05:16 18/05/2015

Sà lan va chạm tàu gỗ, một người mất tích

Vụ va chạm giữa một sà lan và một tàu gỗ trên sông Tiền, hướng Mỹ Thuận về Long An, đã làm tàu gỗ chìm và người điều khiển tàu gỗ mất tích.

Thượng tá Nguyễn Văn Dũng, Phó Trưởng phòng Cảnh sát đường thủy Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đơn vị đang phối hợp với Công an thành phố Mỹ Tho tổ chức trục vớt và khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn đường thủy xảy ra trên sông Tiền vào rạng sáng 18/5.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 2 giờ ngày 18/5, sà lan mang biển kiểm soát LA-06548 có tải trọng 750 tấn, do anh Phạm Văn Chính (39 tuổi, ngụ xã Thạnh Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) điều khiển chạy trên sông Tiền từ hướng Mỹ Thuận về Long An. Khi sà lan LA-06548 đến địa phận gần cồn Tân Long, thuộc phường Tân Long, thành phố Mỹ Tho, đã va chạm với tàu gỗ do ông Võ Văn Luận (46 tuổi) điều khiển. Trên tàu lúc này, ông Luận đang đi cùng với vợ là bà Trần Thị Kim Thoa 39 tuổi (cùng ngụ xã Hòa Lợi, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre).

Hậu quả vụ tai nạn làm tàu gỗ bị chìm và ông Luận mất tích. Riêng bà Thoa may mắn được cứu sống. Đến 15 giờ chiều 18/5, lực lượng chức năng tỉnh vẫn chưa tìm thấy ông Luận.

Hiện cơ quan chức năng tỉnh Tiền Giang đang khẩn trương tiến hành trục vớt chiếc tàu gỗ bị chìm để phục vụ công tác khám nghiệm, điều tra nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn.


Công Trí (TTXVN)