11:21 04/11/2015

Real Madrid và Man City giành vé sớm vào vòng knock-out

Ở lượt trận thứ 4 vòng bảng Champions League 2015-2016 diễn ra rạng sáng 4/11, Real Madrid và Man City là 2 đội bóng đầu tiên giành tấm vé vào vòng knock-out, khi lần lượt đá bại Paris St Germain trên nhà và Sevilla trên sân khách.


Trên sân Santiago Bernabeu, PSG đã chủ động chơi phòng ngự phản công ngay từ đầu nhằm ngăn chặn sức tấn công của Real Madrid, chiến thuật này của đội khách khiến Real Madrid gặp khó trong việc thực hiện các pha phối hợp tấn công. Lối chơi này suýt đã mang lại hiệu quả cho thầy trò HLV nếu Ibrahimovic, Adrien Rabiot và Edinson Cavani tận dụng tốt những cơ hội từ tình huống phản công.

Đoàn quân của HLV Manuel Pellegrini đã bớt “ngố” tại đấu trường châu Âu.

Thi đấu bế tắt nhưng Real Madrid vẫn có bàn thắng nhờ may mắn. Phút 35, Nacho thoát xuống thực hiện đường căng ngang vào trong, bóng đi xoáy vào góc xa làm bó tay thủ môn Trapp, mở tỷ số cho Real Madrid.

Sau bàn thua, PSG dồn đội hình lên đáp trả và đã có cơ hội gỡ hòa ở phút 37, Rabiot có cú vôlê đánh bại thủ môn Navas, nhưng sau đó bóng tìm đúng cột dọc khung thành.

Trong lần đầu tiên trở lại sân Bernabeu, tiền vệ Angel Di Maria đã có màn trình diễn nổi bật với những pha đi bóng kiến tạo và dứt điểm đẹp mắt. Phút bù giờ cuối cùng của hiệp 1, Di Maria có đường chuyền loại bỏ toàn bộ hàng phòng ngự Real Madrid cho Cavani thoát xuống đối mặt với thủ môn. Nhưng trong tình huống đối mặt thủ môn Navas, Cavani lại lốp bóng quá nhẹ, để trung vệ Varane kịp về cản phá.

Phút 89, Di Maria một lần nữa làm thót tim các CĐV chủ nhà bằng pha sút phạt hiểm hóc khiến thủ môn Navas bó tay. Nhưng may mắn tiếp tục ngoảnh mặt với Di Maria và PSG khi bóng tìm đúng xà ngang khung thành.

Trái với màn trình diễn của đồng đội cũ, ngôi sao được kỳ vọng nhất bên phía Real là Cristiano Ronaldo lại chơi quá mờ nhạt. CR7 hầu như không thoát được khỏi sự đeo bám của hàng thủ PSG và tỏ vẻ không hợp với chiến thuật phòng ngự phản công của HLV Benitez.

Giành chiến thắng tối thiểu, Real Madrid xây chắc ngôi đầu bảng A với 10 điểm và giành tấm vé đầu tiên vào vòng knock-out sớm hai lượt trận (hơn đội xếp thứ 3 tới 7 điểm). Dù thua trận nhưng PSG vẫn tràn đầy hy vọng đi tiếp vì ở trận đấu diễn ra cùng giờ, Shakhtar Donetsk trên sân nhà đã đè bẹp Malmo 4 bàn không gỡ. Malmo và Shakhtar Donetsk mới có được 3 điểm, họ đang kém PSG tới 4 điểm trong khi vòng bảng chỉ còn 2 lượt đấu nữa là kết thúc.

Tại bảng D, bảng đấu được đánh giá là bảng “tử thần”, Machester City cũng đã xuất sắc giành vé sớm vào vòng đấu loại trực tiếp khi đá bại đối thủ cạnh tranh trực tiếp Sevilla với tỷ số thuyết phục 3 - 1 ngay trên khách Sanchez Pizjuan.

Kết quả loạt trận rạng sáng 4/11

Bảng A

Shakhtar 4-0 Malmo

Real Madrid 1-0 PSG

Bảng B

Man United 1-0 CSKA

PSV 2-0 Wolfsburg

Bảng C

Benfica 2-1 Galatasaray

Astana 0-0 Atletico Madrid

Bảng D

Sevilla 1-3 Man City

M’gladbach 1-1 Juventus

Trận đấu sớm được định đoạt ngay trong hiệp 1 cho đội khách khi họ sớm có được bàn ở ngay phút thứ 8 do công Raheem Sterling. Và chỉ 3 phút sau Fernandinho dễ dàng nâng tỷ số lên 2 - 0 cho Man xanh.

Những nỗ lực của đội chủ nhà cũng được đền đáp bằng bàn thắng của Benoit Tremoulinas ở phút 25. Sau pha triển khai tấn công biên mạch lạc bên cánh phải, bóng được Coke tạt chính xác, loại bỏ hàng thủ Man City để Tremoulinas đánh đầu ghi bàn. Tuy nhiên, tỷ số trận đấu sớm được định đoạt ở phút 36 với pha làm bàn của Bony. Cựu cầu thủ của Sevilla, Jesus Navas có đường căng ngang thuận lợi để Bony lạnh lùng đá nối ở khoảng cách 5 m ấn định chiến thắng 3 - 1 cho Man City.

Sau 4 lượt trận, Man City vươn lên dẫn đầu bảng D với 9 điểm, hơn Juventus 2 điểm và Sevilla 6 điểm. Với 6 điểm nhiều hơn Sevilla, lại hơn về thành tích đối đầu (thắng cả hai trận), MC đã ghi tên vào vòng đấu loại trực tiếp sớm hai lượt trận. Dẫn đầu tại giải Ngoại hạng Anh sau 11 vòng đấu, và giờ là đội bóng Anh đầu tiên có vé vào vòng 1/8 tại Champions League, đoàn quân của HLV Manuel Pellegrini cho thấy họ đã biết cách tự cải thiện.

Ở một trận đấu đáng chú ý khác, tiền đạo Wayne Rooney đã “nổ súng” trở lại, giúp Manchester United đá bại CSKA Moscow 1 - 0 trên sân nhà. Chiến thắng này giúp MU vươn lên chiếm ngôi đầu bảng B với 7 điểm, hơn PSV Eindhoven và Wolfsburg 1 điểm. Thua trận, CSKA Moscow bị đẩy xuống xếp cuối bảng với 4 điểm.

Thế Minh