Nhà văn nổi tiếng người Algeria Yasmina Khadra (tên thật là Mohamed Moulessehoul) khẳng định rằng sách vẫn giữ vai trò thiết yếu trong đời sống văn hóa, ngay cả khi mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo ngày càng chiếm ưu thế.
Nhà văn nổi tiếng người Algeria Yasmina Khadra. Ảnh: commons.wikimedia.org
Theo phóng viên TTXVN tại Algeria, phát biểu tại buổi tọa đàm văn học tổ chức mới đây ở thành phố Oran, nhà văn Yasmina Khadra bày tỏ sự lạc quan về vị trí của văn học trong xã hội hiện đại, song cũng thừa nhận những thách thức lớn, đặc biệt là sự cạnh tranh từ mạng xã hội mà ông gọi là “cái bẫy” đối với giới trẻ. Đề cập tới mối liên hệ giữa thanh niên với việc đọc sách, ông Yasmina Khadra, cho rằng những nhận định bi quan là thiếu cơ sở, đồng thời cho rằng: “Không phải giới trẻ không đọc. Nếu họ được tiếp cận với những tác phẩm hay, họ sẽ đọc”.
Nhà văn Khadra đã dẫn chứng cho điều này bằng lượng người tham gia đông đảo tại Hội chợ Sách quốc tế Algiers (SILA) vừa qua. Ông nhấn mạnh: “Có những dòng người chen kín quanh các tác giả, đó là minh chứng rõ ràng cho sức sống của sách”.
Ông Yasmina Khadra cũng chia sẻ về mối liên hệ giữa ông với văn học, tiếng Pháp và tiếng Arập. Dù sáng tác bằng tiếng Pháp, ông khẳng định văn chương của mình “thấm đẫm bản sắc Algeria”. Ông nói: “Tôi kể về đất nước Algeria trong các tác phẩm của mình”.
Tác giả Yasmina Khadra bắt đầu sự nghiệp sáng tác từ năm 1984 với các tuyển tập truyện ngắn và tiểu thuyết. Từ năm 1997, ông chọn bút danh Yasmina Khadra. Một số tác phẩm tiêu biểu của ông gồm Morituri (1997), L’automne des chimères (1998), L’Attentat, Les Hirondelles de Kaboul (2002), Les Sirènes de Bagdad (2006), Le Sel de tous les oublis (2020), Pour l’amour d’Elena (2021), Les Vertueux (2022) và Cœur-d’amande (2024).