi…sớm hơn Manchester United khi ngày 12/5 này, họ làm khách trước Levante. Nếu ở Premier League không khí còn sôi động với sự tham gia của Arsenal thì đây là mùa giải “phát nhàm” ở Tây Ban Nha khi cuộc chơi tay đôi Barcelona-Real Madrid lan cả sang Champions League rồi Cúp Nhà Vua cùng một series “siêu kinh điển” vừa qua. Jose Mourinho chỉ được an ủi với danh hiệu Cúp Nhà Vua còn trên tất cả vẫn là sự ngự trị của đại diện xứ Catalonia.

9 tháng đua tranh nóng bỏng đang đến hồi kết. Giờ đây, châu Âu chỉ còn hướng về một tâm điểm: Wembley, ngày 28/5. Đó sẽ là nơi phô diễn của một Barcelona đang được xem là “vô đối” với một Manchester United thành công bằng sức mạnh, ý chí tập thể. Hai năm trước, họ đã gặp nhau ở Rome cũng trong trận chiến cuối cùng quyết định ngôi vương của bóng đá châu Âu mà Barcelona thắng thuyết phục bằng lối chơi tấn công đan lát nhuần nhuyễn, hiệu quả.

Nếu so với đội hình xuất phát ngày đó, Sir Alex có thể tung ra tại Wembley 10/11 cầu thủ cũ, chỉ thiếu vắng duy nhất Cristiano Ronaldo. Không cần một “sao” như vậy, Manchester United vẫn thành công bằng một tập thể gắn kết. Trong khi đó. Barcelona là cả một tập thể “sao”. Sẽ là trận chung kết trong mơ của bóng đá tấn công, là bữa tiệc thực sự khép lại mùa giải.

Nhưng trước hết, cuối tuần này, hãy cùng chờ họ giải quyết xong xuôi vinh quang quốc nội. Đó là điều chẳng ai ngờ vực cả. Chào mừng Manchester United trở lại ngôi vị số 1 Premier League. Chào mừng Barcelona bảo vệ thành công chiếc quyền trượng La Liga. Và hãy chờ xem ai trong số họ sẽ thống trị sân cỏ châu Âu…

Trung Sơn