07:10 06/07/2012

Robin Van Persie từ chối gia hạn hợp đồng: Tương lai nào cho Arsenal

Robin Van Persie đã chính thức lên tiếng không gia hạn hợp đồng với Arsenal, đồng nghĩa “mối tình” giữa chân sút người Hà Lan này với Emirates đang dần đi đến hồi kết. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra lúc này là Van Persie sẽ đi đâu và tương lai của Arsenal sẽ ra sao?

Robin Van Persie (ảnh) đã chính thức lên tiếng không gia hạn hợp đồng với Arsenal, đồng nghĩa “mối tình” giữa chân sút người Hà Lan này với Emirates đang dần đi đến hồi kết. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra lúc này là Van Persie sẽ đi đâu và tương lai của Arsenal sẽ ra sao?

Ảnh: AFP/ TTXVN

 

“Tôi đã giữ im lặng để tránh gây rắc rối cho HLV Arsene Wenger và Giám đốc điều hành Ivan Gazidis. Nhưng hiện quá nhiều thông tin trái chiều từ phía báo giới và tôi buộc phải lên tiếng. Tôi đã nghĩ rất lâu và thực sự khó khăn khi phải đề cập tới chuyện này: Tôi đã quyết định sẽ không gia hạn hợp đồng với đội bóng”, Van Persie tuyên bố.


Việc Van Persie từ chối gia hạn hợp đồng là chuyện đã được dự báo từ sớm và bản thân “Pháo thủ” cũng đã chủ động chuẩn bị trước cho tương lai “không Percy” khi đưa về những Lukas Podolski hay Olivier Giroud để thế chỗ. Không ít người hâm mộ Arsenal vẫn cảm thấy sốc về sự chia tay sau 8 năm gắn bó của “cậu con cưng” này.


Tuy nhiên, tất cả có thể hiểu cho sự ra đi của Van Persie, khi mà những khao khát vinh quang cháy bỏng, những đóng góp không biết mệt mỏi trong suốt 7 năm qua vẫn chỉ là “trắng tay”. Thế nên, điều mà người ta quan tâm lúc này có lẽ là chân sút người Hà Lan này sẽ chọn đâu là bến đỗ mới.


Trong suốt thời gian qua, Manchester City là đội theo đuổi Van Persie quyết liệt nhất. Thậm chí nhiều nguồn tin tiết lộ đội chủ sân Etihad sẵn sàng trả anh mức lương 250.000 bảng/tuần. Nhưng trong một diễn biến mới nhất, M.U cũng đã nhảy vào cuộc hòng “tranh hàng” với đội bóng láng giềng. Tuy nhiên, với tham vọng của Van Persie, Man City - đội bóng đang muốn chinh phục cả thế giới liệu có phải là điểm đến tiếp theo?


Việc Van Persie ra đi là điều đã có thể chắc đến 99%, bởi nếu không bán cầu thủ này, Arsenal sẽ mất trắng, khi mà hợp đồng “níu kéo” đến tháng 6/2013 là hết hạn. Bán Robin Van Persie, đội bóng sẽ thu về khoản tiền không nhỏ (khoảng 20 triệu bảng), nhưng hẳn chẳng ai trong ban lãnh đạo đội bóng muốn như vậy, khi mà điều đó đồng nghĩa với việc mất đi chính linh hồn của đội bóng.


Còn nhớ, 1 năm trước, trong cái ngày mà Cesc Fabregas rời Arsenal, một bầu không khí u ám đã bao trùm Bắc Luân Đôn khi người ta thấy rõ sự bất lực và thất vọng của Wenger, người cũng đang bối rối không biết làm gì để khắc phục tình trạng xuống cấp trầm trọng của đội bóng. Bây giờ, cảm giác tương tự chắc chắn đang tồn tại trong đầu "Giáo sư", khi ông biết thời gian Van Persie ở lại với Arsenal chỉ còn đếm ngược.


Mùa giải 2011/2012, Van Persie thực sự bùng nổ và thăng hoa để trở thành điểm tựa cho “Pháo thủ”. Với 30 bàn thắng, chân sút người Hà Lan đã “cứu vớt” Arsenal thoát khỏi năm thi đấu tồi tệ nhất lịch sử để vươn lên mạnh mẽ và kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 3 Premier League. Nhưng giờ đây, khi mà người hùng đã quyết dứt áo ra đi, Arsenal sẽ biết trông chờ vào ai. Những Wilshere, Gervinho hay Theo Walcott, vốn chưa bao giờ là những trụ cột đích thực và tới đây là những nhân tố mới như Podolski hay Giroud, liệu họ có thể làm được gì để giúp Arsenal qua cơn sóng gió?


Tuệ Minh