06:11 30/06/2014

Rơi từ tầng 7 vì thang máy chung cư không có ca-bin

Mở cửa thang máy ở tầng 7 của tòa nhà cao tầng, ông Trần Anh Tuấn bước chân vào mà không biết bên trong không có ca-bin. Hậu quả là ông Tuấn rơi thẳng xuống dưới, tử vong tại chỗ.

Khoảng 8 giờ ngày 30/6, một người đàn ông bước vào bên trong thang máy không có ca-bin đã rơi thẳng từ tầng 7 tòa nhà N5a Trung Hòa, Nhân Chính (Hà Nội), tử vong tại chỗ.

Người đàn ông xấu số trên được xác định là Trần Anh Tuấn (sinh năm 1964, quê ở Việt Trì, tỉnh Phú Thọ), là nhân viên bảo vệ của tòa nhà N5a Trung Hòa, Nhân Chính.

Thông tin ban đầu cho biết khi bắt đầu ca trực của mình trong ngày, ông Trần Anh Tuấn cùng một số người lên tầng 7 của tòa nhà để kiểm tra thang máy bị hỏng. Mở cửa thang máy ở tầng 7 của tòa nhà cao tầng, ông Trần Anh Tuấn bước chân vào mà không biết bên trong chiếc thang máy này không có ca-bin. Hậu quả là ông Tuấn rơi thẳng xuống dưới, tử vong tại chỗ.

Theo một số người dân, chiếc thang máy đang trong tình trạng hỏng và được sửa chữa nhiều tháng nay. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an phường sở tại và cán bộ Công ty quản lý nhà Hà Nội đã đến hiện trường, ghi nhận và làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ việc./.


Hạnh Quỳnh