01:13 20/01/2016

Rời Nhà Trắng, ông Obama đi đâu?

Đầu năm 2017, Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ rời Nhà Trắng sau khi người kế nhiệm ông được chính thức xác nhận, nhưng ngay từ thời điểm này, công chúng đã bắt đầu băn khoăn vị chính trị gia này sẽ chọn nơi dừng chân ở đâu.

Trong vòng một năm tới, ông Obama và phu nhân sẽ nói lời chia tay với Nhà Trắng. Ảnh: AFP

Sau khi tạm biệt Nhà Trắng, Tổng thống thứ 39 của Mỹ Jimmy Carter quay trở về quê hương ở Georgia trong khi người kế nhiệm ông là Ronald Reagan lại chọn lựa California. Cựu Tổng thống Bill Clinton lại quyết định xây dựng cuộc sống mới ở New York, nơi vợ ông - bà Hillary Clinton đặt những viên gạch đầu tiên trong sự nghiệp chính trị. Vậy nhưng dự định của ông Obama vẫn chưa được tiết lộ.

Báo chí đã bám sát những người thân thích với gia đình ông Obama khi họ tỏ sự quan tâm đặc biệt tới những căn biệt thự ở Palm Springs, California hay Honolulu, Hawaii do nghi ngờ rằng ông Obama đang chuẩn bị trước khi hết nhiệm kỳ.

Một số nguồn thông tin khác lại hướng đến Chicago, nơi ông Obama bắt đầu sự nghiệp chính trị đồng thời cũng là địa điểm ông chọn lựa để ăn mừng chiến thắng năm 2008. Thư viện Tổng thống Obama và quỹ từ thiện của ông cũng sẽ được đặt trụ sở tại “thành phố lộng gió”.

Ngay trong năm 2014, ông Obama từng chia sẻ: “Tôi thực sự đã trở thành một người đàn ông trưởng thành khi chuyển đến Chicago. Đó là nơi tôi gặp Michelle và là nơi các con gái tôi cất tiếng khóc chào đời”. Tuy nhiên hiện nay vẫn chưa có bất cứ manh mối nào cho thấy Chicago là địa điểm dừng chân của gia đình ông Obama sau khi rời Nhà Trắng.

Peter Slevin, giáo sư tại đại học Northwestern đồng thời là tác giả cuốn sách "Michelle Obama: A Life" về đệ nhất phu nhân, cho biết: “Chicago dường như hơi nhỏ bé so với gia đình ông Obama”.

Tổng thống Obama và các thành viên trong gia đình tại Nhà Trắng. Ảnh: AFP

Điều duy nhất có thể dựa vào để tìm ra câu trả lời chính là khẳng định của ông Obama rằng gia đình đóng vai trò hàng đầu đối với ông.

Theo đó, đầu năm 2017, con gái cả của ông Obama, Malia sẽ trở thành tân sinh viên năm thứ nhất đại học còn Sasha đang học cấp 3 tại Washington. Bà Michelle Obama thì khẳng định sẽ không theo đuổi sự nghiệp chính trị, và chính ông Obama từng chia sẻ: “Có 3 thứ chắc chắn trong cuộc sống này, đó là cái chết, đóng thuế và Michelle không tranh cử tổng thống”. Còn một điều chắc chắn khác đó là vấn đề tài chính không thể trở thành mối bận tâm của gia đình ông Obama. Do vậy, nếu chắp nối các yếu tố này, vẫn khó có thể đưa ra câu trả lời chính xác nhất.

Slevin lại đưa ra dự đoán rằng ông Obama sẽ tiếp bước ông Clinton chọn lựa New York.

Về phần mình, Tổng thống Obama cho biết ông hy vọng khi hết nhiệm kỳ có thể tiếp cận, hỗ trợ và đưa ý nghĩa thực sự của cụm từ “cơ hội công bằng” đối với những thanh niên trẻ ở các khu vực “nhạy cảm” nơi tỷ lệ bỏ học, thất nghiệp, phạm tội cao.

Hà Linh (Theo AFP)