04:10 29/04/2011

Real Madrid-Barcelona 0-2: Mourinho - Từ đỉnh cao xuống vực sâu

Một tuần trước, Jose Mourinho được ca ngợi như một “vị Thánh”, sau khi giúp Real Madrid đánh bại Barca trong trận chung kết Cúp Nhà vua.

Một tuần trước, Jose Mourinho được ca ngợi như một “vị Thánh”, sau khi giúp Real Madrid đánh bại Barca trong trận chung kết Cúp Nhà vua. Nhưng giờ, huấn luyện viên người Bồ Đào Nha đã trở thành tâm điểm của những cuộc công kích, sau thất bại 0-2 của Real ngay trên sân nhà ở trận bán kết lượt đi Champions League.

Còn nhớ, trong trận đấu cách đây một tuần, "người đặc biệt" đã thành công với sơ đồ chiến thuật có tới ba tiền vệ đánh chặn, qua đó vô hiệu hóa được những Messi, Xavi hay Iniesta, góp phần mang lại chiến thắng cho đội nhà. Mourinho đã nhận được vô số lời khen ngợi từ người hâm mộ, cánh báo chí, ban lãnh đạo, thậm chí là cả những người từng chỉ trích ông thậm tệ như huyền thoại Di Stefano.

Các cổ động viên Real lại càng trở nên ngây ngất khi mà vài ngày sau đó, Real đã đè bẹp Valencia 6-3 bằng đội hình dự bị. Nhưng giờ, tất cả đã hoàn toàn tan biến, khi đội bóng áo Trắng phải đón nhận sự thực phũ phàng sau thất bại 0-2 ngay trên sân nhà, trong khuôn khổ lượt đi bán kết Champions League. Hầu như không ai tin Real có thể lật ngược thế cờ trong trận lượt về trên sân khách sau đây một tuần, nhất là khi Real sẽ tới Nou Camp mà không có sự phục vụ của Pepe, Sergio Ramos, và bản thân Mourinho cũng không được ngồi trên băng ghế huấn luyện!

Nỗi thất vọng của HLV Mourinho khi bị bại trận ngay trên sân nhà. Ảnh: AFP/ TTXVN


Điều đáng nói là, thất bại ấy chính là hệ quả của lối chơi từng giúp Mourinho thành công ở Cúp Nhà vua.

Trong trận "kinh điển" nhuốm đầy bạo lực ngày 28/4, Mourinho tiếp tục sử dụng ba tiền vệ phòng ngự với Lass thay cho Khedira bị chấn thương. Song nó chỉ thực phát huy tác dụng khi họ còn đủ 11 người chơi trên sân. Chiếc thẻ đỏ của Pepe ở đầu hiệp hai sau pha phạm lỗi thô bạo với Alves chính là bước ngoặt của trận đấu. Việc phải chơi thiếu người đã khiến hệ thống phòng ngự của Mourinho hoàn toàn sụp đổ, tạo điều kiện cho Messi sút tung lưới Casillas tới 2 lần. Ngoài ra, chính việc chỉ trích trọng tài về chiếc thẻ đỏ của Pepe đã khiến Mourinho bị đuổi lên khán đài.

Sau trận đấu, Mourinho đã bày tỏ sự tức giận khi đặt vấn đề đội bóng của ông luôn phải thi đấu thiếu người trong các trận đấu với Barca (đây là lần thứ 5 liên tiếp, tính cả trận bán kết mùa trước khi Mourinho còn dẫn dắt Inter). Huấn luyện viên người Bồ cũng đặt câu hỏi tại sao Barca luôn nhận được sự ưu ái của các trọng tài ở Champions League thời gian gần đây. "Tôi chỉ có một câu hỏi: Tại sao? Tại sao lại là Ovrebo (trọng tài ở trận Bán kết Champions League năm 2009 giữa Chelsea và Barcelona), Busacca (trọng tài ở trận Barcelona gặp Arsenal tại năm nay), Stark (trọng tài trận đấu rạng sáng nay giữa Real và Barca)?”.

Tuy nhiên, có lẽ Mourinho giận quá mất khôn mà không thừa nhận một sự thật rằng, đội bóng của ông đã phải trả giá vì lối chơi thô bạo mà họ lựa chọn. Rất nhiều tình huống phạm lỗi đầy tiểu xảo của các cầu thủ Real đã qua mắt trọng tài trong trận chung kết Cúp Nhà vua tuần trước. Nhưng nó đã không qua được mắt trọng tài ở trận bán kết Champions League, cũng không phải vì trọng tài châu Âu tinh mắt hơn trọng tài Tây Ban Nha, bởi chính các cầu thủ Barca cũng biết cách đối phó bằng cách lăn lộn, cũng như gây sức ép tối đa với các trọng tài mỗi khi bị phạm lỗi.

Thế nên, có thể coi thất bại của Real là hệ quả của chính lối chơi tiềm ẩn nhiều rủi ro mà họ lựa chọn. Bằng không, cứ thử đá sòng phẳng với Barca xem sao, bởi trước mắt Real còn cả trận lượt về ở Nou Camp, trong bối cảnh họ không còn gì để mất.

Barca sẽ kiện Mourinho
Trong cuộc họp báo sau trận đấu, ngoài việc đặt vấn đề Real hay bị thẻ đỏ khi đối đầu với Barca, Jose Mourinho còn nói: "Guardiola là một huấn luyện viên tuyệt vời nhưng cái cách ông ta giành được chức vô địch Champions League thật đáng xấu hổ với bê bối Stamford Bridge (bán kết năm 2009). Năm nay, nếu ông ta tiếp tục giành chiến thắng tại Champions League, nó sẽ là bê bối Bernabeu". Barcelona cho biết, đây là những phát biểu mang tính xúc phạm danh dự, và họ sẽ thu thập những chứng cứ để kiện Jose Mourinho lên UEFA. Mà nếu Barca không kiện thì Mourinho cũng có khả năng bị UEFA phạt nặng, vì những phát biểu ẩn ý cho rằng cơ quan này có ý đồ thiên vị Barca. Một chi tiết thú vị là sau trận đấu, chính trang web của UEFA đã ghi nhầm kết quả là 4-0 thay vì 2-0 nghiêng về phía Barca!

Tuệ Minh