06:21 15/06/2016

Ronaldo gây thất vọng

Bồ Đào Nha dù được đánh giá cao hơn đã bị Iceland cầm hòa 1-1 đầy nuối tiếc tại Stade Geoffroy-Guichard vì một căn bệnh cũ: thiếu một tiền đạo thật sự và những người biết ghi bàn.

Pha tranh chấp bóng bổng quyết liệt của cầu thủ hai đội trong trận đấu. Ảnh:EPA/TTXVN

1. Ronaldo gây thất vọng


Năm nay được kỳ vọng là một năm đầy hào quang nữa của Cristiano Ronaldo. Anh đã chinh phục Champions League với Real Madrid, tiếp tục ghi được hơn 50 bàn một mùa ở mùa thứ 5 liên tiếp. Dù đã qua tuổi 30 nhưng Ronaldo là VĐV có thu nhập cao nhất thế giới với tổng tiền lương và phí quảng cáo lên đến 62 triệu bảng. Nhưng ở ĐT Bồ Đào Nha, anh vẫn chưa bao giờ là một người hùng thật sự. Trước Iceland, nỗi thất vọng lặp lại. Đó là trận đấu mà Ronaldo san bằng kỷ lục về số lần khoác áo ĐTQG của đàn anh Luis Figo (127 trận), nhưng cũng là một trong những trận đáng quên nhất. Anh bỏ lỡ 2 cơ hội ngon ăn vào lúc Bồ Đào Nha cần bàn thắng nhất, bực dọc với đối thủ, trọng tài, và với cả đồng đội.

2. Nani và Gomes mới là ngôi sao


Trong khi Ronaldo gây thất vọng, 2 cầu thủ chơi tốt nhất cho Bồ Đào Nha tối qua là Nani và Andre Gomes. Chính cặp bài trùng này đã mang về bàn thắng mở tỉ số cho đội bóng của HLV Fernando Santos ở phút 31. Gomes, một mục tiêu của Man United trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè, chuyền bóng chính xác cho Nani sút tung lưới đối phương ở cột gần. Biểu đồ nhiệt trên sân cả trận cũng cho thấy Nani hoạt động tích cực và tham gia vào việc xây dựng lối chơi của đội nhà nhiều hơn hẳn Ronaldo. Đây cũng là lần đầu tiên cựu tiền vệ Man United ghi bàn ở 2 trận liên tiếp cho ĐTQG kể từ tháng 9/2008. Còn về phần Gomes, anh sẽ không vui với kết quả này, nhưng màn trình diễn của cá nhân anh thì không hề tồi, cho tới khi nhường chỗ cho tiền đạo Eder ở phút 84 vì Santos quyết kiếm cho được 3 điểm.

3. Sự kiên cường của Iceland


Trước hơn 20 cú dứt điểm của đối thủ, Iceland cần nhiều may mắn để có 1 điểm tối qua, nhưng không thể phủ nhận hàng thủ của HLV Lars Lagerback đã chơi rất kiên cường. Đây là giải đấu lớn đầu tiên trong lịch sử bóng đá Iceland, một quốc gia chỉ có 350.000 dân. Kỷ lục đó của họ sẽ là rất khó phá, bởi cả châu Âu hiện chỉ có vài nước nhỏ hơn như thế xét về dân số: Andorra, Liechtenstein, San Marino, Đảo Faroe và Gibraltar. Bù đắp cho sự thiếu hụt tài năng và kinh nghiệm đỉnh cao, Iceland chơi đầy quả cảm, nỗ lực và quyết tâm cho tới phút chót. Họ suýt nữa tạo địa chấn với cú dứt điểm cực mạnh của Alfred Finnbogason ở phút 84, nhưng 1 điểm cũng đã là rất đáng hài lòng với thầy trò Lagerback.

4. Hàng thủ Bồ Đào Nha có vấn đề


Bồ Đào Nha đã dồn ép đối thủ trong phần lớn thời gian trận đấu. Iceland chỉ có tất cả 2 pha dứt điểm trúng đích, nhưng 1 trong 2 tình huống đó đã trở thành bàn gỡ hòa của Birkir Bjarnason ở phút 50. Hậu vệ cánh của Bồ Đào Nha Vieirinha như đang mơ ngủ ở cột gôn khi Bjarnason lao vào không có ai kèm và ghi bàn từ quả tạt của Johann Gudmundsson. Trước đó, Pepe, trung vệ của Bồ Đào Nha, không hiểu vì lý do gì đã lao ra cánh, gây ra một sự bối rối và lộn xộn khó hiểu trước khung thành Rui Patricio. Bồ Đào Nha vẫn có thể đủ sức vượt qua vòng bảng, nhưng với một hàng thủ như thế này, họ sẽ khó lòng tiến xa, khi các đối thủ sắp tới đáng ngại hơn Iceland nhiều.

5. Pepe lại chơi xấu


Ngoài việc phạm lỗi dẫn tới bàn thua, trung vệ Bồ Đào Nha Pepe lại tiếp tục giở thói xấu của anh khi đá nguội một cầu thủ Iceland trong tình huống không có tranh chấp bóng. Pha tiểu xảo thô thiển này của trung vệ đang khoác áo Real Madrid đã qua mặt được trọng tài người Thổ Nhĩ Kỳ Cunyet Cakir, nếu không thì đó hẳn phải là một thẻ đỏ. Tuy nhiên, công bằng mà nói, cả trận này Pepe cũng không có tình huống nào khiến anh xứng đáng được nhận giải Oscar như ở trận chung kết Champions League mới đây.

* Đội hình ra sân:

- Bồ Đào Nha: Rui Patrício; Pepe; Raphael Guerreiro; Ricardo Carvalho; Cristiano Ronaldo; João Moutinho; João Mário; Vieirinha; Danilo; André Gomes; Nani.

- Iceland: H. Halldórsson; R. Sigurðsson; B. Sævarsson; A. Skúlason; B. Bjarnason; K. Árnason; A. Gunnarsson; J. Guðmunds­son; G. Sigurðsson; K. Sigþórsson; J. Böðvarsson.

* Ghi bàn:

- Bồ Đào Nha: Nani (31')

- Iceland: Bjarnason (50')

TTXVN/Tin Tức