12:01 24/12/2012

Real Madrid: Mourinho ngày càng “đặc biệt”

Barcelona đã khép lại năm 2012 bằng chiến thắng 3-1 tại sân của Valladolid. Đó là trận thắng thứ 16 sau 17 vòng La Liga mùa này của Barca và ngôi sao của họ, Lionel Messi, cũng xác lập một kỷ lục mới: Ghi bàn thắng thứ 91 trong năm.

Barcelona đã khép lại năm 2012 bằng chiến thắng 3-1 tại sân của Valladolid. Đó là trận thắng thứ 16 sau 17 vòng La Liga mùa này của Barca và ngôi sao của họ, Lionel Messi, cũng xác lập một kỷ lục mới: Ghi bàn thắng thứ 91 trong năm.


 

Mourinho đang mạo hiểm với tương lai của mình khi đẩy Casillas lên ghế dự bị.Ảnh: Internet

Trái ngược với niềm vui ở xứ Catalan, Real Madrid một lần nữa gây thất vọng với trận thua 2-3 tại sân của Malaga. Khoảng cách giữa hai đội giờ đã được nới rộng thành 16 điểm. Thay vì nói đến “điệp vụ bất khả thi” của Real, lúc này người ta đang bàn tán về chiếc ghế huấn luyện viên đang bị lung lay dữ dội của Jose Mourinho.

 

Trên thực tế, Mourinho đã sớm “vẫy cờ trắng” trong cuộc đua với Barca sau trận hòa Espanyol 1-1 ở vòng đấu trước. Một thất bại nữa cũng không còn quá quan trọng, bởi kết quả như trước Malaga đã trở nên quen thuộc với Real mùa này (4 trận thua), nhưng điều đang làm rúng động sân Bernabeu là quyết định để Iker Casillas trên ghế dự bị của Mourinho. Thủ môn người Tây Ban Nha này được xem là biểu tượng của Real trong khoảng một thập kỷ qua và việc anh ngồi sâu trong chiếc ghế bành, khoác chiếc áo choàng và khuôn mặt lạnh tanh, đã cho thấy những rạn nứt lớn trong phòng thay đồ Real. Trên trang facebook cá nhân của mình, Casillas đăng tải hình ảnh một giọt nước làm tràn ly...


Sau trận đấu, Mourinho dường như đã chuẩn bị trước để đón nhận những đợt công kích từ giới truyền thông về vụ Casillas. Ông nhận trách nhiệm, không vòng vo: “Theo tôi, Antonio Adan hiện xuất sắc hơn Iker Casillas. HLV là người quyết định (ai sẽ thi đấu) và chỉ các trợ lý của tôi mới có quyền tham gia ý kiến”. Nói cách khác, đây là một quyết định liên quan đến chuyên môn và không xuất phát từ những xung đột cá nhân. Casillas lần đầu tiên sau hơn 10 năm bị loại khỏi đội hình đá La Liga, mà không phải do chấn thương hay thẻ phạt. Mourinho thực sự là “Người đặc biệt”.


Với quyết định này, Mourinho đã kéo Casillas xuống hàng ngũ những cầu thủ bình thường tại Real, giống như bao cầu thủ khác, như thể thủ môn này chưa bao giờ là một biểu tượng hay đội trưởng của đội bóng. Ông có quyền làm điều đó. Nhưng đổi lại, HLV người Bồ Đào Nha đã tự đưa mình vào tình thế nhạy cảm. Thất bại trước Malaga càng khiến tình hình nhạy cảm hơn. Tới mức Mourinho đã phải sớm trấn an mình: “Không, tôi không sợ. Tôi không bao giờ nghĩ đến việc từ chức”.
Nhưng vấn đề là sức chịu đựng của các nhà lãnh đạo Real lớn tới đâu? Không còn cửa cạnh tranh chức vô địch Tây Ban Nha với Barca, cứu cánh của Mourinho là Champions League. Tuy nhiên, nếu không vượt qua được Manchester United vào tháng 2 năm tới, rất có thể đó sẽ là dấu chấm hết cho quãng thời gian nắm quyền của Mourinho tại sân Bernabeu.


Một mùa Giáng sinh nặng nề đang kéo qua Bernabeu. Ngược lại, trên giường bệnh, Tito Vilanova không có lý do gì để không tự hào về Barca của ông và về một Messi đang thăng hoa rực rỡ.


Song Long