04:16 19/04/2019

Rúng động vụ nữ sinh bị thiêu sống vì dám tố cáo thầy hiệu trưởng sàm sỡ

Nữ sinh 19 tuổi tố cáo thầy hiệu trưởng lạm dụng tình dục đã tử vong sau khi bị thiêu sống tại trường học. Thật đau lòng, cảnh sát và các nhà quản lý đã phớt lờ tố cáo của em. 

Vụ sát hại nữ sinh người Bangladesh Nusrat Jahan Rafi, bị dội dầu hỏa vào người và châm lửa đốt ngay tại trường của cô ở Feni hôm 6/4, hai tuần sau khi cô lên tiếng tố cáo thầy giáo hiệu trưởng lạm dụng tình dục. Nusrat bị bỏng 80% cơ thể và đã qua đời sau 10 ngày điều trị tích cực.

Theo tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP), vụ án - nhận được sự quan tâm rộng rãi ở Bangladesh - đang được các thẩm phán điều tra để làm rõ sơ suất trong việc xử lý đơn tố cáo ban đầu của Nusrat. 
Theo cơ quan điều tra, Nustrat - sống tại thành phố Dhaka nhỏ bé cách thủ đô New Delhi khoảng 150km - đã kể với gia đình chuyện bản thân bị thày giáo sàm sỡ vào cuối tháng 3. 

Chú thích ảnh
Phụ nữ Bangladesh cầm tấm ảnh nữ sinh Nusrat Jahan Rafi tại bệnh viện trong một cuộc phản đối nạn bất bình đẳng ở Dhaka. Ảnh: AFP

Không giống những nữ sinh khác không dám tố cáo, Nusrat quyết định trình báo sự việc với cảnh sát ngay hôm đó. Một cảnh sát đã quay lại bằng chứng của em bằng điện thoại của anh ta. 

Sau khi lời tố cáo của Nusrat được đăng rộng rãi trên truyền thông địa phương dẫn đến vụ bắt giữ thầy hiệu trưởng, Nusrat đã bị chính người dân trong chính cộng đồng của mình đánh đập, đe dọa. Vụ tấn công chết người xảy ra ngày 6/4, đúng hôm em đến trường để làm bài kiểm tra cuối kỳ. 

Theo lời kể trước lúc trút hơi thở cuối cùng, Nusrat nói rằng một nữ sinh cùng trường đã lấy cớ rủ cô cùng đi lên tầng thượng trường học. Ở đó, 4 – 5 mặc áo choàng burka che kín toàn thân vây lấy cô, đồng thời ép cô phải rút đơn tố cáo thầy hiệu trưởng. Khi Nusrat từ chối, cô đã bị châm lửa thiêu sống. 

Giám đốc Cục cảnh sát điều tra Banaj Kumar Majumder trả lời hãng BBC rằng những kẻ sát nhân muốn biến vụ giết người trông như thể một vụ tự sát. Kế hoạch của chúng đã thất bại vì Nusrat đã được cứu sau khi chúng rời hiện trường và có thể lấy lời khai. “Một tên đã dùng tay ghì đầu nạn nhân xuống vì thế mà dầu hỏa không được đổ vào đây và đó là nguyên nhân vì sao đầu nạn nhân không bị bỏng”, ông Majumder nói thêm. 

Trên xe cứu thương, lo sợ mình sẽ không qua khỏi, cô đã thu âm lời trăn trối vào điện thoại của anh trai: “Thầy giáo đã sàm sỡ tôi. Tôi sẽ chống lại tội ác này cho đến hơi thở cuối cùng”.

Hai nam thanh niên trẻ tuổi đã thú nhận liên quan đến vụ sát hại Nusrat. Một người khai có ác cảm với cô gái từ trước. 

Kết quả điều tra của Ủy ban Nhân quyền Quốc gia (NHRC) được công bố ngày 16/4 tiết lộ rằng thầy hiệu trưởng này từng bị cáo buộc lạm dụng tình dục trước đó, đồng thời lên án lực lượng cảnh sát trong công tác xử lý khiếu nại của nạn nhân. 

Tại cuộc họp báo, Chủ tịch NHRC Kazi Reazul chỉ trích: “Nếu ban quản lý từ cấp quận đến nhà trường hành động có trách nhiệm thì sự việc sẽ không bao giờ xảy ra”. 

Trên thực tế, một video bị rò rỉ đã cho thấy khi Nusrat đến trụ sở cảnh sát ở địa phương tố cáo về vụ quấy rối tình dục hồi cuối tháng trước, cảnh sát trưởng đã tiếp nhận lá đơn, nhưng bác bỏ lời tố cáo với lý do "không phải là một vấn đề lớn". Người dân ca ngợi Rafi là "người phụ nữ dũng cảm tìm kiếm công lý cho các nạn nhân của tấn công tình dục", đồng thời kêu gọi chính phủ cần có ngay các biện pháp pháp lý để bảo vệ các nạn nhân khỏi sự trả thù.

NHRC đã hỏi ban giám hiệu bằng cách nào họ có thể bổ nhiệm một giáo viên có hồ sơ bị tố cáo lạm dụng tình dục làm hiệu trưởng, phía nhà trường không thể đưa ra câu trả lời. 

Vụ sát hại Nusrat đã được các nhà hoạt động sử dụng làm minh chứng cho những vấn nạn xã hội mà phụ nữ phải đối mặt sau khi dám lên tiếng mình là nạn nhân tình dục ở Bangladesh.  

Các nhóm hoạt động vì nhân quyền ở Bangladesh cho biết số vụ hiếp dâm và tấn công tình dục xảy ra khá thường xuyên, trong bối cảnh nhà chức trách quốc gia Nam Á này không truy tố những kẻ gây tội ác.

 

Hoàng Trang/Báo Tin tức