11:01 13/11/2012

Rộn ràng phim Tết

Những tháng cuối năm, các hãng phim trên địa bàn TP Hồ Chí Minh lại tất bật cho mùa làm ăn quan trọng nhất trong năm. Số lượng phim Tết năm nay dự kiến sẽ vẫn bằng với năm 2012, nhưng theo nhiều người trong cuộc, phim Tết năm nay sẽ có sự cạnh tranh khốc liệt hơn.

Những tháng cuối năm, các hãng phim trên địa bàn TP Hồ Chí Minh lại tất bật cho mùa làm ăn quan trọng nhất trong năm. Số lượng phim Tết năm nay dự kiến sẽ vẫn bằng với năm 2012, nhưng theo nhiều người trong cuộc, phim Tết năm nay sẽ có sự cạnh tranh khốc liệt hơn.

 

Chủ đạo là chọc cười


Với quan niệm những ngày xuân là dịp vui vẻ, các phim ra mắt vào dịp Tết năm nay nghiêng hẳn về tính hài hước, nhằm đem đến cho khán giả những tiếng cười vui vẻ đầu năm. Để đảm bảo doanh thu, các nhà sản xuất đã huy động hầu hết những danh hài trong và ngoài nước đang được yêu thích hiện nay tham gia phim.


 

Phim “Mỹ nhân kế” với dàn diễn viên là người đẹp có tên tuổi trong làng giải trí, hứa hẹn sẽ đem đến cho khán giả những giây phút giải trí thú vị.

 

Năm nay nghệ sĩ hài Hoài Linh chỉ tham gia một vai duy nhất trong phim “Nhà có năm nàng tiên” của đạo diễn Trần Ngọc Giàu. Anh và nghệ sĩ hài Việt Hương vào vai một cặp vợ chồng nhặt rác, nhận nuôi một lúc 5 bé gái lang thang, cơ nhỡ. Các bé gái lớn lên trở thành những cô gái rất xinh đẹp và tài năng...


Với vai trò đạo diễn kiêm tác giả kịch bản, NSƯT Nguyễn Chánh Tín lại tham gia bộ phim “Hiệp sĩ guốc vông”, với sự góp mặt của cây hài chủ lực Nhật Cường vào vai một thợ sửa xe, diễn viên Quách Ngọc Ngoan vào vai phóng viên trẻ đi săn tin về chàng hiệp sĩ đường phố với nhiều tình tiết bất ngờ thú vị…


Hãng phim Phước Sang sẽ ra mắt bộ phim có cái tên rất xì tin “Iêu anh, em dám hok” (Yêu anh, em dám không) của đạo diễn Nguyễn Quang Minh, với sự góp mặt của các “cây” hài tên tuổi như Chí Tài, Hoàng Sơn, Hiếu Hiền, Trấn Thành… Trong bộ phim này, “vơ đét” được giao cho ca sỹ Đan Trường với vai trò là “thỏi nam châm” câu khán giả, đặc biệt là các cô cậu tuổi mới lớn đến với bộ phim.


Có phần khiêm tốn hơn, thị trường phim Tết năm nay tại các tỉnh phía Bắc hiện mới chỉ có một bộ phim “Ông Bành tổ” của Công ty cổ phần Nghe nhìn Thăng Long. Dưới sự chỉ đạo diễn xuất của đạo diễn Phạm Đông Hồng, phim “Ông Bành tổ” cũng quy tụ hầu hết dàn diễn viên hài đang được khán giả phía Bắc mến mộ như: Văn Hiệp, Phạm Bằng, Công Lý, Tiến Minh, Kim Xuyến…

 

Phim cổ trang lên ngôi


Ngoài 4 bộ phim hài kể trên, năm nay phim Tết có sự xuất hiện hiếm hoi của hai phim thuộc dòng phim cổ trang, hứa hẹn sẽ làm cho bữa tiệc văn hóa những ngày xuân thêm phong phú, đa dạng. Những thông tin về bộ phim “Mỹ nhân kế” của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng giúp thị trường phim Tết nóng lên do được kỳ vọng sẽ là “bom tấn” của điện ảnh Việt Nam với mức đầu tư “khủng”: Hơn 17 tỷ đồng. “Với mức độ hoành tráng về bối cảnh, trang phục, nội dung và kỹ xảo 3D tinh tế, kèm theo sự xuất hiện của hàng loạt “chân dài” đình đám của làng giải trí như: Thanh Hằng, Tăng Thanh Hà, Ngọc Quyên, Diễm My 9X... và sự xuất hiện lần đầu tiên của ca sĩ Phạm Anh Khoa, chúng tôi tin bộ phim sẽ thu hút khán giả đến rạp”, đại diện nhà sản xuất Galaxy cho biết.


Cũng là một ẩn số thú vị, dựa trên câu chuyện cổ tích Thạch Sanh - Lý Thông, bộ phim “Thạch Sanh” cũng đang trong giai đoạn hậu kỳ, chuẩn bị ra mắt khán giả vào dịp Tết. Ngoài mức đầu tư tốn kém, bộ phim còn gợi được sự tò mò của dư luận khi quy tụ rất nhiều người mới trong làng nghệ sĩ như nam diễn viên chính Nguyễn Ngọc Hiếu - lần đầu đóng phim, Đỗ Quang Hải Âu - lần đầu đạo diễn phim nhựa…


Theo những người trong cuộc, hai bộ phim trên sẽ là nhân tố mới gây nhiều tò mò, tâm lý chờ đợi khám phá của khán giả cho mùa phim Tết năm nay. Bởi phim cổ trang đến nay vẫn chưa là thế mạnh đối với các đạo diễn trong nước và khán giả vẫn đang mong ước một ngày không xa, dòng phim cổ trang Việt Nam sẽ theo kịp các nước trong khu vực như Trung Quốc, Hàn Quốc…

 

Lê Nghĩa