01:22 17/01/2016

Rượt đuổi tỷ số “điên loạn” tại Stamford Bridge

Chelsea và Everton đã cống hiến một trận đấu vô cùng hấp dẫn đến tận những giây phút cuối cùng trong trận đấu trên sân Stamford Bridge ở vòng 22 giải Ngoại hạng Anh (Premier League).

Hai đội đã có một hiệp 2 bùng nổ với 6 bàn thắng được ghi. Nhưng có thể thấy Chelsea thật sự đã đánh mất quyền lực khi thi đấu tại Stamford Bridge. Suốt hiệp 1, Chelsea phải vô cùng vất vả chống đỡ các pha lên bóng của Everton và may mắn đã giúp đội chủ nhà không phải nhận bàn thua nào. 

Nhưng rồi Everton bắt đầu đẩy cao tốc độ khi hiệp 2 bắt đầu, ngay lập tức, sai lầm trong hàng thủ Chelsea đã xuất hiện và trung vệ John Terry lúng túng phá bóng đốt lưới nhà và pha ghi bàn đẹp mắt của Kevin Mirallas, giúp Everton vươn lên dẫn trước 2 - 0. Từ đây, mở ra diễn biến kịch tích và giàu cảm xúc nhất cho màn dượt đuổi tỷ số vô cùng hấp dẫn tại Stamford Bridge. Chelsea dồn đội hình vùng lên tấn công và bộ đôi Costa - Fabregas đã cùng nhau tỏa sáng. Chỉ trong 3 phút từ 73 đến 76 đã gỡ hòa 2 - 2 cho Chelsea.

Terry “tội đồ” và Terry “người hùng” trong trận đấu thứ 700 cho Chelsea. Ảnh: The Guardian

Kịch tính của trận đấu tiếp tục được đẩy lên khi cầu thủ vào sân thay người Funes Mori thoát xuống đón quả tạt bên cánh phải của Deulofeu, đệm bóng hạ thủ môn Courtois, nâng tỷ số lên 3 - 2 cho Everton ở phút 90+1. Nhưng đúng vào phút bù giờ cuối cùng (90+8), trung vệ John Terry đã lập công chuộc tội với pha đánh gót tung lưới thủ môn Howard sau cú đánh đầu của Oscar, quân bình tỷ số 3 - 3 cho Chelsea.

“Tôi không quan tâm bàn thắng đó đã việt vị hay chưa. Điều quan trọng là chúng tôi vẫn bất bại kể từ khi Guus Hiddink lên nắm quyền”.

Trung vệ John Terry của Chelsea trả lời sau trận đấu


"Chúng tôi mất chiến thắng vì một quyết định sai lầm của trọng tài ở phút cuối trận. Tôi không bàn về thời gian bù giờ, nhưng Terry đã ở dưới hàng phòng ngự Everton một cách rõ ràng và quyết định công nhận bàn thắng đó là vô cùng tồi tệ”.

HLV Roberto Martinez của Everton phát biểu trong cuộc họp báo sau trận

Đáng nói là bàn gỡ hòa 3 - 3 của John Terry khi đồng hồ bước sang phút bù giờ thứ tám, lại gây tranh cãi. Bàn thắng này đến ở một tình huống lộn xộn trong vòng cấm địa Everton, Oscar đánh đầu chuyền bóng cho Terry thực hiện pha đánh gót. Tuy nhiên, thời điểm cầu thủ người Brazil chuyền bóng, Terry đã đứng dưới toàn bộ cầu thủ của đối phương, nhưng trọng tài biên lại không căng cờ báo việt vị.

Bàn thắng cứu thua cho Chelsea này là pha lập công đầu tiên của Terry trong mùa này. Đây cũng là trận đấu thứ 700 trung vệ này chơi cho Chelsea. Còn với Everton, họ vẫn chưa thể có được chiến thắng trên sân Stamford Bridge của Cheslea sau 21 năm.

Thầy trò Guus Hiddink nâng chuỗi trận bất bại của mình lên con số 7, thành tích rất tốt nếu so với chuỗi trận tồi tệ hồi đầu mùa giải dưới thời Jose Mourinho. HLV người Hà Lan đang dần xóa bỏ những ảnh hưởng của chiến lược gia người Bồ Đào Nha ở sân Stamford Bridge và đặt dấu ấn của chính mình trong lối chơi của Chelsea. Tuy nhiên, trận hòa ngay trên sân nhà khiến The Blues vẫn ở nguyên vị trí 14, với 25 điểm.

Trong khi đó, “hiện tượng” Leicester đã bị đội cuối bảng Aston Villa cầm hòa 1 - 1 nhưng vẫn đủ để họ tái chiếm ngôi đầu bảng với 44 điểm.

Tiền đạo người Nhật Bản Shinji Okazaki đưa Leicester vượt lên dẫn trước ở phút 29. Ở tình huống này, thủ thành Aston Villa Mark Bunn đã không thể bắt dính bóng sau cú dứt điểm của tiền đạo Jamie Vardy tạo điều kiện cho Okazaki băng vào đá bồi ghi bàn mở tỷ số.

Đến phút 33, Leicester có cơ hội nhân đôi cách biệt trận đấu khi được hưởng quả đá phạt 11 m do hậu vệ Aly Cissokho của Aston Villa để bóng chạm tay trong vòng cấm, tuy nhiên, trên chấm 11 m, tiền vệ Riyad Mahrez đã thực hiện không thành công. Và Leicester đã phải trả giá bởi đến phút 75, tiền đạo Rudy Gestede ghi bàn ấn định trận hòa 1 - 1 cho Aston Villa.

Minh Đăng