08:23 04/08/2011

Real Madrid sẽ không còn sợ Barcelona?

Mùa giải mới tại Tây Ban Nha sẽ chính thức bắt đầu bằng hai lượt trận tranh Siêu cúp Tây Ban Nha giữa Barcelona và Real Madrid. Nhưng nếu Real đang thể hiện phong độ đáng sợ trong các trận giao hữu đầu mùa thì Barca lại đang khiến người hâm mộ phải hết sức lo lắng.

Mùa giải mới tại Tây Ban Nha sẽ chính thức bắt đầu bằng hai lượt trận tranh Siêu cúp Tây Ban Nha giữa Barcelona và Real Madrid. Nhưng nếu Real đang thể hiện phong độ đáng sợ trong các trận giao hữu đầu mùa thì Barca lại đang khiến người hâm mộ phải hết sức lo lắng.

Cụ thể, chỉ một ngày sau khi Real có trận đại thắng tới 7 - 1 trước Quảng Châu Evergrande trong chuyến du đấu Trung Quốc thì Barca lại thảm bại tới 1 - 4 trước Chivas Guadajalara của Mêhicô trong chuyến du đấu tại Mỹ. Đây là thất bại đậm nhất của Barca dưới triều đại Pep Guardiola, kể từ sau trận thua Inter Milan của Mourinho với tỷ số 1 - 3 ở Champions League cách đây hai năm.

Điều đáng nói là chỉ mới cách đây hơn nửa tháng, Chivas cũng từng chạm trán Real khi đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha thực hiện chuyến du đấu Bắc Mỹ. Và khi đó, Real đã dễ dàng hạ Chivas với 3 bàn không gỡ, đều do công của Cristiano Ronaldo. Thế nên, ngôi sao người Bồ Đào Nha có lý khi nói rằng anh không có lý do gì phải lo ngại Barca trong trận tranh siêu cúp sắp tới.

Từ đầu hè tới giờ, Real Madrid đã thi đấu tổng cộng 6 trận và họ đều giành trọn niềm vui khi lần lượt vượt qua Los Angeles Galaxy 4 - 1, Chivas 3 - 0, Philadelphia 2 - 1, Hertha Berlin 3 - 0, Leicester 2 - 1 và Quảng Châu Evergrande 7 - 1. Các trận giao hữu trong mùa hè thường hướng đến mục đích kinh doanh và quảng bá hình ảnh. Nhưng đồng thời, nó cũng là dịp để các huấn luyện viên thử nghiệm đội hình, qua đó tìm ra bộ khung hoàn chỉnh cho mùa giải mới.

Trong các trận đấu đã qua của Real Madrid, huấn luyện viên Jose Mourinho đều tung ra tất cả những cầu thủ mà ông mang theo, nhằm đánh giá thực lực của từng cầu thủ. Do đó, không có gì ngạc nhiên khi vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha gần như đã lên được đội hình ra sân chính thức cho trận đấu với Barca vào ngày 14/8 tới đây.

“Phát hiện” mới của Mourinho trong chuyến du đấu này chính là Karim Benzema. Tiền đạo người Pháp từng bị coi là không còn tương lai ở Bernabeu. Nhưng giờ đây, Benzema đã chắc suất cho vị trí trung phong cắm, sau khi đã ghi tổng cộng 6 bàn thắng trong loạt giao hữu vừa qua. Ngoài ra, những cầu thủ trẻ hoặc mới được mua về như Callejon, Jese cũng thi đấu rất tiến bộ, khiến Mourinho không còn quá lo lắng vì phải phụ thuộc nhiều vào Ronaldo như ở mùa trước. Tóm lại, Real đã sẵn sàng nhập cuộc, như lời phát biểu của Mourinho sau trận đấu ở Quảng Châu.

Nếu như Real Madrid có sự chuẩn bị kỹ càng thì Barca lại đang khiến người hâm mộ hết sức lo lắng. Thực tế, họ cũng đã khởi đầu mùa hè không đến nỗi nào bằng việc đoạt Audi Cup sau khi giành chiến thắng trước Bayern Munich. Song trong chuyến du đấu trên đất Mỹ, dường như đội quân của Pep Guardiola đã mải miết với chuyện đánh bóng hình ảnh hơn là tập trung vào chuyên môn. Barca đã liên tục ê mặt khi để thua Manchester United 1 - 2 và đặc biệt là thất bại tới 1 - 4 trước Chivas Guadalajara. Dường như sau khi đạt được những thành công vang dội, Barca đã đánh mất dần động lực cũng như khát khao thi đấu.

Một mối lo khác cũng đang treo lơ lửng là liệu Messi có kịp lấy lại phong độ cũng như thể lực tốt nhất hay không, sau khi đã trải qua một kỳ Copa America đáng thất vọng với đội tuyển Áchentina. Ai cũng hiểu, tầm ảnh hưởng của Messi với Barca là quá lớn và sẽ không ai hình dung nổi các nhà vô địch Champions League sẽ ra sao nếu như không sống bằng nguồn cảm hứng của Messi. Mà mùa giải mới thì đã ở rất gần.

Tuệ Minh