04:06 15/04/2019

Salah lập ‘siêu phẩm’, Liverpool trở lại ngôi đầu

Ngôi sao người Ai Cập Salah đã ghi bàn thắng cực kỳ đẹp mắt giúp Liverpool đánh bại Chelsea 2-0 trong trận cầu tâm điểm của vòng 34 Ngoại hạng Anh trên sân Anfield, diễn ra rạng sáng nay (15/4). Chiến thắng này đưa Lữ đoàn đỏ vượt qua Man City để trở lại ngôi đầu bảng xếp hạng.

Chú thích ảnh
Trận đấu diễn ra quyết liệt ngay từ đầu. Ảnh: DM

Trận đấu với Chelsea có ý nghĩa quan trọng với Liverpool trong hành trình tiến đến ngôi vô địch. Áp lực buộc quỷ đỏ Merseyside phải có chiến thắng để đòi lại vị trí số 1 mà Man City đã có được sau khi vượt qua Crystal Palace 3-1 ở trận đấu diễn ra trước đó, qua đó duy trì cuộc đua song mã tại Premier League.

Chú thích ảnh
Pha đánh đầu mở tỷ số trận đấu của Mane. Ảnh: DM

Liverpool tung ra lực lượng mạnh nhất với bộ ba tấn công “siêu đẳng” là Roberto Firmino, Mohamed Salah và Sadio Mane nhằm chiếm lĩnh thế trận ngay từ đầu. Tuy nhiên, việc thi đấu khá thận trọng của cả hai đã khiến tốc độ của hiệp 1 diễn ra không quá cao và 45 phút đầu tiên khép lại mà không có pha lập công nào được ghi.

Chú thích ảnh
Salah với cú "đại bác" tung lưới Chelsea. Ảnh: DM

Mọi thứ thay đổi nhanh chóng ngay đầu hiệp 2. Chỉ từ phút 51 đến 53, chủ nhà Liverpool đã liên tiếp ghi 2 bàn thắng vào lưới Chelsea, với pha lập công của Sadio Mane và Mohamed Salah. Đáng chú ý, bàn thắng của Salah ghi được là vô cùng đẹp mắt. “Siêu phẩm” của ngôi sao người Ai Cập được thực hiện từ bên ngoài vòng 16m50, bóng đi căng như kẻ chỉ vào góc xa khung thành khiến thủ môn Kepa không thể cản phá. Đây có lẽ sẽ là bàn thắng đẹp nhất của Salah ở mùa giải này. Một khoảnh khắc khiến cả sân Anfield gần như “nổ tung” trong niềm sung sướng.

Chú thích ảnh
Niềm vui của các cầu thủ Liverpool. Ảnh: Eurosport

Sau 2 bàn thua chóng vánh, Chelsea đã có cơ hội để rút ngắn tỷ số ở phút 59, tuy nhiên ở cú dứt điểm của Hazard, bóng lại tìm trúng cột dọc Liverpool. Chỉ 2 phút sau, lại là Hazard có cơ hội đối mặt với thủ môn Alisson, nhưng cú sút của tiền đạo người Bỉ lại quá hiền, khiến thủ môn của Liverpool dễ dàng hóa giải.

Chú thích ảnh
Nỗi thất vọng của Hazard. Ảnh: DM

Trận đấu khép lại với thắng lợi 2-0 vô cùng thuyết phục cho Liverpool. Có được 3 điểm ở trận đấu cực kỳ quan trọng này, đội bóng của HLV Juergen Klopp đang hơn Man City 2 điểm trên bảng xếp hạng (85 so với 83), dù đã thi đấu nhiều hơn 1 trận. Với tình hình hiện tại, cuộc đua đến ngôi vương Ngoại hạng Anh sẽ càng trở nên hấp dẫn trong những vòng cuối.

Chiến thắng cũng giúp Liverpool phá “dớp” chỉ biết hòa và thua trên sân nhà ở mọi đấu trường trước Chelsea kể từ tháng 5/2012. Một kết quả đầy ý nghĩa trong trận đấu thứ 200 dẫn dắt Liverpool của HLV Juergen Klopp.

Trong khi đó, với thất bại này, The Blues đang gặp khó trong cuộc đua vào Top 4.

Chú thích ảnh
Man City và Liverpool tạo nên cuộc đua đến ngôi vương Ngoại hạng Anh hấp dẫn đến những vòng cuối. Ảnh: DM

Đúng 5 năm trước, cú vấp ngã của Gerrard trong trận gặp Chelsea đã thổi bay cơ hội vô địch Ngoại hạng Anh đầu tiên của Liverpool. Giờ đây, đội bóng này lại đứng trước cơ hội vàng để có lần đầu tiên lên đỉnh nước Anh trong kỷ nguyên mới.

Theo lịch thi đấu, từ giờ đến cuối mùa giải, Liverpool chỉ phải gặp những đối thủ bị đánh giá thấp hơn. Theo đó, The Kop lần lượt sẽ gặp Cardiff, Huddersfield, Newcastle và Wolves. Còn với Man City, họ sẽ đụng độ Tottenham và cả Manchester United nữa. Rõ ràng thầy trò HLV Klopp đang có những lợi thế nhất định trong cuộc đua tới chức vô địch.

Đội hình xuất phát của 2 đội:
Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Van Dijk, Matip, Robertson, Henderson, Fabinho, Keita, Mane, Firmino, Salah.
Chelsea: Kepa, Azpilicueta, Rudiger, Luiz, Emerson, Kante, Jorginho, Loftus-Cheek, Hudson-Odoi, Willian, Hazard.

Minh Đăng/Báo Tin tức