01:19 05/01/2015

Real Madrid thua sốc tại Mestalla

Real Madrid đã bất ngờ thất thủ trên sân Mestalla, ở vòng 17 giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha (La Liga), qua đó chấm dứt chuỗi 22 trận toàn thắng trên mọi đấu trường. Dù vậy, thầy trò HLV Carlo Ancelotti vẫn giữ được vị trí đầu bảng La Liga, khi Barcelona cũng bất ngờ thất bại.

Rạng sáng 5/1, Real Madrid đã bất ngờ thất thủ với tỷ số 1 - 2 trước Valencia trên sân Mestalla, ở vòng 17 giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha (La Liga). Trận thua này đã chấm dứt chuỗi 22 trận toàn thắng trên mọi đấu trường mà Los Blancos có được từ ngày 15/9/2014. Dù vậy, thầy trò HLV Carlo Ancelotti vẫn giữ được vị trí đầu bảng La Liga, khi Barcelona cũng bất ngờ thất bại 0 - 1 tại Sociedad.

Real Madrid đã có một năm 2014 rất thành công khi giữ vị trí số 1 trên bảng xếp hạng La Liga và có chuỗi 22 trận thắng liên tiếp. Tuy nhiên, đội bóng do HLV Carlo Ancelotti dẫn dắt đã khởi đầu năm 2015 không mấy suôn sẻ.

Valencia cắt mạch chiến thắng của Real. Ảnh: AFP


Chuyến hành quân đến sân của Valencia, Real Madrid rất tự tin khi luôn thắng tại Mestalla trong 4 mùa giải gần đây. Sự tự tin của đội bóng Hoàng gia càng lên cao khi họ có được bàn thắng mở tỷ số ngay ở phút 14. Cristiano Ronaldo là người thực hiện thành công cú sút từ cự ly 11m để mang về lợi thế dẫn trước cho đội nhà.

Sớm có được lợi thế, nhưng lần này thầy trò Ancelotti lại không thể nối tiếp mạch chiến thắng. Bởi sau khi bị thủng lưới, Valencia đã vùng lên mạnh mẽ và liên tiếp tạo ra được những cơ hội về phía cầu môn Real. Phút 52, Antonio Barragan đã khởi đầu cuộc lội ngược dòng cho Valencia khi có cú sút đưa bóng đập trúng Pepe vào lưới, gỡ hòa cho Valencia. Tiếp đó, đến lượt Nicolas Otamendi ghi bàn trong một pha đá phạt góc để giúp đội chủ sân Mestalla hoàn tất cú lội ngược dòng ấn tượng.

Như vậy, Real đã phải nhận thất bại thứ 3 tại La Liga mùa này. Chuỗi trận toàn thắng của Real Madrid đã dừng lại ở con số 22. Tuy nhiên, Real vẫn đang hơn Barca 1 điểm và thi đấu ít hơn 1 trận.

Ở trận đấu sau đó, “Gã khổng lồ” xứ Catalan Barcelona đã không thể tận dụng cơ hội để vươn lên chiếm ngôi đầu của Real. Ngay khi trận đấu vừa diễn ra,  Barcelona sớm phải nhận một “gáo nước lạnh” khi hậu vệ Jordi Alba đánh đầu vào lưới nhà ngay ở phút thứ 2, giúp cho Sociedad có bàn thắng dẫn trước.

Trong khoảng thời gian còn lại, Barca hoàn toàn chiếm ưu thế trên sân. Đội khách liên tục tung ra những pha tấn công. Tuy nhiên, sự đột biến là điều mà những ngôi sao Lionel Messi, Neymar và các đồng đội không làm được. Chính vì vậy, họ đã không thể xuyên thủng hàng thủ của Sociedad và đành chấp nhận thua trận.

Đây đã là trận thua thứ 4 của Barcelona trước Real Sociedad trên sân Anoeta trong 6 trận gần đây nhất trên mọi đấu trường. Đội bóng xứ Basque một lần nữa chứng minh họ là “khắc tinh” của các ông lớn La Liga mùa giải năm nay khi thắng cả Real Madrid, Atletico Madrid và Barca trên sân nhà.

Trong khuôn khổ vòng 3 Cúp FA diễn ra đêm 4/1, đã không có bất ngờ nào xảy ra. Tất cả những tên tuổi lớn của Ngoại hạng Anh đều giành chiến thắng, nhưng đó đều là những chiến thắng vất vả.

Được chơi trên sân nhà và đối thủ là đội bóng đang chơi ở giải hạng Nhất Sheffield Wednesday nhưng Man City đã phải đón nhận bàn thua trước sau cú dứt điểm hiểm hóc của Atdhe Nuhiu ở ngay phút thứ 14. HLV Pellegrini đã phải tung David Silva vào sân và sự xuất hiện của tiền vệ này đã tạo nên khác biệt. Phút 66, Silva có đường chuyền đẹp mắt cho James Milner gỡ hòa cho Man xanh. Các CĐV cũng phải đợi tới phút 90 mới được ăn mừng  bàn thắng thứ 2 của Milner ấn định thắng lợi 2 - 1 đầy nhọc nhằn cho Man City.

Manchester United cũng chẳng dễ dàng gì khi đến làm khách trước đội bóng đang chơi ở giải hạng Nhì Yeovil. Trong thế trận cực kỳ bế tắc, Ander Herrera đã trở thành người hùng giải cứu Quỷ đỏ. Phút 64, tiền vệ người Tây Ban Nha tung cú sút tuyệt đẹp ngoài vòng cấm, mở tỷ số cho MU. Đến tận phút thi đấu cuối cùng, Di Maria ấn định thắng lợi 2 - 0 cho Quỷ đỏ. Dù có vé đi tiếp nhưng đây tiếp tục là một màn trình diễn kém thuyết phục nữa của “Quỷ đỏ”.


Bình Minh